Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cướp chồng của bạn rồi...giết vì ghen ngược

Thứ hai, 11:37 20/05/2013 | Pháp luật

Quyến rũ người đàn ông của "chị em kết nghĩa", chưa dừng lại ở đó, người đàn bà ấy còn thường xuyên gây gổ, ghen tuông vì cho rằng người em muốn giành giật chồng của mình.

Hành hung bạn rồi đi đến sát hại người tình, người đàn bà tội lỗi ấy đã phải trả giá bằng những ngày tháng lao tù.

Người đàn ông đa tình

Người đàn bà trong câu chuyện nói trên tên Nguyễn Thị Kim Hoàng (sinh năm 1972, Bến Lức, Long An). Vào lúc vụ án xảy ra, Hoàng chưa bước qua tuổi 40, được đánh giá là người đàn bà có chút nhan sắc nhưng khá "dữ dằn".

Trước đó, Hoàng kết nghĩa chị em với chị Lê Thị Lệ Hường (*), cùng ngụ Bến Lức. Chị Lệ Hường làm nghề may gia công cho một cơ sở quần áo ở địa phương. Ban đầu, mối quan hệ chị em giữa họ khá thân thiết, Hoàng thường đến nhà chị Hường chơi, chị em có chuyện gì cũng tỉ tê tâm sự với nhau.

Chuyện Hoàng ăn, ngủ lại nhà chị Hường là bình thường. Trong thời gian lui tới nhà người chị em kết nghĩa, Hoàng cũng kết thân luôn với ông Bùi Văn Trận, "chồng hờ" của chị Hường.

Về ông Bùi Văn Trận (*), phải nói rằng đây là người đàn ông gia cảnh khá giả. Ngoài năm mươi tuổi, goá vợ đã mười mấy năm trời, có bốn đứa con và nhiều đất đai ở huyện Cần Giuộc, Long An. Vợ mất ít lâu, cảnh tuổi già cô đơn vò võ khiến ông buồn bã, trong một lần sang Bến Lức chơi, ông Trận đã làm quen với chị Lệ Hường.

Một thời gian sau, chị Hường chính thức nhận lời đến với ông Trận. Họ trở thành vợ chồng hờ, đời sống khá êm ả. Khi cơn sốt đất nổ ra, ông Trận bán mấy mảnh đất được một số tiền khá lớn. Chia cho các con xong, phần còn lại ông đem gửi ngân hàng, lấy lời hàng tháng để tiêu xài, an hưởng tuổi già bên người vợ hờ trẻ hơn mình cả chục tuổi. Các con ông Trận thấy cha có người phụ nữ khác chăm nom, kề cận lúc tuổi già thì cũng thấy vui cho cha, không ngăn cản gì.

Mọi chuyện đáng ra cứ êm ả như thế, nếu không có Hoàng xen vào với vai trò "người thứ ba".

Vì hay lui tới nhà chị Hường, Hoàng thường xuyên tiếp xúc với ông Trận, cảm mến ông chồng già của bạn mình, Hoàng nảy sinh ý định "nẫng" luôn chồng bạn. Vài lần đưa đẩy, mà cũng chẳng biết ai là người chủ động đưa đẩy ai, Hoàng và ông Trận bắt đầu bập vào nhau, họ vụng trộm, lén lút một thời gian dài sau lưng chị Hường. Tin chồng, tin bạn, chị Hường vẫn vui vẻ, nhiệt tình mà không hay mình bị lừa dối.

Một lần, sự tình cờ khiến chị Hường đâm nghi ngờ mối quan hệ này. Theo dõi một thời gian, chị đau lòng phát hiện ra chồng hờ và em kết nghĩa của mình tư tình, lén lút hẹn hò với nhau. Một trận cãi nảy lửa đã nổ ra giữa hai người đàn bà. Không những không ăn năn hay xấu hổ, Hoàng còn buông ra những lời độc địa, vô tình vô nghĩa. Phẫn uất vì bị lừa dối trắng trợn, bị phụ lòng tin, chị tuyên bố từ mặt người em kết nghĩa và đuổi Hoàng ra khỏi nhà.

Án mạng từ sự "ghen ngược"

Nhưng mọi sự đâu dừng ở đó. Dù chị Hường đã đuổi người bạn gái thân thiết ra khỏi nhà và tha thứ cho hồng hờ, nhưng tình cảm đã bị đôi phần sứt mẻ. Và Hoàng cũng chẳng phải tay vừa, đâu dễ buông thứ mà mình muốn chiếm đoạt. Đoạn tình chị em, nhưng Hoàng vẫn thường xuyên liên lạc, qua lại lén lút với ông Trận.

Với nhiều "chiêu" ngọt ngào, Hoàng đã có được điều mình muốn. Một ngày nọ, ông Trận nói lời từ biệt chị Hường, cắp gói đến sống với Hoàng, bắt đầu xây dựng một tổ ấm mới.

Niềm vui mới chỉ được một thời gian ngắn, ông Trận bắt đầu nhớ đến chị Hường. Ông nhớ lại thời gian chung sống với Hường, ông luôn được yêu thương, chăm sóc. Ông nghĩ thấy mình và Hoàng đều có lỗi với Hường. Thế nên, ông vẫn hay rủ Hoàng đến thăm chị Hường, như muốn dùng tình bạn bè để xoá lỗi lầm trước kia.

Nhưng hoàng không phải người đàn bà đại lượng như thế. Đã cướp đi chồng của bạn, Hoàng lại lo sợ một ngày mình sẽ bị "cướp lại". Thế nên Hoàng tỏ ra rất khó chịu, thậm chí ghen tuông mỗi khi ông Trận rủ Hoàng đến nhà chị Hường. Hoàng tuyên bố: Ổng là chồng tui, Hường không có quyền gặp hay nói chuyện.

Để dằn mặt chị Hường, Hoàng còn kéo người quen đến tận xưởng nơi chị Hường đang làm việc để quậy tưng bừng với lý do chị Hường "giật chồng" của Hoàng. Chưa hả giận, trong cuộc đôi co, Hoàng và đồng bọn đã hành hung chị Hường gây thương tích. Vì việc này, nhóm của Hoàng đã bị công an xã xử phạt hành chính và buộc Hoàng phải bồi thường thuốc men chữa trị cho chị Hường.

Những tưởng, lần phạt này sẽ giúp người đàn bà nhìn lại và nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng Hoàng vẫn một mực cay cú, ghen tuông. Chính vì sự hậm hực của Hoàng mà mối quan hệ giữa Hoàng và ông Trận luôn hục hặc, cãi cọ không ngớt. Không ít lần, ông Trận tức giận đã "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với Hoàng.

Trong buổi tối oan nghiệt đó, ông Trận vừa đi chơi về thì gặp ngay khuôn mặt đằng đằng sát khí của vợ hờ. Sẵn bực dọc, ông cất tiếng chửi. Cả hai lời qua tiếng lại, chung quy cũng từ chuyện ghen tuông mà ra. Hoàng cho rằng ông Trận mới đi với chị Hường về, còn ông Trận thì cũng cho rằng Hoàng ghen tuông vô cớ, biết đâu lại có người đàn ông khác bên ngoài.

Đôi co lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu ai. Lúc này, ông Trận lại tiếp tục giở thói quen vũ phu, xông vào đánh túi bụi vào bụng, ngực Hoàng. Giận giữ bốc lên, Hoàng chạy thẳng vào bếp, lấy dao ra đâm vào ngực ông chồng già. Ông Trận chết gục mà không kịp thốt lên tiếng nào. Hoảng sợ, Hoàng bỏ trốn ngay trong đêm.

Hoàng đã bị bắt lại nhanh chóng và sớm bị trả giá cho tội ác của mình sau song sắt nhà tù. Cho đến bây giờ, người dân trong vùng vẫn còn nhớ tấn bi kịch của họ, một người đàn ông tuổi đã già nhưng không chịu cuộc sống bình yên với những gì mình đang có, và một người đàn bà bạc bẽo với bạn và xuống tay tàn ác với người tình...

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Anh Quân
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 4 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Top