Kinh hoàng hai cô gái bị giang hồ bắn trên phố
Pháp luậtMột nhóm giang hồ có nhiều hình xăm chằng chịt vác mã tấu, súng, truy đuổi theo 2 cô gái gây náo loạn cả khu phố.
Phát hiện chị D.T.T.H (SN 1988) chủ nhà đang ngồi một mình trang điểm trong nhà, bên cạnh có hiếc laptop hiệu Acer, y liền xông vào bịt mồm chị Huệ đè xuống ghế.
Một nhóm giang hồ có nhiều hình xăm chằng chịt vác mã tấu, súng, truy đuổi theo 2 cô gái gây náo loạn cả khu phố.
Giữa thời bình, để mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, những chiến sĩ công an không ngại đối mặt hiểm nguy, không ít người đã đổ máu, hy sinh thầm lặng.
GiadinhNet - Có lẽ, anh Hoàng Trọng S (SN 1967, trú tại Hà Nội) không thể ngờ được một ngày mình bị người khác “thờ sống” ngay trước cửa nhà.
GiadinhNet - Những ngày qua, thông tin bà Trương Thị Hải Yến, Hiệu phó, Chủ tịch HĐQT trường THPT dân lập Phương Nam (Hà Nội) vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng gây chấn động dư luận.
Gia đình Sơn cho hay Sơn vắng nhà cả tuần nay, đi đâu không ai biết. Trước khi bỏ nhà đi, gia đình thấy Sơn không chạy xe ôm như trước, luôn tỏ ra chán nản, gặng hỏi thì Sơn không nói 1 lời nào.
Tháng 7 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”. Bị cáo là một thôn nữ, chỉ vì túng thiếu mà vạch ra kế hoạch nhử bạn đến nhà chơi rồi lợi dụng đêm tối, dùng khăn tang siết cổ bạn hòng chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn vàng.
Bị chính cậu ruột lừa bán sang Trung Quốc, nhưng nỗ lực chạy trốn và sự may mắn đã giúp cô bé Thào Thị P.N, dân tộc Mông, ở xã Pa Cheo, Bát Xát, Lào Cai được đoàn tụ với gia đình sau hơn 800 ngày lưu lạc nơi đất khách.
Tú dùng đũa bếp cạy miệng Liêm đổ dầu ăn vào; ngồi lên bụng Liêm dùng hai tay đánh (tát) vào cổ và ngực nạn nhân. Chưa hết, Tú vừa đọc thần chú và dùng chân đạp liên tục vào bụng, ngực Liêm. Một lúc sau, Liêm tử vong.
Đang lưu thông trên QL1A hướng Bắc Nam khi đi qua địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An), chiếc xe khách giường nằm đột nhiên bốc cháy dữ dội.
GiadinhNet - Theo thông tin mới nhất, hiện nay, cả 3 cháu bé đều đã tỉnh; Kiều Văn Vĩnh đang được công an giám sát 24/24; kết quả xét nghiệm cho thấy, loại thuốc mà Vĩnh ép các cháu uống là thuốc diệt cỏ. Thành phần của thuốc là loại cực độc cho nên mặc dù các cháu đã tỉnh nhưng chưa thể nói trước được điều gì.
Hẹn vợ tới nơi vắng vẻ để giải quyết chuyện gia đình, Xin đã bóp cổ vợ tới chết. Gã chồng bất nhân còn lấy chiếc xe máy của vợ mang xuống TP Vinh (Nghệ An) bán kiếm tiền tiêu xài, nhưng bị phát hiện.
Đến lần thứ 3 quay lại trại giam khi đã lên chức ông nội, Dũng đinh ninh rằng số phận đã sắp đặt như vậy trong khi chẳng có lần nào là oan đối với phạm nhân này.
Giadinhnet- Trong lúc ông Thân đang dùng đò máy của mình vận chuyển gỗ thì bị lực lược chức năng phát hiện và bắt giữ…
Ngày 16/8, Công an huyện Long Điền (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết đã bắt tạm giam Trần Văn Tuấn Em (27 tuổi, trú tại khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Vì ghen tuông vô lối mà hung thủ đã ra tay dã man với người tình rồi bỏ trốn lên Thị trấn Chơn Thành, Bình Phước và đã bị bắt giữ sau vài giờ gây án.
Vì mâu thuẫn chuyện vợ chồng, Kiều Văn Vĩnh (SN 1982, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai) đã ép 3 đứa con ruột uống thuốc trừ sâu sau đó uống để tự vẫn. Hiện Vĩnh và 3 người con đang cấp cứu ở các bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch.