Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuối năm bận việc đi làm về muộn, con dâu choáng váng trước hành động lạ lùng của mẹ chồng

Thứ ba, 11:39 17/12/2024 | Tâm sự

GĐXH - Tôi không ngờ, chỉ vì chuyện đi làm về muộn thôi mà bị mẹ chồng làm một điều bẽ bàng.

Chị chồng vay 2 tỷ, em dâu cuối năm hỏi đòi nhận được câu trả lời không thể sốc hơnChị chồng vay 2 tỷ, em dâu cuối năm hỏi đòi nhận được câu trả lời không thể sốc hơn

GĐXH - Tôi đang băn khoăn liệu có nên xóa nợ cho chị chồng để nhà cửa yên ổn hay không.

Tôi và chồng yêu nhau được hơn 1 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Trước khi kết hôn, tôi cũng đã từng gặp mẹ chồng và thấy bà rất nghiêm nghị, khó tính. Biết trước rồi nhưng lúc đó vì quá yêu, hơn nữa được chồng tôi lúc đó động viên: "Em cứ về ở một thời gian, nếu như cảm thấy không hợp với mẹ thì anh đưa em ra ngoài ở". Tôi bước vào hôn nhân trong sự thoải mái, bớt đi sự lo lắng sau câu nói của chồng.

Những đời đúng là không như là mơ, về chung một nhà mới thấy có quá nhiều điều khác biệt không giống như mình tưởng tượng. Mẹ chồng khó tính ra mặt, bà luôn để ý con dâu từng chút một. Mẹ chồng luôn lấy lý do trước đây bà cũng từng đi làm dâu, cũng từng phải chịu nhiều cay đắng khi phải phục tùng cả nhà chồng. Hồi đó còn khó khăn, vất vả hơn bây giờ rất nhiều. Cho nên, với bà dẫu con dâu bây giờ có bị đối xử ra sao cũng còn sung sướng hơn bà ngày trước.

Mỗi ngày tôi làm nhiều việc nhà, nhưng không thể làm hài lòng mẹ chồng. Bà còn bắt tôi ở nhà chỉ để phục vụ gia đình, tất nhiên là tôi không thể phạm phải sai lầm nếu nghe theo. Tôi nhất quyết phải đi làm, dẫu lương thấp hay cao thì đó cũng là sự khẳng định của mình với gia đình và người ngoài. Tôi không thể ở nhà chỉ để nghe theo lời sai bảo của mẹ chồng, cần tiền gì là ngửa tay xin chồng…

Chồng tôi cũng không vui khi vợ đi làm ở công ty, nhưng anh ấy cũng thừa hiểu rằng nếu tôi ở nhà, kinh tế gia đình sẽ lao đao. Tôi làm kế toán cho công ty, mức lương khá, ngoài ra còn nhận thêm việc để làm thêm ngoài giờ. Thu nhập của tôi nếu kể ra thì gấp đôi của chồng, điều này tôi không muốn kể ra vì muốn chồng là trụ cột gia đình, anh ấy cần được gia đình tôn trọng.

Cuối năm bận việc đi làm về muộn, con dâu choáng váng trước hành động lạ lùng của mẹ chồng - Ảnh 2.

Con dâu choáng váng trước việc làm của mẹ chồng chỉ vì đi làm về muộn. Ảnh minh họa

Âm thầm đưa tiền cho chồng mỗi tháng, nhưng chồng có đồng nào là đưa hết cho mẹ. Mẹ chồng có số tiền lớn, nhưng không biết chủ yếu là do con dâu kiếm được, bà coi tôi như kẻ ăn bám. Cho ăn uống đạm bạc, nhiều khi muốn tiêu khoản gì lớn, tôi phải nhờ chồng xin mẹ. Bà khó chịu, bóng gió mắng mỏ con dâu tiêu pha tốn kém, ăn chơi đú đởn…

Gần đây mẹ chồng rất hay can thiệp vào công việc của con dâu. Dù tôi đã đưa quy định giờ giấc của công ty, nhưng mẹ chồng không tin. Bà cho rằng con dâu cố tình đi sớm, về muộn, bà đâu biết rằng quy định công ty không cho phép đến muộn, nên thà đến sớm còn hơn muộn chỉ vài phút. Công việc cuối năm rất bận, nhiều việc, nhưng mẹ chồng vẫn cố tình gọi điện bắt về nhà lo đi chợ, nấu cơm.

Cách đây một tuần, khi tôi về nhà muộn. Bước chân vào nhà đã thấy nhà cửa ngổn ngang đồ đạc, có mấy chiếc vali của tôi để sẵn giữa nhà. Mẹ chồng hùng hổ mắng mỏ: "Có bữa cơm mà cũng không về đúng giờ mà nấu nướng cho cả nhà. Cô không làm được thì tôi mời cô ra khỏi nhà này. Nhà tôi không chứa loại con dâu kiếm cớ làm việc để đi chơi…". Chồng tôi đứng đó, không can ngăn còn đổ lỗi: "Đã bảo ở nhà lo nội trợ đi mà không nghe, giờ em làm mẹ giận rồi đó, mau mà xin lỗi đi".

Tôi bật khóc, quá sốc chỉ biết lắp bắp giải thích: "Con đi làm lấy lương phụ giúp gia đình, con có đi chơi đâu. Con ở công ty, ai cũng biết con ở đó mà". Để gia đình không rơi vào cảnh lục đục, tôi đành nín nhịn để nói lời xin lỗi. Tối hôm đó, tôi nhắc lại chuyện ra ngoài ở riêng, chồng tôi quả quyết: "Trước đây anh có hứa thế, nhưng là nếu như mẹ quá đáng, còn bây giờ là em ăn ở không biết điều. Dĩ nhiên là anh chọn ở bên mẹ, đừng bao giờ nghĩ đến anh ra ngoài".

Tôi vẫn chưa nói thật về mức lương hàng tháng mình kiếm được, là trụ cột gia đình. Bây giờ mẹ chồng tôi đối xử như vậy, tôi có nên dừng đưa tiền lương cho chồng không? Cảm thấy cuộc sống nơi nhà chồng bị chèn ép, tôi có nên yêu cầu chồng cho ra ngoài ở riêng hoặc là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!

Chồng ngoại tình, vợ suýt ngất khi tận mắt thấy nhan sắc thật của tình địchChồng ngoại tình, vợ suýt ngất khi tận mắt thấy nhan sắc thật của tình địch

GĐXH - Tôi tưởng cô ta trẻ đẹp, nào ngờ nhan sắc khác xa so với tưởng tượng lại càng làm tôi thêm đau khổ.

Thấy con gái bị chồng chèn ép, bố vợ đã làm một việc khiến con rể lo sợ bỏ hẳn tính xấuThấy con gái bị chồng chèn ép, bố vợ đã làm một việc khiến con rể lo sợ bỏ hẳn tính xấu

GĐXH - Lời bố vợ tuyên bố khiến con rể sợ hãi, rối rít xin lỗi hứa hẹn sẽ không dám chèn ép vợ nữa.

Cô bạn thân mấy năm không gặp bỗng dưng tìm đến, tôi sụp đổ khi biết thân phận đứa bé cô ta dẫn theoCô bạn thân mấy năm không gặp bỗng dưng tìm đến, tôi sụp đổ khi biết thân phận đứa bé cô ta dẫn theo

GĐXH - Tôi gục ngã khi biết rõ thân phận đứa bé mà cô bạn thân của tôi dẫn đến có liên quan tới chồng.


Lanphuong@....
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này

Tâm sự - 1 ngày trước

Cứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.

Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ

Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ

Tâm sự - 1 ngày trước

30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.

Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật

Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật

Tâm sự - 2 ngày trước

Hai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...

Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"

Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"

Tâm sự - 2 ngày trước

Trong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm

Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?

Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?

Tâm sự - 3 ngày trước

Giữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.

Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.

Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình

Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình

Tâm sự - 4 ngày trước

Ngày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân

Tâm sự - 4 ngày trước

Là sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…

Top