Cuộc sống của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, sống an yên trong ngôi nhà ngoại ô ngập tràn hoa lá

Chủ nhật, 17:37 07/06/2026 | Giải trí

GĐXH - Ở tuổi U60 NSƯT Lê Vi đang có cuộc sống bình yên đáng mơ ước bên người chồng làm thị trưởng ở Pháp. Ngoài chăm sóc gia đình, chị có thú vui vườn tược và tìm thấy sự an yên, tĩnh tại trong những việc nhỏ bé hàng ngày.

Phần lớn thời gian của tôi là dành cho gia đình

Chào NSƯT Lê Vi, mới đây chị đã trở về Việt Nam thăm người thân. Sau nhiều năm sinh sống ở Pháp nhưng ở chị vẫn đậm đặc chất "Hà Nội" như thể nhiều năm qua chị vẫn luôn ở đây…

- Vâng đúng, càng xa quê hương tôi lại càng ý thức gìn giữ giá trị văn hóa Việt trong đó có hình ảnh của "người Hà Nội". Hà Nội là nơi tôi được sinh ra và tôi luôn thấy tự hào.

Rời xa ánh đèn sân khấu khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp để trở thành một người vợ, người mẹ toàn thời gian, có lúc nào chị cảm thấy nuối tiếc hay "thèm" được múa, được diễn lại không?

- Khi cuộc sống phải đứng trước sự lựa chọn thì tôi chọn gia đình nhưng bù lại điều khiến tôi thấy hạnh phúc là được khán giả nhớ tiếc mình hơn là mình nuối tiếc nghề.

Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 1.
Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 2.
Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 3.

NSƯT Lê Vi trong căn nhà luôn ngập tràn hoa lá do chính chị chăm sóc. 

Cuộc sống thường nhật của chị diễn ra như thế nào? Điều gì trong nếp sống phương Tây khiến chị cảm thấy hài lòng nhất?

- Thời gian đầu sang Pháp tôi sống cùng bố mẹ chồng mấy năm, đó là khoảng thời gian quý giá cho tôi hiểu về văn hóa và học hỏi thêm nhiều điều trong cuộc sống. Tôi học cách sống bình dị, thẳng thắn, tôn trọng tự do cá nhân. Tôi lựa những cái hay trong văn hoá của họ và giữ những cái hay trong văn hoá của mình để sống cho hài hoà.

Cuộc sống hàng ngày của tôi phần lớn thời gian tôi dành cho công việc gia đình. Niềm vui của tôi là được chăm chút nhà cửa, vườn tược v.v… Thời gian giờ dường như trôi nhanh quá nên một ngày 24 tiếng với tôi luôn thấy không đủ.

Cuộc sống chẳng bao giờ được hết cũng như mất hết

Từng sống trong nghệ thuật, giờ đây dành hết tất cả cho gia đình, lại ở nơi không có nhiều người Việt thì dễ bị cho là khá buồn tẻ. Thực tế thế nào, thưa chị?

- Trước đây tôi cũng không nghĩ là mình có thể sống xa quê hương nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, tôi mới thấy mọi điều không khó như mình vẫn tưởng tượng, chỉ cần hiểu rằng cuộc sống chẳng bao giờ được hết cũng như mất hết. Không thể muốn cùng lúc tất cả mọi thứ thì sẽ thấy những gì mình chọn là những điều tốt đẹp nhất và tôi hạnh phúc vì mình đã quyết định đúng.

Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 4.
Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 5.
Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 6.

NSƯT Lê Vi từng có một sự nghiệp rực rỡ với múa và điện ảnh ngay từ khi còn trẻ.

Dừng sự nghiệp năm 36 tuổi để sang Pháp định cư, lúc sự nghiệp đang phát triển, giờ đây chị nghĩ thế nào về chữ "buông" và chữ "đủ"?

- Nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy mình luôn sống "thuận theo tự nhiên", đến lúc thấy cần phải dừng thì tôi phải biết buông, phải biết coi nhẹ mọi thứ và để buông được thì lại phải biết đủ, không tham lam, vì người khác mà làm, vì người khác mà quyết.

Luôn dạy dỗ các con sống hướng thiện

Qua những chia sẻ của chị, khán giả thấy chị nhắc nhiều đến việc sống chậm, hòa hợp với thiên nhiên. Cơ duyên nào dẫn chị đến với lối sống này?

- Đã có lúc tôi từng thốt lên "sao mình lại sướng thế này"? Sướng đây không phải là vật chất đầy đủ mà là về tinh thần, tôi luôn thấy hài lòng với cuộc sống của mình.

Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 7.
Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 8.
Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 9.

Niềm vui mỗi ngày của NSƯT Lê Vi là được sống hoà mình vào thiên nhiên trong khu vườn ngập tràn hoa lá của mình. 

Sống giữa một xã hội phương Tây hiện đại và hối hả, làm thế nào chị giữ được sự tĩnh lặng trong tâm hồn? Chị có áp dụng điều đó vào cách nuôi dạy con cái hay đối diện với những áp lực, khó khăn trong cuộc sống không?

Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 10.

NSƯT Lê Vi luôn dạy dỗ các con sống hướng thiện.

- Con người sống dù bất kỳ ai cũng cần phải sống có Đạo và "đạo làm người". Tôi cũng như các bậc cha mẹ khác cũng luôn dạy dỗ các con sống hướng thiện.

Tôi vẫn thường dạy các con là chúng có thể làm bất cứ nghề gì cũng được miễn là một công việc lương thiện.

Các con chị được định hướng, nuôi dạy thế nào để vẫn giữ được sự kết nối với quê mẹ?

- Ở nhà tôi chỉ nói tiếng Việt với các con vì tôi hiểu ngôn ngữ là sợi dây bền chặt nhất để gắn kết tình cảm và văn hóa Việt không chỉ với tôi mà còn cả với gia đình tôi ở Việt Nam nữa.

Trong căn nhà của chị tại Pháp, những giá trị văn hóa Việt nào vẫn được chị gìn giữ?

- Tôi luôn yêu không khí ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, đặc biệt là những ngày chuẩn bị Tết khiến tôi lại thấy như được trở về với tuổi thơ của mình. Giờ khi sống xa quê hương nên tôi lại càng muốn truyền cảm hứng cho các con về nét văn hóa truyền thống rất đặc biệt ấy, cùng nhau đón Giao thừa bên mâm ngũ quả có bánh chưng xanh, canh măng, bóng xào v.v… Và những bao lì xì mừng tuổi mới.

Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 11.

NSƯT Lê Vi hội ngộ gia đình ở Việt Nam mới đây.

Các con chị phản ứng thế nào khi biết mẹ mình từng là một nghệ sĩ nổi tiếng, một "biểu tượng nhan sắc" tại quê nhà? Có chịu ảnh hưởng từ tư duy nghệ thuật của chị không?

- Không chỉ ở Việt Nam mà ngay tại Pháp, các con được chứng kiến vẫn có người Việt nhận ra tôi nên chúng thích thú lắm, tuy các cháu không có nguyện vọng theo nghệ thuật nhưng nếu sống ở Việt Nam thì rất có thể có cơ hội tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình.

Chồng là thị trưởng nhưng về nhà vẫn là "cấp dưới" của vợ

Trong một bài chia sẻ trên trang cá nhân, chị có chia sẻ chồng chị hiện là Thị trưởng Thành phố Saint règle nơi chị đang sinh sống. Điều gì ở chồng khiến chị tự hào?

- Một người khi có đủ đức thì vận may sẽ tự đến và chồng tôi là người như vậy. Điều mà tôi quan tâm là anh phải sống sao cho đúng với trách nhiệm của mình, phải bảo vệ những người dân đã tin tưởng mình và không được phép làm những gì trái với đạo lý, nếu không thì sẽ mất đức. Đó mới là điều khiến tôi bận tâm và tôi sẽ luôn song hành cùng anh. Tôi vẫn hay trêu chồng là "ra ngoài dù anh là ai nhưng khi về nhà thì vẫn chỉ là cấp dưới của vợ thôi".

Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 12.
Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 13.

Tổ ấm hạnh phúc của NSƯT Lê Vi ở Pháp.

Có thể nói Pháp là quê hương thứ 2 của chị. Người có 2 quê hương thường ở bên này nhớ bên kia. Mẹ chị dù có hai chị gái là NSND Lê Khanh và nghệ sĩ Lê Vân chăm lo nhưng chắc hẳn chị cũng sẽ không tránh khỏi sự day dứt, lo lắng về mẹ phải không?

- Tôi là con gái út ít xa nhà đã tròn hai chục năm rồi, bố mẹ và các chị luôn yêu thương và đùm bọc tôi như ngày tôi mới bước chân đi.

Thay vì day dứt, tôi hạnh phúc vì có các chị chăm lo chu đáo cho bố mẹ lúc tuổi già.

Cuộc đời mỗi người một số phận không ai gánh vác thay ai được nhưng cũng chính vì vậy mà chị em chúng tôi càng thương yêu và gắn bó nhau hơn.

Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, học đạo Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngập tràn hoa lá - Ảnh 14.

Dù không được ở cạnh mẹ thường xuyên nhưng Lê Vi cho biết, chị hạnh phúc vì có các chị chăm lo chu đáo cho mẹ lúc tuổi già.

Cuộc sống của chị giờ đây đã ổn định vì con cái đã lớn, chị cũng có nhiều thời gian cho riêng mình. Chị có dự định sẽ thực hiện một dự án nghệ thuật nào đó - có thể không phải là múa hay phim ảnh, mà là một cuốn sách để ghi lại hành trình đã trải qua của mình không?

- Tôi chưa có dự định nào nhưng biết đâu đến một ngày nào đó tôi lại có một ý tưởng nào đó như bạn gợi ý thì sao?

Cảm ơn NSƯT Lê Vi về cuộc trò chuyện!

Minh Nhật (thực hiện)

Ảnh: FBNV

NSƯT Lê Vi sinh năm 1967 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ chị là nghệ sĩ kịch nói - NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai, cùng hai người chị nổi tiếng là NSND Lê Khanh và Lê Vân.

10 tuổi, Lê Vi bắt đầu được bố mẹ cho đi học múa. Khả năng của chị bộc lộ khi được chuyên gia Nga đào tạo những năm 1980. Tốt nghiệp, chị làm việc ở Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Sau đó, nghệ sĩ Trần Bình mời Lê Vi về công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại để múa đôi cùng ông. Những năm 1990, chị được nhà hát giao học lại điệu múa Chim công của nghệ sĩ Trung Quốc Dương Lệ Bình, sau đó được cử đi thi và đoạt giải cao nhất cuộc thi múa toàn quốc Tài năng trẻ.

Với phim ảnh, Lê Vi cũng gặt hái nhiều thành công. 8 tuổi, chị được người quen mời đóng vai nhỏ trong phim Sao Tháng Tám, cát-xê là tờ tiền 5 hào cùng một gói bánh quy. 15 tuổi, chị đóng vai phụ phim Tình yêu và khoảng cách, nghệ sĩ Thanh Quý diễn chính. Sau này, chị bén duyên với các phim Chiếc bình tiền kiếp, Truyện cổ tích tuổi 17, Đèn vàng, Hai phía chân trời... Khi quay Cây bạch đàn vô danh năm 1994, Lê Vi đang mang bầu nhưng vẫn thực hiện các cảnh nhân vật bê vác đất. Vai diễn mang lại cho chị giải thưởng Bông Sen Vàng dành cho nữ chính.

Rời sân khấu múa và điện ảnh ở tuổi 38, khi cơ hội vẫn rộng mở, khán giả nuối tiếc nhưng Lê Vi xem đó là sự lựa chọn đúng đắn bởi bù lại, chị có một gia đình hạnh phúc. Hiện các con chị đã lớn, con trai cả 31 tuổi, con trai thứ hai 22 tuổi và con gái út 18 tuổi.

Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, hướng Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngoại ô ngập tràn hoa lá - Ảnh 15.Nhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở Pháp

GĐXH - Về Hà Nội đón Tết cùng mẹ (NSƯT Lê Mai) và 2 chị gái Lê Khanh - Lê Vân sau nhiều năm sinh sống ở Pháp, NSƯT Lê Vi gây chú ý với nhan sắc ở tuổi U60.


Cuộc sống bình yên của NSƯT Lê Vi ở Pháp: Chồng làm thị trưởng, hướng Phật và thiền định mỗi ngày trong ngôi nhà ngoại ô ngập tràn hoa lá - Ảnh 16.NSƯT Tất Bình: Vợ lập điện thờ, tôi không thích đâu nhưng tôn trọng, miễn sao cô ấy vui

GĐXH - Nghệ sĩ Tất Bình và NSND Lan Hương đã có hơn 40 năm đồng hành cùng nhau. Để đi đến ngày hôm nay, đạo diễn "Những người sống bên tôi" cho rằng đó là nhờ sự tôn trọng những khác biệt. "Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ngủ cùng phòng, nằm cùng giường và vẫn xưng hô đầy tình cảm là anh em", ông nói.

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.