Ứng xử trong gia đình
Sai lầm căn bản nhất của đàn ông
Giadinh.net - Sai lầm căn bản nhất của đàn ông là không chú ý đúng mức tới gia đình nên dẫn tới những đổ vỡ đáng tiếc. Đây là một sự thách đố, và cũng là một lời cảnh tỉnh đối với những người đàn ông quá coi trọng sự nghiệp mà coi nhẹ gia đình
Phụ nữ không dễ chết vì người mình yêu
Giadinh.net - Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ rất lạ lùng. Đàn ông chết cho người mình yêu dễ hơn sống trọn đời với họ. Còn phụ nữ có thể sống với người không yêu, nhưng không dễ chết cho người mình yêu. Và đó chưa phải là điểm khác biệt duy nhất!
Cộng "ưu", trừ "khuyết" để giữ tổ ấm
Ai cũng bảo chị Phượng bị bùa mê nên mới sống với anh chồng vô tâm, để mặc vợ vất vả. Nhưng chị biết anh là người cha rất thương con và lấy đó làm điều an ủi để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Hai mặt đối nghịch của phụ nữ và đàn ông
Giadinh.net - Đàn ông thường nói rằng: “Phụ nữ là sinh vật có mái tóc dài và tư tưởng ngắn”. Song lạ lùng thay, đàn ông lại xem độ dài của mái tóc phụ nữ quan trọng hơn độ dài tư tưởng của họ.
Đoán tính cách đàn ông qua nết ăn, nết ở
Giadinh.net - Người ngồi ăn mà co ro khép nép, được người ta gắp cho miếng nào thì ăn miếng ấy: đúng là anh chàng hơi ít nam tính, nhút nhát, rụt rè yếu đuối và nhạy cảm. Nhưng có khi lại là “hổ đóng giả nai” không chừng!
Sống chung với "bà cô bên chồng" - Khó hay dễ
Một cô em hay bà chị khó tính và quá lứa luôn là nỗi e ngại đối với các nàng dâu. Hơn nữa, trong mọi tình huống, các ông chồng lại không hề muốn gây mâu thuẫn với chị hay em mình vì sợ mang tiếng là bênh vợ, nhất là khi bố mẹ già đã qua đời. Vậy phải làm sao cho êm nhà êm cửa luôn là câu hỏi khó với những người trong cuộc.
"Ngôn" và "Hạnh" của người phụ nữ
Giadinh.net - Việt Nam ta gần đây, do mải chăm lo đến đời sống kinh tế mà các gia đình xem nhẹ việc giáo dục tứ đức cho con cái. Vì thế, xu hướng nam tính trong phụ nữ nước ta gần đây đã tăng lên. Nhiều bạn gái, sống như con trai và nếu như thế thì không còn là phụ nữ nữa, không còn "ngôn" và "hạnh" nữa.
"Công" và "Dung" của người phụ nữ
Giadinh.net - Theo quan niệm của Khổng Tử, tứ đức của phụ nữ là: Công – Dung – Ngôn – Hạnh. Tuy đã qua hơn 2.000 năm, nhưng quan điểm này của Khổng Tử vẫn còn nguyên giá trị, hơn thế càng đặc biệt quan trọng trong thời đại ngày nay.
Ly hôn vì "Lấy nhau rồi, cần gì..."
Giadinh.net - Khi yêu, hai người rất chú ý hẹn hò, đi chơi, du lịch, mua sắm, tặng quà cho nhau. Nhưng sau đám cưới, họ quên hết vì nghĩ rằng "Lấy nhau rồi, cần gì những thứ vụn vặt ấy nữa!"
Người yêu và vợ
Giadinh.net - Cũng là một con người mà luôn thay đổi, đó là người yêu và vợ. Khi còn là người yêu, ánh mắt nàng dịu dàng và đắm đuối như nước hồ thu, nhưng khi đã là vợ, nhiều lúc nàng nhìn ta với ánh mắt “mang hình viên đạn”.
Khen vợ như thế nào?
Hì hụi mãi mới nấu xong nồi canh cua ưng ý, chị Hoa háo hức chờ chồng "phản hồi". Nhưng đến bữa, ông xã vừa sì sụp húp, vừa dán mắt vào màn hình TV.
Tan nhà vì một lời nói
“Tao đâu ngờ nhà anh ấy nghèo thế. Gạo tới bữa mới vét tiền đi mua, nước tương mỗi lần ăn mua có 200 đồng...", đang say sưa 'buôn' với bạn về quê chồng, chị Hoa không hề biết anh Hoàng đứng ngay sau lưng đang tím mặt vì giận.
Mẹ chồng tuyệt vời không?
Giadinh.net - Tiêu chuẩn chọn chồng của các cô gái bây giờ là: “Nhà mặt phố, bố làm quan, mẹ không còn”. Rất có thể đó là lời đùa tếu, song cũng phản ảnh một tâm lý thật là con dâu rất ngại mẹ chồng.
Khéo ghen nên giữ được nhà
“Ớt nào mà ớt chẳng cay”, nhưng qua rồi cái kiểu sởn đầu, rạch mặt tình địch. Bây giờ, nhiều quý ông, quý bà cố gắng tìm các chiêu cảnh cáo tình địch và bạn đời của mình hữu hiệu và nhất là chẳng đẩy hôn nhân đến bờ tan vỡ.
Cảnh giác quá cũng mất chồng
Thấy chồng ngày càng phong độ, trông còn trẻ hơn vợ, lại nghe thiên hạ rỉ tai nhau về việc đàn ông bây giờ có bồ là mốt, chị Hoa lo lắm. Chị bắt đầu cảnh giác với mối quan hệ của chồng, dù anh chẳng có biểu hiện gì khác cả.
Đối phó với tật nói nhiều của vợ
Khi vợ muốn hỏi ý về việc đổi trường cho con, thay tủ lạnh hay nghi chồng có bồ... bạn nên nhìn thẳng vào vấn đề và tìm ra giải pháp. Nếu quay lưng, bịt tai hay coi như chuyện của người khác, nàng sẽ càng "bắn" mạnh hơn.
Chồng ít nói, vợ càng điên
Nhiều bà vợ than phiền: “Từ ngày cưới nhau tới giờ, hễ ông ấy về nhà là tôi chỉ thấy mặt... tờ báo”. Và nhiều khi, chiến tranh nổ ra, không phải vì hai người cãi nhau mà vì một người... không thèm cãi.