Công an xã Liên Am (Vĩnh Bảo) đánh dân
GiadinhNet- Đang lúc xem trận thi đấu bóng đá mini do thôn tổ chức tại sân UBND xã, bất ngờ cả sân náo loạn vì cuộc hỗn chiến giữa lực lượng công an xã với thanh niên trong thôn.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h, ngày 25/7, tại sân trụ sở UBND xã Liên Am (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) khi trận bóng đá mini do địa phương tổ chức đang diễn ra thì bất ngờ, phía khu vực cầu môn, người dân phát hiện ông Bùi Văn Mười - Phó trưởng Công an xã có hành vi dùng mũ cối đập vào đầu một thanh niên tên Lã Tuấn Anh, SN 1990, thôn Bái Khê (cùng xã) và đấm vào mặt anh này.
Thấy vậy, một người dân tên Quốc Cường ở thôn Hậu Đông (cùng xã) chạy vào can ngăn thì bị ông Mười vặn tay lại đằng sau rồi giao cho một công an viên dẫn giải vào phòng Công an xã.
Bất bình trước hành động trên, anh Bùi Văn Khơi, SN 1990, thôn Thượng Am, xã Liên Am đang ngồi xem trận đấu trên liền chạy lại can ngăn thì bị ông Mười bẻ quặt tay, quật ngã xuống sân, lấy chân đạp vào mặt anh Khơi mắng: "Việc của mày à mà mày vào đây?". Anh Khơi đáp: "Em chỉ vào can ngăn chưa làm gì sai anh đã đánh em như thế này". Lập tức bị ông Mười chửi tiếp: "Đ.M mày, máy thích gì?". Anh Khơi đáp: "Thích gì cũng được!" và nói tiếp: "Nếu thích đánh nhau thì cởi quần áo công an ra đánh nhau với tao".
Lập tức, ông Mười vứt mũ cối ra và vung gậy cao su đuổi đánh anh Khơi chạy thục mạng. Chạy tới quán nước gần đó, thấy có mấy chai nước, anh Khơi vội vơ lấy 3 chai nhằm tự vệ trước sự tấn công của ông Mười và lực lượng công an xã. Sau đó, anh Khơi cầm chai ra đứng trước mặt ông Mười và nói: "Thằng nào thích đánh người thì nhảy vào đây!".
Lúc này, trưởng Công an xã Liên Am, ông Lê Trọng Hữu có mặt liền chỉ đạo 2 công an viên đóng cổng trụ sở UBND xã lại với mục đích không cho anh Khơi chạy ra ngoài và chỉ tay vào mặt anh Khơi nói: "Cho bọn này chết luôn!". Thấy thế, anh Khơi liền lấy một chai thủy tinh phi về phía ông Hữu.


Được biết, anh Khơi là sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Hải Dương, đang trong thời gian thực tập.
Sáng nay (28/7), trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Sáu - Phó chủ tịch UBND xã Liên Am cho biết, vừa qua địa phương có tổ chức giải bóng đá mini cho các cháu. Anh Khơi đến xem cổ vũ rồi xảy ra việc xô sát giữa Ban Công an xã và anh Khơi, do anh Khơi có một số lời lẽ không hay với trưởng, phó công an xã.
Hiện, giải bóng đã mini vẫn đang tổ chức nên để chờ kết thúc mùa giải, địa phương sẽ tập trung giải quyết vụ việc. UBND xã cũng đã nhận được đơn trình báo của gia đình anh Khơi.
M.Lý