Cuộc sống cơ cực của cô vợ bị chồng tẩm xăng đốt

| Pháp luật

Vợ ra đồng muộn một chút, Đông cằn nhằn suốt cả buổi, chửi mắng bằng những lời rất khó nghe. Quen tính chồng, Thư lầm lũi nín nhịn.

Ngày 5/9, Nguyễn Thị Thư (26 tuổi, nạn nhân bị chồng tưới xăng đốt) vẫn đang cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia, khắp người băng bó kín mít. Những vết bỏng sâu trên cơ thể khiến chị đau đớn. Thỉnh thoảng, Thư tỉnh dậy và thều thào kể đứt quãng chuyện kinh hoàng vừa trải qua, được một lúc lại thiếp đi.
 

Chị Thành chăm sóc cho Thư. Ảnh: N.A

 
Túc trực bên giường bệnh chăm sóc em, chị Nguyễn Thị Thành cho biết, Thư và Đông yêu nhau và kết hôn năm 2007. Đông là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em gái nên sau khi cưới Thư ở chung với nhà chồng. Nhà bố mẹ đẻ của cô chỉ cách đó chừng 2 cây số.

Trong đánh giá của gia đình bên vợ, Đông thuộc diện chăm chỉ, rất thương con. "Cậu ấy không phải là đứa hay nhậu nhẹt, cờ bạc chỉ tội nóng tính, ăn nói cục cằn thô lỗ", chị Thành cho hay.

Theo chị Thành, từ ngày có thêm con gái thứ 2, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng thêm khó khăn, dù đã nhận làm thuê việc đồng áng cho một số người. Chuyện cãi vã vì thế cũng xảy ra thường xuyên hơn.

Thường xuyên làm việc ngoài ruộng với vợ chồng cô em, chị Thành thấy có lần vợ chỉ ra đồng muộn một chút, Đông cũng cằn nhằn suốt cả buổi. Quen với tính chồng, Thư lầm lũi nín nhịn, mặc kệ chồng mắng chửi. Chuyện người chồng nóng tính đối xử tệ bạc, Thư ít khi than vãn với ai, kể cả bố mẹ đẻ, chị gái.

Ít tiếng trước thời điểm gây án, vợ chồng có to tiếng với nhau do Đông đi bơm nước ở ruộng về thấy vợ không làm gì. Sau đó, Đông bỏ đi sang nhà ông chú để cân bí bán cho khách rồi ăn tại đó, có uống bia.

Về nhà, thấy vợ đang ngủ trưa, anh ta gọi dậy bắt đi ra đồng. Thư cố ngủ thêm chút thì bị chồng tỏ ý không bằng lòng. Vợ chồng lời qua tiếng lại. Trong cơn tức giận, Đông lấy phần xăng mua về để đổ vào máy bơm tưới lên người vợ rồi châm lửa đốt.

Lửa bùng lên, Đông hoảng sợ lấy chăn trùm lên người vợ để dập... Lúc này, người nhà biết chuyện đã đưa Thư đi cấp cứu. Đông bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Đông thừa nhận khi hỏi "không dậy đi đồng à" thấy Thư không trả lời. "Có chai xăng, em chỉ định đổ dọa, chứ không cố ý. Có máy lửa sẵn, em chỉ dọa nhưng chẳng may...", Đông nói.

Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu Viện Bỏng quốc gia cho biết Thư được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị bỏng ở vùng cổ, thân, hai tay và chân phải. Diện tích bỏng 40%, độ sâu 10%.

"Việc chữa trị phụ thuộc nhiều vào vấn đề tâm lý. Do vết bỏng rộng, quá trình điều trị sẽ mất thời gian và tốn kém", bác sĩ Lâm cho hay.

TheoN.Anh
VnExpress

hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.