Công an Hà Nội tăng cường xử lý 'ma men' đi đêm
Thời sựSau hàng loạt vụ tai nạn giao thông có liên quan đến tài xế vi phạm nồng độ cồn vào ban đêm, Công an TP Hà Nội đã tăng cường xử lý “ma men” điều khiển phương tiện sau 21h.
GĐXH - Tối 9/1, nam thanh niên điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn đã đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) dẫn đến va chạm liên hoàn với 2 xe ô tô khác.
Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông có liên quan đến tài xế vi phạm nồng độ cồn vào ban đêm, Công an TP Hà Nội đã tăng cường xử lý “ma men” điều khiển phương tiện sau 21h.
GiadinhNet – Vì rượu mà nhiều gia đình đã tan vỡ mỗi người một nơi, những đứa trẻ phải lớn lên trong nỗi ám ảnh. Cũng vì rượu mà những người thân, máu mủ ruột thịt có thể nhẫn tâm sát hại lẫn nhau để rồi mang nỗi ân hận suốt cuộc đời.
GiadinhNet - Vợ đi làm giao cho nhiệm vụ ở nhà coi con nhỏ, thế nhưng chồng lại ngủ lăn quay không biết trời đất mây trăng là gì sau trận nhậu tới bến. Tỉnh dậy, đứa con nhỏ đã chết đuối dưới ao.
Hễ có rượu vào là ma men Trương Thanh Hoàng (44 tuổi) - ngụ thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - hết phá phách trong chùa lại lên trụ sở công an xin cơm, thậm chí khỏa thân ra đường.
GiadinhNet - Tại hiện trường, ông Hồ Ngọc Phương (SN 1973, trú tại ấp 6, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) được phát hiện tử vong trong tình trạng vùng bụng có vết thương, ruột lòi ra ngoài. Nhiều giả thiết được đưa ra quanh cái chết của người đàn ông độc thân này...
GiadinhNet - Trở về nhà trong trạng thái chếnh choáng hơi men, Đinh Văn Quỳnh (SN 1990, trú tại xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) vừa đến bậc cửa đã nghe tiếng bố mắng vọng ra. Bố con mâu thuẫn, con “ma men” trong người bất ngờ thức dậy khiến Quỳnh không làm chủ được bản thân, hắn lao vào nhà lấy con dao đâm thẳng vào bụng người đã sinh ra mình.
GiadinhNet - Đang ngồi nhậu ở nhà em chồng, thấy chồng ngăn cản việc uống rượu, trong cơn say, bà Phạm Thị Min (SN 1967, thôn Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã cầm dao đâm chết chồng. Đặc biệt, sau hơn một ngày đâm chết chồng, bà Min mới tỉnh rượu và đau đớn khi biết rằng mình đã gây nên tội ác.
Mấy cô đào nhận tiền boa của khách vội nhét vào áo ngực, hôn lên má khách như thể vợ tạm biệt chồng. Chưa kịp nghỉ giải lao sau cơn say xây xẩm mặt mày, gần 1 giờ lại có đám khách bước vào.
Vào giường đi ngủ, bỗng nhiên đầu A Dứt đau như búa bổ. Sau đó, như người vô thức đi ra chỗ bà nội, vung dao gây tội ác.
Giadinhnet- Lái xe khách Hoàng Long không có giấy phép lái xe, hơi thở có mùi bia rượu nhưng vẫn điều khiển xe chở khách đi trên đường…
Sau khi hiếp dâm bé gái, Huấn lăn ra ngủ như chết dưới gầm giường, cho đến khi lực lượng công an xã ập tới.
Một thanh niên say xỉn ra giữa quốc lộ nằm ngủ khiến 2 ô tô hoảng loạn tránh né và tông nhau lật nhào giữa đường gây kẹt xe nghiêm trọng.
Uống rượu say khướt, nhớ chuyện anh trai mình bị đánh, Hiếu vác dao sang nhà láng giềng "báo thù". Không tìm được người cần tìm, gã quay ra truy sát bà lão đang bế cháu bé hơn một tuổi. Nếu không vấp ngã, nạn nhân khó tránh được lưỡi dao...