Công an Thanh Hóa: Những cuộc săn lùng tội phạm nguy hiểm

| Pháp luật

GiadinhNet - Hơn 2 năm qua Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Thanh Hoá (Phòng CSTNTP) đã bắt và vận động ra đầu thú 476 đối tượng truy nã, trong đó có 31 đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm di lý
 10 đối tượng nguy hiểm về Thanh Hóa.         
 
Những chuyên án được phá, những kẻ gây ra tội ác kinh hoàng bị đưa ra ánh sáng và bị pháp luật trừng trị, đó là kết quả của sự nỗ lực, hy sinh và là niềm tự hào của những chiến sỹ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hoá trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm.
 
Hai năm “tóm” 476 đối tượng

Được thành lập từ tháng 6/2010, hơn 2 năm qua Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Thanh Hoá (Phòng CSTNTP) đã bắt và vận động ra đầu thú 476 đối tượng truy nã, trong đó có 31 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Trong những vụ bắt truy nã, có lẽ vụ truy bắt đối tượng Vũ Quốc Cường (34 tuổi, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) khiến nhiều cán bộ, chiến sỹ ấn tượng nhất.

Theo đó, khoảng 22h45 ngày 18/5/2012, do mâu thuẫn cá nhân, Cường cùng với đồng bọn là Lê Thanh Hải (tức Hải Đạm, SN 1971, trú tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Bọn chúng đã dùng dao chém chết anh Đỗ Phát Lai (SN 1966, người địa phương) và chém trọng thương 2 người khác là vợ và con trai anh Lai. Sau khi gây án 2 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án nhanh chóng được điều tra, làm rõ, lệnh truy nã đặc biệt đối với 2 tên này được cơ quan Công an thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngày 7/6, được sự phối hợp của Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng CSTNTP Công an Thanh Hóa đã bắt giữ tên Hải khi hắn đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Tiếp đó, được sự phối hợp, giúp đỡ của Công an tỉnh Đồng Nai, sáng ngày 20/6, dưới sự chỉ huy của Đại tá Nguyễn Văn Long – Trưởng Phòng CSTNTP Công an Thanh Hóa, tên Vũ Quốc Cường đã bị bắt giữ, khi hắn đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa. Chiều  25/6, Cường đã được dẫn giải về Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ việc điều tra vụ án.
 
Chiến công thầm lặng

Đoàn tàu Thống nhất SE8 rúc một hồi còi rập rập tiến vào ga Thanh Hóa giữa trưa nắng. Tại sân ga, Đại tá Nguyễn Văn Bính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ phòng CSTNTP Công an tỉnh Thanh Hóa tay cầm hoa đợi sẵn. Họ đến đây để  chúc mừng chiến công của tổ công tác. Sau hơn 20 ngày truy lùng, tổ công tác đã bắt gọn 10 đối tượng truy nã lẩn trốn nhiều năm tại các tỉnh phía Nam. Trong số 10 tên này có 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm…

Trải qua nhiều ngày “ăn bụi, nằm bờ” tại các tỉnh phía Nam để truy lùng các đối tượng nên mặt mày cả 4 người trong tổ công tác ai nấy đều hốc hác, mắt thâm quầng, nhưng trong ánh mắt của họ đang ánh lên niềm vui khó tả.

Đối tượng tay bị còng chặt bằng khóa số 8 vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn không ngờ mình đã bị bắt. Đó là Lê Thiện Thành (SN 1989, ở tiểu khu 6, thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa)- một kẻ từng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Thanh Hóa về 2 tội: Giết người và cướp tài sản. Đêm 26/7/2009, tên Thành đã đột nhập vào một cửa hiệu cầm đồ ở Thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia và giết chết vợ chồng anh Nguyễn Chí Thanh, chị Nguyễn Thị Dung (chị Dung đang mang thai ở tháng thứ 8), cướp đi nhiều tài sản rồi trốn khỏi địa phương. Khi có thông tin về tên tội phạm nguy hiểm này đang lẩn trốn tại một cửa hàng bán vật liệu xây dựng tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác của Phòng CSTNTP Công an Thanh Hóa đã nhanh chóng đáp tầu vào Nam và bắt được tên Thành. Giữa thị trấn Lộc Thắng, tên Thành sững sờ khi hai cánh tay hắn bất ngờ bị bẻ quặt và chiếc còng số 8 bập vào.

Đại tá Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng CSTNTP Công an Thanh Hoá cho biết: Bắt đối tượng truy nã là một nhiệm vụ nhọc nhằn, gian khổ và rất nguy hiểm. Những kẻ phạm tội lẩn trốn, chúng thường tạo vỏ bọc thật kỹ, thay tên đổi họ và thường ẩn náu ở nơi rừng núi. Không ít kẻ thường có vũ khí mang theo, khi bị phát hiện chống trả quyết liệt đến cùng, đòi hỏi các cán bộ chiến sĩ không những phải có lòng dũng cảm mà còn cần sự mưu trí, sáng tạo. Một trong những vụ điển hình như thế là việc tổ chức vây bắt tên Nguyễn Đức Quang (tức Quang “Giắng”, SN 1978, ở xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa)- đối tượng côn đồ, cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự bị truy nã về tội “giết người”.

Rạng sáng ngày 24/2/2012, khi biết đang bị công an bao vây, tên Quang đã dùng súng bắn trả xối xả và phá cửa sổ sau nhà chạy ra cánh đồng tẩu thoát. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, các chiến sĩ Phòng CSTNTP đã phối hợp cùng Cảnh sát Cơ động truy đuổi, khống chế bắt gọn Quang và một đồng bọn khác của hắn là Ngô Xuân Ngọc.

Những chiến công lặng thầm của các anh- các chiến sỹ Phòng CSTNTP Công an Thanh Hoá đã góp phần không nhỏ trong việc trừng trị tội phạm nguy hiểm. Đằng sau những chiến công là mồ hôi, máu và nước mắt. Những cống hiến, hi sinh của các anh đã mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
 
Ngọc Hưng
thuctap
Ý kiến của bạn
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.