Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cú vấp ngã cứu hai bà cháu khỏi lưỡi hái tử thần

Thứ bảy, 19:22 04/05/2013 | Pháp luật

Uống rượu say khướt, nhớ chuyện anh trai mình bị đánh, Hiếu vác dao sang nhà láng giềng "báo thù". Không tìm được người cần tìm, gã quay ra truy sát bà lão đang bế cháu bé hơn một tuổi. Nếu không vấp ngã, nạn nhân khó tránh được lưỡi dao...

Uống rượu say khướt, nhớ chuyện anh trai mình bị đánh, đối tượng Phạm Hữu Hiếu (SN 1987, ngụ thôn Trường An, xã Phước An, huyện Hớn Quản, Bình Phước) vác dao sang nhà láng giềng "báo thù". Không tìm được những người "đồng cân đồng lạng", "ma men" quay ra truy sát bà lão đang bế cháu bé hơn một tuổi. Nếu không vấp ngã, nạn nhân khó tránh được lưỡi dao...

"Trẻ không tha, già không thương"

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, lúc 15h30 ngày 9/4, sau khi nhậu tại đám giỗ của một người hàng xóm, Hiếu cởi trần trở về nhà trong tư thế loạng choạng, “chân nam đá chân xiêu”, thủ theo một con dao, mò sang gia đình bà Đoàn Thị Rành (SN 1940), cách đó khoảng 50m.

Cú vấp ngã cứu hai bà cháu khỏi lưỡi hái tử thần 1
Hai bà cháu thoát nạn trong gang tấc.

Bà Rành đang bế đứa cháu hai tuổi ở sân. "Ma men" đứng trước cổng, luôn miệng chửi mắng một người cháu dâu của gia đình. Chị này không nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Thấy Hiếu chửi mắng vô cớ, bà lão không nhịn được nên hai bên lời qua tiếng lại. Bà Rành nói: “Người mày chửi thì không có ở đây. Mày đi chỗ khác mà chửi. Đừng làm phiền gia đình tao, điếc tai hàng xóm”.

Hiếu rút dao trong người, chạy xộc vào nhà. Hai thanh niên hàng xóm đang ngồi uống nước trong nhà bà lão chạy ra can ngăn. Thấy vậy, Hiếu liền huơ dao liên tiếp khiến cả hai người này co chân chạy.

Hắn hung hăng cầm dao lao đến cô cháu dâu trong nhà. Chị này hoảng hốt lao thẳng vào bếp đóng kín cửa “cố thủ”. Hiếu vung dao chém tới tấp vào cửa, thò dao vào khua khoắng, rồi đòi cậy bật chốt trong. Hì hục một hồi không thể phá khóa, "ma men" quay ra gặp gì chém nấy, khiến cửa sổ, bàn ghế đổ vỡ lung tung.

Nghĩ mình là người già, lại đang bế cháu nhỏ thì kẻ côn đồ sẽ không đụng tới, bà lão kiên gan không bỏ chạy. Nào ngờ Hiếu lao đến chém bà lão. Bà Rành vội vàng né tránh, đường dao lạng đi...

Bà lão ôm cháu bỏ chạy, bị Hiếu chạy vọt lên đón đầu vung dao. Hai bà cháu bất ngờ vấp ngã. Cú ngã này đã thức tỉnh cơn say của Hiếu. "Ma men" đứng khựng nhìn hai nạn nhân một lúc rồi bỏ về, mặc hai bà cháu nằm dưới nền gạch kêu khóc, áo quần lấm lem đất cát.

Vết thương của hai bà cháu ít nghiêm trọng, được mọi người sơ cứu tại chỗ, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Sự việc ngay sau đó được trình báo chính quyền. Tuy nhiên, khi được công an xã triệu tập, Hiếu liên tục la lối, quát mắng, bất hợp tác với cảnh sát. Đối tượng còn vung tay đánh phó công an xã ngay tại trụ sở.

Nhân chứng là một người hàng xóm kể lại: “Lúc đó thằng Hiếu đã say lắm rồi, tay thì lăm lăm con dao, ai vào can là chém người đó. Vì sợ liên lụy nên mọi người không dám lại gần, phần vì nghĩ nó chỉ dọa thôi. Ai ngờ lần này nó làm thật. Chẳng trừ một ai, từ già tới trẻ, nó còn gây lộn với cả công an. Tất cả cũng chỉ vì rượu, suy nghĩ nông cạn mà ra”.

Phía cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ, sau đó VKSND huyện Hớn Quản đã có quyết định truy tố bị can Phạm Hữu Hiếu về hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Mâu thuẫn hàng xóm tích tụ lâu ngày?

Gia đình Hiếu quê gốc ở Bắc Giang, vào Bình Phước sống từ sau giải phóng. Hiếu là con thứ 13 trong gia đình có tới 14 anh chị em. Cha mất sớm khi Hiếu còn bé, học đến lớp 6 thì nghỉ học ở nhà làm mướn đủ thứ việc. Những người hàng xóm cho biết, Hiếu rất ngoan hiền, nhưng khi say rượu thường không kiềm chế được hành vi của mình.

Tuy nhiên, một số nguồn tin từ địa phương lại cho rằng người nhà không biết đường bảo ban Hiếu. Là con áp út trong gia đình, tuy không có điều kiện nuông chiều nhưng những người lớn cũng ít khi để tâm dạy dỗ.

Nhà thủ phạm và nhà nạn nhân chỉ cách nhau vài chục bước chân, vốn là láng giềng thân thiết. Năm 2011, một người cháu của bà Rành đang đi xe trên đường, không hiểu vì lý do gì đã bị anh trai của Hiếu chửi. Hai bên cãi vã, dẫn đến đánh lộn, sau đó được mọi người can ngăn nên cả hai bỏ ra về. Vẫn ấm ức trong lòng, vài ngày sau, hai anh trai của Hiếu tìm đến nhà người cháu bà Rành để “rửa hận”.

Lựa lúc tối trời, họ đi xe gắn máy để ở cổng, sau đó chạy xộc thẳng vào nhà "kẻ thù". Do đã cảnh giác nên cha con người này cầm dao đánh trả quyết liệt. Một người anh của Hiếu bị chém sượt vào đầu. Biết không thể “địch” nổi đối phương, cả hai rút ra ngoài rồi vội vã lên xe tháo chạy.

Sau sự việc, người cháu bà Rành đưa đơn trình báo Công an xã để nhờ can thiệp giải quyết. Không muốn mâu thuẫn kéo dài, nhiều lần công an mời lên để giảng hòa nhưng thủ phạm nhất mực từ chối. Lý do người này đưa ra là: “Chuyện chẳng có gì, cũng chẳng có thương tích lớn, chỉ là va chạm nhỏ tự có thể giải quyết, không cần nhờ đến chính quyền”.

Một số người trong gia đình, trong đó có Hiếu vẫn giữ thái độ hậm hực, ngấm ngầm nuôi âm mưu báo thù. “Ghét ai ghét cả tông ty họ hàng”, “trả đũa” không thành nên tức lây sang những người thân của người gây chuyện. Nhất là những khi uống rượu say, Hiếu đều kiếm cớ gây gổ, thách thức để lấy cớ “rửa hận” cho anh trai mình.

Một tháng trước khi xảy ra vụ án, "ma men" sau khi uống rượu về, liền vác dao rựa đứng trước nhà bà Rành chửi mắng. Không chấp kẻ say, đánh nhau cũng chẳng giải quyết được gì nên bà Rành bảo con cháu đóng cửa đi ngủ. "Miệng chửi tai nghe", một hồi không thấy đối phương động tĩnh gì, Hiếu xách dao về nhà.

Bà Rành cho biết thêm: “Thấy nó xách dao chửi mắng om sòm gia đình tôi rất giận. Nhưng vì nó còn nhỏ tuổi, rượu say nên hành động lỗ mãng. Một số người trong gia đình Hiếu là bạn với con trai tôi cũng đã sang trò chuyện, mong thông cảm. Đợi thời gian rồi mọi người khuyên giải cho nó hiểu. Láng giềng với nhau ai muốn gây thù oán, chuốc oán. Không ngờ đến hôm đó, nó lại làm thật, đâm chém không tha cả bà già con trẻ”.

Đối tượng sẽ phải trả giá đắt trong một phiên tòa sắp tới. Tuy nhiên, dư luận vẫn không ngớt chê trách bởi cách hành xử của "ma men" "giận cá chém thớt"...

Theo Hoàng Anh
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 22 phút trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 8 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top