Cua "khủng" 5 triệu đồng/con đang "cháy” hàng

Sau thông tin về con cua “khủng” giá 5 triệu đồng, ngày 31/7, đại diện siêu thị cho biết, mặt hàng này hiện đang “cháy” hàng.

 
Chỉ trong vài ngày, cua khủng giá 5 triệu đồng/con đã bán hết veo -
Ảnh: T.Hằng
 
Bà Nguyễn Thị Hạnh, phụ trách siêu thị Unimart cho hay, trong những ngày qua rất nhiều khách hàng tò mò kéo đến siêu thị Unimart xem con cua “khủng” có giá bằng một tấn thóc.

“Siêu thị nhập về 7 con, hiệnchỉ còn 1 con trưng bày và đã có khách đặt hàng. Trước đây, những mặt hàng hải sản nhập khẩu thường bán cho khách nước ngoài như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Tuy nhiên, với mặt hàng cua lần này, các con cua đã bán ra đều là người Việt mua”, bà Hạnh cho biết.

Theo bà Hạnh, siêu thị đã liên hệ với phía Nhật đặt hàng thêm 10 con. Trong đó, yêu cầu tìm hàng độc đáo, càng to, càng tốt, nhất là những con có trọng lượng lớn từ 3-5 kg. “Tuy nhiên, do thời điểm này không phải là mùa đánh bắt nên cũng khan hiếm hàng. Phía đối tác đã nhận lời, song chưa thông báo kích cỡ, thời điểm sẽ chuyển vì còn phải đi gom hàng”, bà Hạnh thông tin.

Chị Lê Mai Thanh, lưu học sinh sống ở thành phố Miyazaki (phía nam Nhật Bản) cho biết, ở Nhật loại cua Hoàng đế là một trong những mặt hàng đắt đỏ và không phải là thực phẩm ăn hằng ngày. Chị Thanh chia sẻ: “Khác với ở Việt Nam, mua cua tại Nhật là hàng tươi sống. Đặc biệt, giá rẻ hơn so với Việt Nam một nửa. Tại các siêu thị thường bán loại trung bình từ 1,5-1,8 kg/con với giá từ 9.000-10.000 yên, tính ra khoảng 2,6 triệu đồng Việt Nam”.

Theo lời chị Thanh, so với cua biển Việt Nam, cua Hoàng đế có tỷ lệ thịt nhiều hơn, ăn ngọt hơn, không ngán. Thành phần dinh dưỡng và lượng đạm trong loại cua này cũng cao hơn cua thường nên người Nhật một tháng ăn đôi ba lần. Họ không chế biến cầu kỳ, ngon nhất vẫn là mua về làm nhúng lẩu.

TheoT.Hằng
Thanh Niên
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bố mẹ từng hứa chia đất cho 3 người con như nhau, đến ngày mở di chúc cả nhà lặng đi không nói được một lời

Bố mẹ từng hứa chia đất cho 3 người con như nhau, đến ngày mở di chúc cả nhà lặng đi không nói được một lời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm, bố mẹ tôi luôn hứa sẽ chia đều tài sản cho ba đứa con để giữ tình cốt nhục. Thế nhưng đúng tròn một năm ngày bố mất, tờ di chúc được luật sư mở ra đã hoàn toàn thay đổi mọi dự tính ban đầu. Phía sau quyết định bất ngờ ấy là một sự thật khiến cả ba anh em lặng người...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.