Cuộc sống của em sẽ chẳng còn gì nếu không có anh

| Tâm sự

Em nợ anh vì đã làm mất đứa con của hai chúng mình, nợ tình cảm của anh. Anh dành cả thế giới của mình cho em, vậy mà em đã không biết giữ gìn, trân trọng.

Anh đã nói nếu đuổi thì sẽ đuổi em đầu tiên. Anh bảo nhóm máu B là những người ích kỷ. Anh nói nhìn em mở rèm toang cả cửa sổ là biết em sống không kín đáo. Em biết anh đã có định kiến với em, khó có thể xóa bỏ.

Anh vẫn còn hằn học em, nói những lời khiến tim em đau nhói. Em đã khóc rất nhiều nhưng chỉ có thể nguôi một chút nhưng tim còn đau lắm. Nước mắt em vẫn ứa ra khi nghĩ tới những lời nói đó. Em biết nước mắt có chảy ra chỉ làm cho tim đỡ đau nhưng không giải quyết được nhiều vấn đề của em, của gia đình và con cái nên em vẫn phải cố gắng.

Ảnh minh họa

Sau khi mất bào thai 3 tháng, em đã chết một lần; anh cũng rất đau. Em làm cho anh đau hơn nữa khi bản thân mất thăng bằng và chát chít yêu đương với một người khác. Tất cả chỉ có thế, nhưng anh không bao giờ có thể tha thứ, luôn hằn học với em. Sự nghiệp của em lên đỉnh rồi giờ đang trượt dài. 33 tuổi, em đang thất nghiệp, lại lên kế hoạch cho việc xin việc mới. Em cần phải làm nhiều việc thiện để giảm trừ nghiệp mình đã tạo ra, cần cải thiện tâm hồn và vóc dáng của mình. cần làm nhiều hơn cho người thân và con cái để trả nợ đời. Thế nhưng em vẫn còn nợ anh rất nhiều.

Em nợ anh vì đã làm mất một đứa con của hai chúng mình, nợ tình cảm của anh, tình yêu anh dành cho em, còn dành cả thế giới của mình cho em, vậy mà em đã không biết giữ gìn, trân trọng. Anh đâu biết nếu anh không còn yêu em nữa thì em sẽ đi tu. Anh đuổi em vì có thể sẽ tự mình nuôi dạy được con cái mà không cần em, bù đắp mọi tình cảm cho con cái thay em. Đối với em, đi tu là một sự giải thoát mọi sầu não của cuộc đời, là em đầu hàng với cuộc sống. Cuộc sống của em có gì đâu nếu không có anh? Em phải làm sao đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.