Công Vinh sang Bồ Đào Nha... mổ gối và xem World Cup

Sang Bồ để phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối đúng vào dịp World Cup 2010, Công Vinh sẽ có cơ hội hòa mình với bầu không khí cổ vũ của các CĐV xứ sở rượu Porto cho Cristiano Ronaldo và các đồng đội…

 
Qua sự  giới thiệu của HLV Calisto, bác sĩ Jose Carlos, người từng điều trị chấn thương cho các ngôi sao bóng đá thế giới như Drogba, Anderson, Deco, đã đồng ý bảo lãnh cho Công Vinh sang Bồ Đào Nha để ông trực tiếp phẫu thuật. Nếu không có gì thay đổi, ngày 13/6 tới, tiền đạo của Hà Nội.T&T sẽ sang Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào ngày 16/6.
 
Chi phí cho chuyến xuất ngoại chữa thương của Vinh vào khoảng gần một tỷ đồng. “CLB sẽ trả toàn bộ chi phí cho việc chữa trị chấn thương của Vinh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn VFF hỗ trợ một phần kinh phí vì Vinh là tuyển thủ QG”, ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội.T&T cho biết.
 
Công Vinh hy vọng sớm trở lại sân cỏ sau ca phẫu thuật ở Bồ Đào Nha.

Sau khi phẫu thuật, Vinh sẽ lưu lại ở Bồ Đào Nha khoảng hai tháng để dưỡng thương và tập luyện hồi phục dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ. Đây chính là dịp để cầu thủ này có thể thưởng thức trọn vẹn World Cup 2010, cũng như hòa mình với bầu không khí cổ vũ của các CĐV Bồ Đào Nha cho Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

“Do lệch múi giờ nên khi xem World Cup ở Bồ Đào Nha, tôi sẽ không phải thức đêm như ở nhà. Dẫu vậy, tôi cũng hơi buồn bởi không được cùng các bạn bè thưởng thức và bàn luận về những trận đấu hay những bàn thắng đẹp của ngày hội bóng đá hành tinh. Bù lại, tôi có thêm trải nghiệm về một kỳ World Cup nơi đất khách. Không chừng tôi lại có cơ hội xuống đường cùng các CĐV Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng của Seleccao das Quinas (biệt danh của ĐT Bồ Đào Nha)”, Vinh tâm sự.

Vốn hâm mộ Cristiano Ronaldo nên Vinh cũng dự đoán tuyển thủ Bồ Đào Nha này sẽ tỏa sáng ở World Cup 2010. “Nhưng tôi cũng cho rằng Ronaldo khó đoạt được danh hiệu “Vua phá lưới” bởi lẽ các hậu vệ đối phương sẽ tập trung “chăm sóc” cầu thủ này”, Công Vinh dự đoán. 

Về đội vô địch World Cup 2010, Vinh “bỏ phiếu" cho ĐT Tây Ban Nha. “Trong tim tôi, Brazil luôn là đội bóng số 1. ĐT Anh và Argentina cũng sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc trong đội hình. Nhưng ở thời điểm này, Tây Ban Nha mới là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Bởi những ngôi sao trong đội hình của họ như Torres, David Villa, Xavi, Iniesta.., đang có phong độ rất cao”, Vinh phân tích.
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.