“Quý tử” tự sát sau khi đe dọa“chặt đầu cha”
Xã hộiXin cha mảnh đất nhưng không được, Đinh Thuế (SN 1977, ngụ làng Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) hùng hổ dọa lấy mạng cha mình.
GiadinhNet – Không một cô bé, cậu bé nào muốn nghe lời chửi mắng, thóa mạ của bố mẹ cả. Trong nhiều trường hợp, những lời độc địa, chua cay ấy có sức tàn phá ghê gớm, dẫn con đến hành động dại dột.
Xin cha mảnh đất nhưng không được, Đinh Thuế (SN 1977, ngụ làng Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) hùng hổ dọa lấy mạng cha mình.
Em bụng mang dạ chửa, anh ấy không phụ giúp việc gì cả, toàn hẹn vợ cũ đi ăn cơm và còn chat, tán tỉnh phụ nữ khác.
Lisa rất cao, chị cao phải đến 1m75. Hôm nào kín đáo thì chị dâu Tây diện quần áo bó chặt vào thân thể, áo sơ mi mỏng như tờ giấy polime. Hôm nào nóng quá chị mặc quần soóc với áo bikini đi lại trong nhà.
Thấy nhóm thanh niên tiểu tiện trước nhà, ông Năm và họ xảy ra xô xát, dẫn tới cái chết của 2 người, một người bị thương nặng.
Chuyện về một số quý bà bỏ tiền thuê trai đẹp để mua vui, trong đó có cả nam giáo viên đi bán dâm vừa bị cảnh sát hình sự triệt phá, đã làm xôn xao dư luận tại TP HCM.
Chỉ vì xích mích với vợ, “ma men” Nguyễn Văn Mẫn (SN 1975, ngụ xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã lôi mấy bộ quần áo của vợ ra giữa ngôi nhà gỗ rồi ngang nhiên châm lửa đốt.
Mẹ tôi, bà suy sụp tinh thần và thấy quá nhục nhã. Còn tôi, sau bao nỗ lực để giành lại con trai, giờ tôi bắt đầu cảm thấy bất lực.
Anh lăng nhăng, mơ đi nhà nghỉ với cô gái khác nhưng lại bảo tôi đi cặp bồ rồi ghen tuông vô cớ và đánh đập tôi.
Quyến rũ người đàn ông của "chị em kết nghĩa", chưa dừng lại ở đó, người đàn bà ấy còn thường xuyên gây gổ, ghen tuông vì cho rằng người em muốn giành giật chồng của mình.
"Trẻ trung như các cô mới "được" quấy, như già xấu nhăn nheo như các chị đây muốn cũng không được, lại chẳng đang buồn thối ruột ra đây này".
GiadinhNet - Đang trong thời gian “trăng mật” với người vợ thứ 3 nhưng nhà văn Nguyễn Văn Thọ lại cho ra mắt một tập sách mang tên “Vợ cũ” khiến dư luận khá xôn xao và tò mò trong thời gian gần đây.
Cô gái sành điệu chạy xe vespa trắng bỏ đi sau khi suýt gây tai nạn vì lao vào giữa ôtô và một chiếc xe nôi. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó...
Từ những người yêu nhau thắm thiết mà trong phút chốc họ đã biến thành kẻ địch không đội trời chung.
Bình thường, cứ 5h sáng là ba mẹ gõ cửa phòng gọi chúng tôi dậy. Mẹ tôi còn hay nói bóng gió xa xôi, thích là chửi vợ chồng tôi.