Cuối năm phát hiện chồng ngoại tình, người vợ thông minh làm điều này để gia đình vượt qua sóng gió

| Tâm sự

GĐXH - Phát hiện chồng ngoại tình, tôi muốn ly hôn nhưng không đành vì thương các con vẫn còn nhỏ.

Cuối năm bận việc đi làm về muộn, con dâu choáng váng trước hành động lạ lùng của mẹ chồngCuối năm bận việc đi làm về muộn, con dâu choáng váng trước hành động lạ lùng của mẹ chồng

GĐXH - Tôi không ngờ, chỉ vì chuyện đi làm về muộn thôi mà bị mẹ chồng làm một điều bẽ bàng.

Cuối năm, công việc bộn bề, nhiều việc phải làm, còn đi Tết những chỗ ngoại giao, gia đình hai bên… vậy mà tôi lại phải đau đầu khi phát hiện chồng ngoại tình. Chỉ mới đây thôi gia đình còn êm ấm, hạnh phúc, tôi rất tự hào về mái ấm của mình. Giờ lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ, cũng bởi có người thứ ba xen vào.

Chồng ngoại tình lúc nào mà tôi cũng không hề hay biết, chỉ đến lúc phát hiện ra thì hai người họ tình cảm đã đậm sâu. Tôi đau khổ, muốn buông bỏ hết tất cả để chọn một cuộc sống mới, không còn vương vấn với người đã từng làm tôi tổn thương. Nhưng nghĩ kỹ, ly hôn là điều dễ dàng, các con sau này sẽ ra sao khi mà bố mẹ chia tay…

Thương con, thương bố mẹ hai bên sẽ ra sao khi đón nhận cú sốc của vợ chồng tôi. Gạt nước mắt, giữ im lặng không tiết lộ với bất cứ ai, tôi tự mình chịu đựng nỗi đau và tự mình quyết định cho tương lai của gia đình mình. Tôi chọn cách giữ chồng, giữ bố cho các con, tình yêu bao năm qua là điểm tựa để tôi níu kéo chồng trở về.

Tôi đã đứng trước sự lưỡng lự, rồi dũng cảm tạm gác công việc lại một bên. Dù rất bận, song tôi cố gắng làm việc một cách hiệu quả, rút ngắn thời gian, nhờ vả đồng nghiệp giúp đỡ. Tôi có thời gian để chăm chút gia đình, suy nghĩ về bản thân, tìm hiểu nguyên nhân vì sao chồng ngoại tình.

Cuối năm phát hiện chồng ngoại tình, vợ thông minh làm điều này để gia đình vượt qua sóng gió - Ảnh 2.

Vượt qua sóng gió giúp gia đình trở lại hạnh phúc nhờ vào quyết định sáng suốt. Ảnh minh họa

Âm thầm tìm hiểu, tham khảo từ một số bạn bè, người thân tôi nhận ra ngoại tình xuất phát từ những lý do hết sức đơn giản. Có người vì áp lực gia đình, công việc, thậm chí yếu lòng mà có tình cảm với người khác. Hoặc cũng có khi đơn giản là có thêm người bạn đề bày tỏ những nỗi lòng, được động viên, an ủi…

Chồng tôi cũng vậy, anh ấy từng rất yêu gia đình, xem đó là điều quý giá nhất của cuộc đời. Anh ấy ngoại tình, đáng giận đấy mà cũng chưa phải hết cách, cũng không phải là kẻ lăng nhăng bội bạc, vẫn còn có thể đưa anh ấy trở về. Tôi chọn cách thay đổi mình trước, bớt đi công việc, chăm chút cho các con, nhẹ nhàng, thấu hiểu với chồng.

Tôi thay đổi cách ăn mặc, kiểu tóc mới cho phù hợp, quyến rũ. Những bữa cơm ngon miệng, các con thích mê, chồng dù khiên cưỡng cũng hài lòng. Thời gian rảnh tôi đặt vé cho cả nhà đi chơi ở công viên, đi ăn ở nhà hàng, tham gia các hoạt động trải nghiệm cả gia đình cùng tham gia. Tại các sự kiện này, chứng kiến hình ảnh gia đình hạnh phúc, được thử thách các câu hỏi về gia đình… Chồng tôi thực sự đã nhận ra ý nghĩa của một gia đình hạnh phúc.

Còn với người tình của chồng tôi, cô ta còn trẻ, chưa hiểu được tác hại của ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình. Tôi chủ động đến gặp cô ta, chia sẻ như hai chị em. Tôi bày tỏ những suy nghĩ của mình, nếu hai người thực sự muốn đến bên nhau, tôi sẽ là người rút lui trong lặng lẽ. Nhưng có lẽ cô ta trong thời gian gần đây đã nhận ra, thứ tình cảm đó chỉ là tức thời, chồng tôi nếu bỏ vợ mà cưới mình thì sau này cũng có thể tái diễn.

Nhìn người tình trẻ của chồng tôi bật khóc hối hận, tôi chỉ biết động viên và khuyên cô ta sống có bản lĩnh và thận trọng trong tình yêu. Cô ta còn trẻ, còn biết bao nhiêu người đàn ông độc thân phù hợp đang chờ đón ở phía trước. Thứ tình cảm tranh giành, lén lút cũng chỉ đẹp ban đầu, rồi cũng không có kết thúc tốt đẹp.

Chồng tôi và nhân tình đã tự nguyện cắt đứt, tôi thấy nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn còn suy tư về chuyện bị phản bội. Mấy hôm trước, chồng ôm tôi thật chặt, bật khóc và nói lời xin lỗi. Tôi biết anh ấy hối hận và đã tự rút cho mình bài học lớn. Tôi tin vào chồng, anh ấy đã biết sai và muốn bù đắp cho vợ con.

Từ chỗ đau khổ đến tuyệt vọng, tôi chọn cách mạnh mẽ để vượt qua. Nhìn gia đình hạnh phúc trở lại, tôi vui mừng trước thành quả của mình đã làm được. Gia đình đã tạm vượt qua sóng gió, nghĩ về Tết tôi lại thấy ấm lòng khi cả gia đình đầm ấm bên nhau đón Tết, đi chúc Tết họ hàng, người thân...

Cuối năm vác bụng bầu đi đánh ghen, tôi thất vọng bỏ về sau câu nói của bố chồngCuối năm vác bụng bầu đi đánh ghen, tôi thất vọng bỏ về sau câu nói của bố chồng

GĐXH - Chồng ngoại tình, tôi tưởng rằng sẽ được bố chồng bênh vực, nào ngờ ông lại làm một việc khiến con dâu thất vọng nặng nề.

Nghĩ đến cảnh cuối năm về quê chồng ăn Tết, tôi lại lo mất ăn mất ngủNghĩ đến cảnh cuối năm về quê chồng ăn Tết, tôi lại lo mất ăn mất ngủ

GĐXH - Cuối năm, nghĩ tới cái cảnh cả ngày ở nhà chồng bị mẹ chồng sai bảo suốt dịp Tết mà tôi thấy rùng mình lo sợ.

Chồng được thưởng cả trăm triệu đồng, tôi bàng hoàng phát hiện món tiền đó dành cho aiChồng được thưởng cả trăm triệu đồng, tôi bàng hoàng phát hiện món tiền đó dành cho ai

GĐXH - Dịp cuối năm, chồng tôi dự kiến được thưởng mức rất cao lên đến cả trăm triệu do công ty làm ăn phát đạt.



Thanhhao@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Tâm sự -

GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ những bất tiện của người lớn tuổi để lên Hà Nội trông cháu nội suốt nửa năm. Những tưởng sự đỡ đần của mình sẽ giúp các con yên tâm công tác, cho đến một ngày, dòng tin nhắn và chiếc camera ở góc phòng đã cho tôi thấy một khoảng cách thầm lặng.

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Giấu bệnh để cố chăm cháu, đến khi nằm viện, tôi mới thấm thía một điều

Giấu bệnh để cố chăm cháu, đến khi nằm viện, tôi mới thấm thía một điều

Tâm sự -

GĐXH - Có những người làm cha mẹ cả đời quen đặt con cái lên trước, dù mệt vẫn cố giấu, chỉ vì không muốn các con bận lòng. Nhưng khi bước vào tuổi già, họ mới hiểu rằng yêu thương không chỉ là hy sinh mà còn là biết giữ gìn sức khỏe, cuộc sống và những năm tháng còn lại của chính mình...

Chuyển lên chung cư sống, tôi nhận ra sự nể nang hàng xóm chỉ mang lại phiền toái

Chuyển lên chung cư sống, tôi nhận ra sự nể nang hàng xóm chỉ mang lại phiền toái

Tâm sự -

GĐXH - Khi chuyển từ nhà đất lên sống ở một căn hộ chung cư, tôi cứ nghĩ không gian khép kín sẽ mang lại sự riêng tư cho gia đình. Thế nhưng, sự nể nang và chấp nhận thói quen vô tư quá đà của người hàng xóm sát vách đã khiến cuộc sống của vợ chồng tôi rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.