Công an trực chốt mượn bình oxy, ống thở cứu bệnh nhân F0 đang nhập viện

| Xã hội

GiadinhNet - Thấy bệnh nhân F0 có dấu hiệu nguy kịch, các chiến sĩ công an vội vàng chặn xe chở bình oxy mượn bình, chạy vào bệnh viện mượn ống thở để giữ sự sống cho bệnh nhân vào viện cấp cứu.

Công an trực chốt mượn bình oxy, ống thở cứu bệnh nhân F0 đang nhập viện - Ảnh 1.

Ngày 27/8, khi đang làm nhiệm vụ trực chốt tại đường Nguyễn Văn Trỗi, các chiến sĩ Công an quận Tân Bình (TP.HCM) nhận được sự cầu cứu của người đàn ông chở vợ đang là F0 nguy kịch đi cấp cứu bằng xe máy.

Công an trực chốt mượn bình oxy, ống thở cứu bệnh nhân F0 đang nhập viện - Ảnh 2.

Các chiến sĩ kịp thời cứu bệnh nhân F0 đi cấp cứu.

Thấy tình hình bệnh nhân đang nguy cấp, trung úy Cao Hoàng Sang (cán bộ Đội CSGT - TT Công an quận Tân Bình) lập tức chia nhiệm vụ cho các thành viên, tìm cách hỗ trợ bệnh nhân.

"Vì có kinh nghiệm xử lý nên chúng tôi nhắc anh chồng giữ khoảng cách để tổ công tác tìm cách hỗ trợ. Anh chồng vừa nói qua tình hình thì người vợ khó thở quá nên nằm ra dải phân cách. Tổ công tác mỗi người một việc, tìm oxy cho bệnh nhân F0 nhanh nhất có thể", trung úy Sang kể.

Thấy xe cấp cứu nào đi qua, trung úy Sang và trung úy Phạm Huy Hoàng đều chặn lại nhờ hỗ trợ nhưng trên các xe này đều có người. May mắn, sau 3 phút, có một xe chở bình oxy đi qua, tuy nhiên, tài xế cho biết trên xe chỉ toàn vỏ bình đang chở đi thay bình mới.

Các chiến sĩ thuyết phục tài xế cố gắng tìm bình nào còn sót lại một chút oxy vì tình thế đang nguy cấp, may mắn tìm được một bình mang xuống thì không có dây thở. Lúc này trung tá Nguyễn Tiến Dũng đã chạy Bệnh viện phụ sản MêKông gần đó để mượn dây thở oxy và đồ chụp. Các cán bộ còn lại liên hệ Công an Phường 1 và Trạm Y tế phường để tìm thêm sự hỗ trợ.

Khi y bác sĩ có mặt, bệnh nhân dần hồi tỉnh được một chút thì bình oxy cũng cạn kiệt, chỉ số SpO2 của bệnh nhân lại xuống thấp nên ngay lập tức, Công an Phường 1, quận Tân Bình đã sử dụng xe đặc chủng hỗ trợ đưa người bệnh đi đến Bệnh viện quận Tân Bình điều trị.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.