Cứ chờ xem
GiadinhNet - Tết cũng là mùa của lễ hội, cũng là thời gian để người người xả hơi sau một năm làm việc cật lực.
Bây giờ, đến chùa Hương, người ta lo lắng từ khi còn cách hội đến mấy chục cây số. Không kể ngày đêm, giới “cò hội” đứng chờ khách ở khắp các ngả đường. Lạ là chỉ cần nhìn “bánh xe lăn” là dân cò biết ngay có phải khách hành hương hay không? Từ đó, họ tiếp cận và mời chào dịch vụ, rồi đưa khách đến tận bến Yến mới thôi, tuyệt không có khách nào thoát được. Chỉ khổ cho khách, đã gặp cò thì đố mà dứt ra được, chỉ còn cách mua dịch vụ của họ mà thôi, nhưng dịch vụ ấy, nhiều khi đắt đỏ hơn cả chục lần giá quy định.
Chưa hết, vào đến hội, khách còn phải chứng kiến hằng hà sa số quán thịt thú rừng bán giữa chốn được xem là linh thiêng. Mà những quán ấy, bày bán công khai, không chỉ bán thịt thú rừng xịn mà còn cả hàng giả nữa.
Chẳng biết có phải bắt chước lễ hội Chùa Hương không, nhưng ở hàng trăm lễ hội khác, “cò mồi” cứ đến dịp là lại nổi lên ầm ầm.
Cũng theo thông lệ, trước ngày hội đến, các cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm ở đây cũng lên tiếng. Hàng trăm biện pháp “chặt như nêm” được đưa ra. Gần đây nhất, Ban quản lý lễ hội chùa Hương đã lên tiếng và hứa rằng năm nay sẽ không còn “thịt thú rừng” ở lễ hội nữa. Mọi chế độ của lẽ hội cũng được công khai, cò mồi bị hạn chế, không còn đất sống nữa.
Ban quản lý nhiều lễ hội khác trên cả nước cũng cố gắng làm yên lòng du khách bằng cách đưa ra các biện pháp hạn chế tiêu cực. Và năm nào cũng thế, trước khi lễ hội diễn ra, ai nấy đều tràn trề hy vọng, có người vượt qua cả ngàn cây số dự lễ chỉ với một nguyện vọng “năm nay yên hơn năm trước” nhưng rồi lại thất vọng.