Cuộc thi Tiếng hát tình ca Bắc Sơn đã tìm ra người đoạt giải Nhất
Vượt qua gần 2000 thí sinh khắp mọi miền đất nước, Lâm Văn Cờ đã đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát tình ca Bắc Sơn.
Tối 19/10, tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Sun Palace (Quận 6, TP.HCM) đã diễn ra đêm gala chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng hát tình ca Bắc Sơn.
Được khởi động từ tháng 7/2017, từ gần 2.000 người dự thi, 5 thí sinh có giọng ca xuất sắc đã lọt vào vòng chung kết.
Lâm Văn Cờ đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát tình ca Bắc Sơn
Cuộc thi do gia đình cố nhạc sĩ và Tập đoàn An Nông phối hợp với Đài truyền hình Long An tổ chức.
Tham gia ban tổ chức và giám khảo còn có giảng viên thanh nhạc Hạ Châu (con gái thứ 5 của nhạc sĩ Bắc Sơn), ca sĩ Bích Phượng, đạo diễn Hoàng Minh Phi.
Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh bốc thăm và thể hiện 1 trong 5 ca khúc do đơn vị tổ chức quy định như: Gió đưa bông sậy; Về thăm quê ngoại; Mùa bông điên điển; Còn nghe thương thầm; Con tư Bến Tre.
Chị Bích Thủy chia sẻ về cuộc thi Tiếng hát tình ca Bắc Sơn
Thí sinh Lâm Văn Cờ đoạt giải nhất, giải nhì cuộc thi thuộc về các thí sinh: Như Ý, Minh Tuấn, Nguyễn Đình Lộc và Lê Thị Hồng Thắm. Ngoài ra, đơn vị tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho 5 thí sinh nhỏ tuổi trong cuộc thi.
Đêm gala đã dành một phần chương trình để tưởng nhớ nhạc sĩ Bắc Sơn với phần giao lưu của các giọng ca xuất sắc đã ghi dấu ấn qua những tình ca của nhạc sĩ Bắc Sơn như: Ngọc Ánh, Đông Đào, Bích Phượng, Hạ Châu, Hạnh Nguyên…
Cũng tại đêm gala, đơn vị tổ chức cuộc thi công bố tour diễn miễn phí Tiếng hát tình ca Bắc Sơn đến với các học sinh, sinh viên, chiến sĩ vùng biên giới; nông dân, những người bệnh tại các bệnh viện khu vực phía Nam. Chuyến lưu diễn bắt đầu từ tháng 11 tới.
Nhạc sĩ Bắc Sơn để lại khoảng 500 tác phẩm (ngoài ca khúc còn có nhạc không lời, nhạc bán cổ điển). Riêng tình ca có khoảng 300 bài, trong đó có những ca khúc quen thuộc như: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Sa mưa giông, Em đi trên cỏ non, Bông bí vàng, Đêm nghe tiếng vọng cổ, Hoa đào năm ngoái, Giấc ngủ trên tay, Gió đưa bông sậy, Còn nghe thương thầm, Con Tư Bến Tre, Mùa bông điên điển...
Nguyễn Khoát