Cô bạn thân mấy năm không gặp bỗng dưng tìm đến, tôi sụp đổ khi biết thân phận đứa bé cô ta dẫn theo
GĐXH - Tôi gục ngã khi biết rõ thân phận đứa bé mà cô bạn thân của tôi dẫn đến có liên quan tới chồng.
Tôi năm nay 33 tuổi, cách đây 7 năm tôi bước vào cuộc hôn nhân của mình đầy tự tin. Chỉ cần được người mình yêu đã là mãn nguyện rồi. Khi yêu và sau này kết hôn, tôi thấy chồng tôi khá hoàn hảo, anh ấy yêu thương vợ, sống rất có trách nhiệm với gia đình. Chồng hơn tôi 4 tuổi, nhưng cả hai chúng tôi đều không có khoảng cách nào về suy nghĩ, cách sống.
Hiện tại tôi đã có một cô con gái đầu lòng 5 tuổi, hạnh phúc với những gì mình đang có. Chồng tôi là người hiền lành, yêu thương vợ con. Tôi rất trân trọng tình cảm của chồng dành cho mình, lúc nào cũng như thủa mới yêu. Được chồng giúp đỡ việc nhà nên cũng khá rảnh, tôi chịu khó luyện tập để giữ gìn nhan sắc và quả thực khi nhìn vào bà mẹ hai con như tôi, ai cũng trầm trồ vì độ tươi trẻ, quyến rũ.
Được chồng yêu thương, tự hào về vợ, tôi lấy làm hãnh diện và coi đó là động lực để không ngừng làm đẹp. Chồng tôi sống rất đàng hoàng, tử tế với những người xung quanh, đồng nghiệp và cả những người thân quen, họ hàng hai bên. Anh ấy cũng rất ít khi rượu bia, uống có chừng mực, ghét chuyện ngoại tình nên không bao giờ để ý, tán tỉnh những người phụ nữ xung quanh.
Cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình yên ổn, hạnh phúc, nào ngờ sóng gió ập đến kể từ lúc cô bạn thân đường đột tìm gặp mình. Cô bạn vốn chơi rất thân với tôi từ cách đây mấy năm. Thời gian rồi tôi bận việc, bạn cũng có việc gia đình nên hai chúng tôi ít gặp. Thỉnh thoảng có nhắn tin, gọi điện tôi biết là bạn mình đã ly hôn, hiện đang làm mẹ đơn thân, sống cùng con trai 2 tuổi.

Sụp đổ khi biết được bí mật đáng sợ giữa chồng và cô bạn thân. Ảnh minh họa
Được cô bạn thân hẹn, tôi vui lắm vì lâu ngày rồi hai đứa chưa gặp nhau. Đứa bé mà bạn tôi dẫn đến chính là con trai của bạn tôi, khi hỏi về bố đứa bé, cô bạn tôi không muốn trả lời. Chỉ nói là chỉ cần con, không cần bố đứa bé sống cùng cũng như chu cấp. Tôi cũng rất hiểu điều này, bởi hiện nay một số người lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, không ràng buộc.
Trông đứa bé rất đáng yêu, có những nét thân quen, giống ai đó mà tôi chưa thể nghĩ ra ngay. Lúc cô bạn đi vệ sinh, có để con lại với tôi và quên chiếc điện thoại. Có cuộc gọi đến điện thoại của bạn, tôi chưa biết cách xử trí ra sao. Thấy gọi đi gọi lại, tên người gọi là "Chồng yêu", tôi đành nghe máy. Chưa kịp nói câu gì, đã thấy phía bên kia nói giọng đầy thách thức: "Em đưa con đi chơi đâu vậy? Hôm nay ngày học mà sao em không cho con đi nhà trẻ? Có biết là anh lo cho em và con lắm không. Gọi mãi chưa thấy nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn".
Tôi nhận ra giọng của chồng mình, nên không dám nói gì bèn tắt máy. Tôi còn đang bị bất ngờ và sốc thì đứa bé đã reo lên "bố gọi… bố gọi điện". Lúc này tôi mới rõ sự thật có mối liên hệ nào đó giữa đứa bé kia và chồng tôi. Tôi không mở được máy điện thoại của bạn, nhưng giọng nói của chồng tôi, làm sao mà nhầm lẫn được. Tôi dù sốc nhưng vẫn bình tĩnh để lấy điện thoại chụp lại ảnh đứa bé con của bạn tôi.
Đêm hôm đó, tôi thức trắng cả đêm. Càng nhìn ảnh bé trai con của bạn, tôi càng thấy nhiều nét giống chồng mình, có thể khẳng định chắc chắn là chồng tôi đã lén lút ngoại tình với cô bạn kia, hai người họ đã có con với nhau. Tôi đành gọi chồng dậy và đưa ra ảnh đứa bé, tôi còn nói dối là cô bạn tôi đã thú nhận mọi chuyện. Lúc này chồng tôi mới khai rõ mọi chuyện. Anh ta khóc lóc, xin lỗi, cho rằng đó là không mong muốn…
Chồng muốn tôi giữ bí mật và sẽ tìm cách cắt đứt với hai mẹ con bên ngoài. Anh ta hứa hẹn, thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm… Tôi cảm thấy sốc và rất buồn, lo lắng cho tương lai hôn nhân của mình. Tôi vẫn chưa biết phải làm gì vào lúc này vì cảm thấy bất lực trước thực tại quá phũ phàng. Tôi có nên vì con mà cho chồng một cơ hội, hay là thẳng thừng ly hôn anh ta? Hãy cho tôi lời khuyên!
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 29 phút trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.



