Công bộc đi đâu?
GiadinhNet - Kỳ họp cuối năm của HĐND cấp tỉnh, thành phố diễn ra rần rần trên cả nước suốt từ tuần qua.
Mỗi hội trường là đầy ắp băn khoăn trăn trở, với hàng núi việc nóng bỏng, động chạm đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cũng như sự thịnh vượng trong năm tới của toàn xã hội.
Các vị đại biểu có mặt tại nghị trường bàn luận sôi nổi, chất vấn tưng bừng, rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng, vẫn có nhiều vị, mang tiếng đại biểu của dân, nhưng lại vắng họp.
Mà như thế đâu đã hết, dù vắng mặt, nhưng lạ kỳ là trong danh sách điểm danh, hoặc khi bỏ phiếu, các vị vẫn có tên.
Điển hình cho việc này là tại phòng họp của HĐND Thủ đô Hà Nội. Trong ngày làm việc cuối cùng, các đại biểu sẽ phải biểu quyết thông qua các vấn đề đã được bàn luận trước đó. Nguyên tắc là khi bắt đầu buổi làm việc, sẽ có điểm danh, lúc ấy, màn hình điện tử cho biết vắng khoảng hơn hai chục vị. Nhìn vào các hàng ghế, có hàng chỉ độc một dân biểu ngồi, điểm danh thế là chính xác. Vậy nhưng đến khi biểu quyết, số đại biểu bỗng tăng lên, chỉ còn thiếu khoảng mươi vị. Điều kỳ lạ là các hàng ghế trống vẫn trống, chẳng thấy bổ sung thêm vị nào? Giới truyền thông thì thừa biết, đã có bỏ phiếu hộ.
Các nghị quyết cuối cùng vẫn được thông qua, đó là ý chí của dân thông qua các “đại diện”. Nhưng đại diện có mặt đâu, nghị quyết như thế thì có còn chính xác, trung thực?
Trong các kỳ họp trước, những chuyện như trên ở Thủ đô đã được chúng tôi nhắc đến. Vắng mặt đã đành, chứ đi họp thì cũng nhiều vị làm việc riêng. Chiếc máy tính bảng hiện đại được trang bị, nhiều đại biểu dùng để chơi game, tán gẫu, hoặc tập chơi thể thao, rất là đa dạng.
Để có chỗ trong hàng ngũ đại biểu nhân dân, có cả một kỳ bầu cử rất công phu, chọn lựa rất kỹ càng, tốn kém cũng không phải ít. Người trúng cử hẳn nhiên là tinh túy và ai nấy đều phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ ấy. Vậy mà nay chuyện của dân đang nóng bỏng, nhiều vấn đề rất bức xúc phải bàn luận và cần có giải pháp, các vị không đi họp, thì các vị đi đâu?