Cuarơ thăm Tour de France đột tử ở tuổi 30

Tay đua xe đạp người Bỉ, Rob Goris, đột ngột ra đi sau cơn trụy tim tại phòng khách sạn ở Rouen, Pháp.

Cua rơ Rob Goris mãi mãi ra đi khi mới 30 tuổi. Ảnh: HLN.

Chỉ trước đó vài giờ, Goris cùng bạn gái Katrien Van Looy có cuộc phỏng vấn với kênh VRT trong chương trình Vive le Velo. Những người có mặt tại trường quay khẳng định, cuarơ đội Jobs-Willems Veranda hoàn toàn khỏe mạnh và còn nói về việc quá trình tập luyện chăm chỉ suốt tuần qua.

Theo Cycling News, Rob Goris ra đi mãi mãi khi tới đây theo dõi chặng đua thứ 5 của Tour de France. Ngôi sao người Bỉ có mối tình lãng mạn với Katrien, cháu gái cựu cuarơ Rik Van Looy.

Cuarơ 30 tuổi này bắt đầu sự nghiệp thể thao với môn hockey sân băng và là đội trưởng tuyển hockey của Bỉ. Năm 2009, anh chuyển sang đua xe đạp và gặt hái được nhiều thành công đáng kể.
 
Theo Ngôi sao
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.