Cụ bà 91 tuổi cương quyết từ chối nhận hỗ trợ xây nhà mới

| Xã hội

Nhiều lần được chính quyền địa phương và người thân gia đình động viên nhưng cụ Thước vẫn kiên quyết từ chối nhận hỗ trợ xây nhà mới cho mình.

Cụ Đinh Thị Thước năm nay đã 91 tuổi và đang sống một mình trong căn nhà mái cọ ở thôn Yên Thái 1, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Căn nhà nhỏ gắn bó với cụ đang có dấu hiệu xuống cấp. Tuy vậy, dù đã nhiều lần được chính quyền địa phương và người thân vận động xây nhà mới, cụ vẫn kiên quyết từ chối với một lý do không muốn lãng phí.

Cụ bà 91 tuổi cương quyết từ chối nhận hỗ trợ xây nhà mới - Ảnh 1.

Cụ Đinh Thị Thước (91 tuổi, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) nhiều năm từ chối nhận hỗ trợ xây nhà mới vì không muốn lãng phí.



Ghé thăm cụ Thước vào một ngày trung tuần tháng 3, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cụ bà đang lom khom nhặt nhạnh những chiếc lá vừa rụng bên góc vườn.

Khi thấy người lạ đến nhà, cụ Thước liền nói: "Tôi không xây nhà đâu, cô chú có đến nữa thì tôi cũng không xây nhà".

Qua sự giới thiệu của bà Bùi Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, chúng tôi được lắng nghe về hành động đẹp và nhân văn của cụ bà tuổi đã ngoài 90.

Cụ bà 91 tuổi cương quyết từ chối nhận hỗ trợ xây nhà mới - Ảnh 2.

Nhấn để phóng to ảnh

Căn nhà nhỏ ở thôn Yên Thái 1, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống - nơi cụ Thước đang sinh sống.

Qua trò chuyện, được biết cụ Thước sinh ra và lớn lên trong gia đình có 6 anh chị em. Trước kia, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm nên cụ vất vả làm ruộng để phụ giúp gia đình nuôi các em khôn lớn.

Nhớ lại tuổi thanh xuân, cụ kể, ngày còn là một thiếu nữ, cụ cũng như những thanh niên trai gái trong làng lên đường đi dân công hỏa tuyến tại các chiến trường Tây Bắc. "Tôi đã có thời gian đi dân công hỏa tuyến, chủ yếu làm quân y và chăm sóc thương binh. Có nhưng lúc đi từ Viêng Chăn (Lào) rồi đưa thương binh về tận Tây Bắc" - cụ Thước nhớ về những kỷ niệm nơi chiến trường.

Cụ bà 91 tuổi cương quyết từ chối nhận hỗ trợ xây nhà mới - Ảnh 3.

Cụ Đinh Thị Thước được phong tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất vì đã có thành tích trong kháng chiến chống Mỹ.

Hòa bình lập lại, cụ trở về địa phương và gắn bó với công việc ruộng đồng. Cũng vì nhiều lý do mà cụ không lập gia đình và ở vậy cho đến tận bây giờ. Thời gian thấm thoắt trôi, nữ dân công ngày nào giờ đã ngoài 90 tuổi.

Cách đây ít năm, căn nhà nhỏ của cụ Thước có dấu hiệu xuống cấp. Những ngày mưa, mái cọ lưa thưa dột nước. Để giúp cụ, người thân, hàng xóm cùng chính quyền địa phương mong muốn xây dựng lại căn nhà mới cho cụ yên tâm sinh sống. Thế nhưng, tất cả đều nhận câu trả lời từ cụ là "không đồng ý".

Cụ bà 91 tuổi cương quyết từ chối nhận hỗ trợ xây nhà mới - Ảnh 4.

Mặc dù tuổi cao, nhưng cụ Thước vẫn còn khá minh mẫn. Sớm tối, cụ vẫn thường ra vườn nhặt cỏ, hái rau.

Về lý do không xây nhà, cụ cho hay: "Tôi bây giờ đã già, tuổi cao, ở vậy là được rồi. Không phải chê, không chỉ chính quyền địa phương mà con cháu cũng nhiều lần động viên xây nhưng tôi không đồng ý. Nếu xây dựng nhà mới, ở chẳng được bao lâu nữa rồi lại để không, lãng phí lắm".

Mặc dù tuổi cao nhưng cụ Thước vẫn còn khá minh mẫn. Sớm tối, cụ vẫn thường ra vườn nhặt cỏ, hái rau, giữ một phong cách sống đẹp và giản dị.

Khi được hỏi có biết cụ bà Đỗ Thị Mơ, người đã đạp xe lên xã xin thoát nghèo ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, cụ Thước phấn chấn nói: "Đó là bà đạp xe đi bán trứng rồi lên xã xin thoát nghèo đúng không. Tôi xem thời sự từ lâu rồi".

Cụ bà 91 tuổi cương quyết từ chối nhận hỗ trợ xây nhà mới - Ảnh 5.

Cụ Thước từng tham gia dân công hỏa tuyến, hòa bình lập lại, cụ trở về địa phương và gắn bó với công việc ruộng đồng...

Theo bà Bùi Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng Giang, cho biết: "Trường hợp của cụ Thước là trường hợp khá đặc biệt. Nhiều năm qua, chính quyền địa phương và con cháu mong muốn xây nhà cho cụ nhưng cụ không nhận. Mỗi năm, chúng tôi đều đến nhà để vận động cụ nhưng cụ nhất mực không đồng ý xây nhà mới. Những gói hỗ trợ này lại được nhường cho người khác".

Cùng với sự quan tâm của người thân, hiện cụ Thước đang được hưởng chính sách của Nhà nước dành cho người cao tuổi. Ngoài ra, mỗi tháng, Ban Trị sự chùa Vĩnh Thái ở địa phương còn hỗ trợ giúp cụ 10kg gạo.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.