Cộng "ưu", trừ "khuyết" để giữ tổ ấm
Ai cũng bảo chị Phượng bị bùa mê nên mới sống với anh chồng vô tâm, để mặc vợ vất vả. Nhưng chị biết anh là người cha rất thương con và lấy đó làm điều an ủi để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Tuy bán vỉa hè nhưng hàng cơm của chị Kim Phượng, ở quận Tân Bình, TP HCM, rất đông khách. Vào những giờ cao điểm, lúc chị và hai cô cháu gái làm không ngơi tay thì anh Liêm, chồng chị, cứ ung dung chơi cờ tướng với cánh xe ôm gần đó.
Hình ảnh này làm nhiều người xung quanh thấy ngứa mắt. Có người tức quá nói với anh Liêm: "Vợ mày bán không kịp kìa, lại phụ với nó một tay", nhưng anh chẳng để tâm. Có khi, họ quay sang mắng chị: "Mày hiền quá, để chồng ngồi chơi, còn mình cày như trâu. Phải tao, thôi cho khỏe!". Những lúc như thế, chị Phượng vờ không nghe hoặc trả lời qua loa: "Đàn ông mà".
Thực ra, anh Liêm không đến nỗi là "kẻ vô tâm" như mọi người nói. Anh là người cha có trách nhiệm. Từ khi con học mẫu giáo, anh luôn đưa đón bọn trẻ đúng giờ, tối về dạy học và chơi với con. Nhiều lần mệt mỏi trước những lo toan cơm áo gạo tiền trong khi chồng quá thờ ơ, chị cũng buồn, muốn ly dị nhưng so đi tính lại, chưa chắc tìm được người nào yêu thương con mình hơn cha của chúng nên lại thôi. Đó chính là thứ "bùa" kết dính cuộc hôn nhân của chị và anh bấy lâu.
"Ưu bù khuyết"
Người ngoài cuộc không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người này hạnh phúc, người kia bất hạnh, bởi mỗi cá nhân có những quan điểm về hôn nhân khác nhau.
Có người coi hạnh phúc là vợ chồng cùng phải chia sẻ, bình đẳng, gánh vác, tôn trọng nhau nhưng cũng có người chỉ cần nhận được một ly nước, một lời nhắc nhở chạy xe cẩn thận từ bạn đời - dù điều đó chẳng thường xuyên. Thậm chí, nhiều người độc thân lớn tuổi, khi tìm được "nửa kia" chỉ cần nhìn vào một ưu điểm nào đó là có thể bỏ qua mọi khuyết điểm của chồng/vợ.
Chị Dịu, một tiểu thương ở quận11, TP HCM, là một trong những người như thế. Bạn bè từng khuyên ly hôn khi thấy chị lam lũ suốt ngày: Mua bán ở chợ, rồi về nhà chăm con, cơm nước cho chồng, trong khi anh đi làm bảo vệ một buổi, còn lại tham gia "hội" nuôi chim, cá cảnh, chẳng giúp vợ được gì. Khi chị cằn nhằn, trách móc còn bị anh sừng sộ đòi đánh. Nhưng chị khẳng định mình không bất hạnh.
"Khi tôi bệnh, anh rất lo lắng, nhất nhất đòi chở đi khám. Rồi anh tự mua thuốc, nấu cháo, bưng đến tận giường cho vợ. Đó là niềm hạnh phúc mà khi độc thân tôi không thể có được", chị tâm sự.
Đó là phương pháp lấy "ưu bù khuyết", cũng là bí quyết giữ gìn hạnh phúc của nhiều gia đình.
Theo chuyên viên tâm lý Nguyễn Thu Hiên, Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, mỗi người đều có ưu - khuyết điểm riêng và ở mức độ khác nhau. Đã là vợ chồng thì phải chấp nhận điểm chưa hoàn thiện và cùng giúp nhau điều chỉnh để xây dựng được hạnh phúc dài lâu. Để làm được điều này, trước tiên bạn phải tìm ra điểm tốt ở "nửa kia" rồi làm "phép cộng "ưu điểm và "phép trừ" khuyết điểm.
Có hai điểm tích cực từ giải pháp này. Thứ nhất, nhìn vào điểm tốt giúp tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng. Thứ hai, lòng vị tha của bạn như nước mát sẽ biến những hạt mầm ưu điểm phát triển thành cây.
Đừng như "ông chủ" khó tính
Thêm một minh chứng cho điều này là trường hợp của một ca sĩ tên Nga. Chồng chị là kiến trúc sư, lịch lãm và đào hoa. Buổi trưa, anh thường không về nhà mà đi uống cà phê, ăn trưa hay vào vũ trường với người đẹp nào đó. Nhiều người biết và khuyên chị ly hôn vì cho rằng chị đẹp, hát hay, nổi tiếng, dại gì phải sống chung với người không chung thủy.
Có lúc cũng lung lay, nhưng cuối cùng chị quyết tâm giữ gia đình vì biết anh vẫn yêu vợ, thương con, đặc biệt không bao giờ bỏ nhà đi qua đêm. Biết điểm yếu của mình là nấu ăn dở, chị quyết kéo chồng về bằng "con đường bao tử". Tạm quên chuyện anh lăng nhăng, ngày nào chị cũng vào bếp tập nấu những món ngon chồng thích. Sau một tháng, đã có hiệu quả: Anh về nhà ăn trưa. Gần một năm sau, anh tuyên bố "dừng bước giang hồ".
Sáu năm nay, gia đình chị lại hạnh phúc như thời mới cưới. Tối nào anh cũng lái ôtô đưa chị đi hát, thỉnh thoảng còn vào bếp nấu cho vợ ăn. Bạn bè giờ đây không chỉ khen chị đẹp, hát hay mà còn giỏi giữ chồng.
Chính chị đúc kết kinh nghiệm: Đừng ngại dư luận đánh giá mình dại khờ, bị bùa mê... vì người ngoài chỉ có thể nhìn thấy hiện tượng. Người trong cuộc mới hiểu rõ bản chất sự việc, tính tình chồng/vợ mình thế nào. Với gia đình, đôi lúc bạn nên dễ tính, chấp nhận điểm chưa tốt của bạn đời rồi dần cải hóa, đừng vội đòi hỏi như một "ông chủ" khó tính là tất cả đều phải tốt, phải giỏi.
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Theo Phụ Nữ
5 món canh cua thanh mát, ngọt nước, giải nhiệt ngày hè, ăn đến đâu hết cơm đến đó
Ăn - 6 phút trướcGĐXH – Cua đồng là nguyên liệu dân dã nhưng giàu canxi, protein và nhiều khoáng chất. Chỉ cần kết hợp với những loại rau, củ quen thuộc là đã có những bát canh cua thơm ngọt tự nhiên, rất thích hợp cho bữa cơm ngày hè.
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 7 phút trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Đừng bỏ qua hội chứng bàn tay - bàn chân: Tác dụng phụ nhiều bệnh nhân ung thư gặp phải khi điều trị
Bệnh thường gặp - 9 phút trướcGĐXH - Hội chứng bàn tay - bàn chân là một tác dụng phụ thường gặp ở người bệnh sử dụng một số thuốc điều trị ung thư như capecitabine, 5-fluorouracil truyền kéo dài hay các thuốc nhắm trúng đích. Dù không đe dọa tính mạng nhưng gây đau rát, bong tróc da, ảnh hưởng đến sinh hoạt...
Hà Nội có thêm các trường tiểu học, trung học cơ sở chất lượng cao
Giáo dục - 19 phút trướcGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền vừa ký các quyết định công nhận trường chất lượng cao cho một số cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên
Gia đình - 34 phút trướcGĐXH - Tuổi già không có nghĩa là phải sống dè sẻn với tất cả mọi thứ. Hãy tiết kiệm những điều không cần thiết. Nhưng đừng bao giờ tiết kiệm sức khỏe, thời gian dành cho bản thân, những nụ cười và những trải nghiệm. Bởi đó mới là những tài sản quý giá nhất của tuổi già.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 57 phút trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Cô gái 19 tuổi nguy cơ mất bàn tay vĩnh viễn vì sơ suất trong lúc dùng máy xay
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy, người bệnh bị vết thương dập nát toàn bộ bàn tay trái từ ngón II đến ngón V, gãy phức tạp nhiều xương bàn tay, ngón tay, mất hoàn toàn cấu trúc giải phẫu, không còn khả năng bảo tồn phần lớn bàn tay.
Từ TPHCM về An Giang bằng VinFast Feliz II: Xe máy điện đi xa 'ngon lành'
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trướcKhả năng đổi pin tại tủ cùng loạt tiện ích thực dụng và chi phí sử dụng nhẹ gánh giúp VinFast Feliz II trở thành người bạn đồng hành đa năng với cả người dùng cá nhân lẫn tài xế dịch vụ.
5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình
Chuyện vợ chồng - 1 giờ trướcGĐXH - Tình yêu là sự tôn trọng và đồng hành, không phải kiểm soát hay thao túng cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều hành vi thao túng tâm lý diễn ra rất tinh vi khiến nạn nhân dần mất tự tin, nghi ngờ chính mình mà không nhận ra. Dưới đây là 5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong các mối quan hệ tình cảm cùng những dấu hiệu giúp bạn nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe tinh thần và xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.
Lợi dụng vướng mắc giải phóng mặt bằng để kích động tụ tập đông người: Công an Hà Nội phát cảnh báo
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết một số cá nhân đã lợi dụng những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng để phát tán thông tin sai lệch, lôi kéo người dân tụ tập đông người trái quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.