“Cuộc tập trận” Hải Yến đâu rồi?
GiadinhNet - Ít nhất 34 người chết và mất tích dưới dòng nước lũ. Gần trăm nghìn ngôi nhà bị ngập. Đường sá, cầu cống, công trình tan nát. Nước mắt chứa chán trên dải đất miền Trung và Tây Nguyên gian khó.
Có hay không sự chủ quan sau bão Hải Yến để khi bão tan, lũ về, người miền Trung – Tây Nguyên bị vùi dập tận cùng đau đớn như vậy? Với siêu bão Hải Yến, cả nước thấp thỏm, hoang mang, nhà nhà, người người phòng ngừa, rồi phương án di dân, rồi thị sát, chỉ đạo… Rồi tổng kết rằng, đó là cuộc diễn tập lịch sử, cuộc diễn tập hữu ích vô cùng! Rồi sao? Mưa lũ lịch sử không đáng sợ hơn Hải Yến chăng, mà trước ngày nước ầm ập kéo về, mọi thứ có vẻ lặng như tờ. Những cảnh báo, nhắc nhở về mưa lũ không phải không có nhưng rõ là chưa đủ cho một cuộc phòng bị tương đương.
“Cuộc tập trận” vừa kết thúc vài ngày trước phải chăng không có tí tác dụng nào? Những phương án di dân, gia cố công trình, tiêu thoát lũ thủy điện, dự trữ nhu yếu phẩm… đâu hết rồi? Sao không sớm như đón bão Hải Yến? Sao không dồn dập, cấp tập như cuộc trình diễn trước đây?
Còn nhớ, trong lần kiểm tra tại miền Trung với bão Hải Yến, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cẩn trọng nhắc đến các điểm xung yếu điều tiết mưa lũ ở một số địa phương, yêu cầu không chủ quan với diễn biến sau bão. Rồi sao? Dân không chạy kịp khi lũ về. Thủy điện buộc phải xả lũ khi hồ chứa quá tải. Lũ chồng lên lũ. Sáu tỉnh miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên như thể bị nhấn chìm… Chỉ trong chốc lát, Bình Định mất tới 12 người dân. Và đau xót vô cùng, 2 giáo viên cắm bản ở Gia Lai cũng bỏ mạng dưới dòng nước xiết khi đang trên đường đi dạy.
Thiên tai đúng là khó lường, nhưng không phải khó thấy. Tại sao nước đến chân mới chạy? Tại sao lũ lớn vậy vẫn phải đi dạy?... Những câu hỏi này có lẽ đã muộn rồi.
Vậy nên, những khuôn mặt hớn hở của du khách quốc tế khi “thưởng lũ” trên phố cổ Hội An khó làm ai vui được.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |