Chán ngấy vì vợ suốt ngày 'bán than'
Gia đìnhViết tâm sự này, biết đâu vợ hoặc bạn bè tôi, bạn bè cô ấy sẽ đọc được thì chắc hẳn cô ấy sẽ nổi giận. Nhưng biết đâu ngược lại, cô ấy sẽ thay đổi để cứu vớt hạnh phúc gia đình.
Ngồi gập người trước máy tính hoặc dồn hết trọng lượng xuống phần eo, hông... trong một khoảng thời gian dài sẽ không tốt cho lưng của bạn. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người làm văn phòng phải ngồi cả ngày có nguy cơ bị đau lưng cao hơn so với những người có công việc thường xuyên phải vận động.
Viết tâm sự này, biết đâu vợ hoặc bạn bè tôi, bạn bè cô ấy sẽ đọc được thì chắc hẳn cô ấy sẽ nổi giận. Nhưng biết đâu ngược lại, cô ấy sẽ thay đổi để cứu vớt hạnh phúc gia đình.
Cuộc sống hiện đại, hàng ngày bạn phải đối mặt với khối lượng lớn công việc: việc nhà, việc cơ quan.... Mặc dù có một sức khỏe tốt nhưng nếu phải lo toan quá nhiều việc thì đau đầu, mệt mỏi dễ kéo đến suy kiệt.
Đã ngoài tuổi 30 nhưng trông bên ngoài H. vẫn còn rất trẻ. Nếu chỉ nhìn vào cách ăn mặc, nói năng, đi lại chắc hẳn không ai ngờ H. lại là một gái bán dâm chuyên nghiệp.
Vợ tôi là trưởng một phòng ở Sở Khoa học Công nghệ. Ngay từ khi “cởi áo lính biên phòng” trở về địa phương, tôi nói với nàng:
Việc cởi quần áo trước mặt người khác trở thành quá bình thường với các cô người mẫu này.
Không có tiền mua sữa cho con, tôi phải bán điện thoại cũ rồi nói dối bị móc mất. Nhiều lúc đi làm trong túi không có một đồng, phải nói dối đồng nghiệp trưa không ăn vì không đói, giữa đường hết xăng phải dắt bộ hơn tiếng mới về tới nhà.
GiadinhNet - Miệng nhà quan có gang có thép, một lời nói ra là không thể đùa được.
Chị Phan Thị Thương tay bám chặt quan tài, liên tục gọi tên chồng. Chị gần như kiệt quệ vì nỗi đau quá lớn.
Những ngày đầu của cuộc sống vợ chồng là chuỗi tiếp nối của thời kỳ tình nhân sau là trăng mật, nó làm cho Tuân cảm thấy ấm áp viên mãn. Nhưng thời gian ấy chỉ vỏn vẹn không đầy một năm.
Nàng người mẫu Tây Ban Nha dự định quay về quê hương vào tối qua, nhưng vì chưa sắp xếp xong công việc nên cô đã dời lại lịch bay 1 vài ngày và chia sẻ nhiều hơn về scandal vừa qua.
Tôi chỉ thích làm "chuyện ấy" xung quanh buổi tối, đêm nhưng anh xã lại chỉ hứng "yêu" vào buổi sáng.
Chúng tôi cưới nhau hơn 3 năm, có một con trai hơn 2 tuổi. Gần một năm trở lại đây, vợ tôi không còn cảm giác ham muốn nữa, dù đời sống vợ chồng tương đối hạnh phúc. Vậy vấn đề này là do tâm lý hay còn nguyên nhân nào khác? (Phú).
Nhìn vợ hao mòn từng ngày vì áp lực công việc, anh xót lắm. Anh hiểu suy nghĩ của vợ nên càng thương hơn. Vốn thiếu thốn từ bé, vợ rất thấm thía nỗi khổ của cảnh nghèo.
Cọ rửa những vết cáu bẩn cứng đầu trong nhà bếp không phải là công việc khó nhằn.
Đến thăm nhà anh, sẽ dễ dàng cảm nhận thấy không gian rộng rãi, yên tĩnh và ấm cúng.