Công bộc... bị đòn!
GiadinhNet - 46 vị quan chức, công bộc ở quận Bình Thạnh, TP.HCM hiện đang trong tâm trạng lo lắng bởi “sấm sét” sắp giáng xuống đầu bất kỳ lúc nào, tính từ hôm nay cho đến 10/8.
![]() Ảnh minh họa. |
Sự việc gây bức xúc đến nỗi, dù chỉ là chuyện phường, chuyện xã nhưng Chính phủ cũng phải đau đầu và cuối cùng lệnh trên ban xuống, phải xử thật nghiêm.
Đến đây, nhiều người có thể hồ nghi, lệnh trên ban ra, ở dưới tuyên bố dõng dạc là sẽ làm nghiêm, nhưng sự thực có được như thế hay không? Lần này, với những động tác mạnh mẽ, sẽ chẳng có lối nào cho các vị công bộc lẩn tránh nữa. Bằng chứng có thể thấy là các cấp cơ sở Bình Thạnh đã nhiều lần báo cáo về “kết quả xử lý” lên cấp trên, nhưng ngay cả chính quyền quận cũng không đồng tình. Nghĩa là, các sai phạm sẽ không chỉ báo cáo để cho biết, mà chắc chắn được quan tâm đến cùng.
Nói ra chuyện này với nhiều niềm tin, bởi thực tế, cấp “thủ trưởng” thì không phải không biết nỗi khổ của cán bộ cơ sở. Làm việc trực tiếp, va chạm nhiều là đương nhiên, nhưng cũng chỉ cấp cơ sở này mới thấu hiểu “chân tơ, kẽ tóc” mọi chuyện ở địa bàn mình quản lý. Trong đó, có nhiều thứ là không hợp pháp, chẳng hợp lý và bản thân họ cũng thừa biết là vi phạm quy định pháp luật, không phù hợp thuần phong mỹ tục. Thế nhưng vẫn nhắm mắt cho qua thì không ai chia sẻ hay thông cảm được. Phía sau đó, là những lời dị nghị bảo kê, ngó lơ để hưởng lợi.
Cũng có người sẽ đòi hỏi bằng chứng cho những việc trên để xử lý cán bộ. Thực ra, chỉ cần xét trách nhiệm thực tế là có thể kỷ luật được. Nếu mình làm cán bộ, mà để nơi mình công tác có chuyện, thậm chí gây bức xúc dư luận, đã được “chỉ tận tay, day tận trán” mà vẫn không xử lý được, dù chế tài mình nắm trong tay, thì đó là lỗi.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
