Cựu Đại tá Dương Tự Trọng khóc vì đàn em
GiadinhNet - Sáng 22/5, Tòa án Nhân dân Tối cao xử phúc thẩm vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” đối với Dương Tự Trọng và các đồng phạm. Trước tòa, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã bật khóc.
|
|
|
Dương Tự Trọng bật khóc tại phiên tòa. Ảnh: TL |
Với tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, tại phiên sơ thẩm ngày 8/1/2014, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên Dương Tự Trọng, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng 18 năm tù giam. Các bị cáo khác lần lượt bị tuyên phạt: Vũ Tiến Sơn (nguyên Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng) 13 năm tù, Hoàng Văn Thắng 5 năm tù, Nguyễn Trọng Ánh 6 năm tù, Đồng Xuân Phong 7 năm tù, Trần Văn Dũng (Dũng “Bắc Cạn”) 8 năm tù, Phạm Minh Tuấn 5 năm tù. Đã có 6/7 bị cáo có đơn kháng cáo với các lý do khác nhau.
Vào đầu phiên phúc thẩm sáng 22/5, Dương Tự Trọng khiến không khí phiên tòa lặng đi một lúc khi chứng kiến cảnh vị cựu Đại tá này rơi nước mắt vì gia cảnh của đàn em Vũ Tiến Sơn. Dương Tự Trọng nói rằng, bố Vũ Tiến Sơn mất mà Sơn không về chịu tang được, bị cáo thực sự thấy ăn năn, vì mình, vì gia đình mình mà “anh em” bị liên lụy. “Tôi không sợ ngồi tù, tôi làm tôi chịu trách nhiệm. Trong việc này, tất cả anh em tham gia đều là anh em thân tình, trừ Dũng “Bắc Cạn” là tôi biết qua cánh giang hồ”, Dương Tự Trọng nói.
Anh trai của Dương Tự Trọng – cựu lãnh đạo Vinalines - Dương Chí Dũng có mặt với tư cách là nhân chứng quan trọng của vụ án. Dương Chí Dũng cho biết rất ân hận vì quyết định bỏ trốn. Theo Dương Chí Dũng, lúc đầu định trốn sang Trung Quốc nhưng bấm quẻ thấy xấu nên chuyển hướng sang Mỹ qua đường Campuchia. “Để sang Campuchia, lúc đầu tôi tính đi xe ôm. Chú Trọng nói không được, sợ tai nạn. Quyết định trốn là tôi. Tôi rất tin vào chú Trọng và những người khác chỉ có làm theo thôi. Việc thay đổi hướng sang Campuchia là do tôi. Trọng chỉ bố trí xe và người cho tôi. Tất cả do tôi quyết định. Tôi rất thấm thía, đau khổ vì sai lầm. Tất cả mọi người, từ em trai đến bạn bè thân thiết trong gia đình bị như thế này tôi rất khổ tâm”, Dương Chí Dũng bộc bạch.
Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Dương Tự Trọng đã khai báo thành khẩn, cấp sơ thẩm đã tuyên 18 năm tù là quá nặng và đề nghị giảm án cho bị cáo này. Các bị cáo Sơn, Phong, Ánh, Dũng “Bắc Cạn” cũng được đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Trong lời nói sau cùng, Dương Tự Trọng xin cho anh trai Dương Chí Dũng và Mai Xuân Phúc được thoát án tử hình; đồng thời, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho những người anh em của mình, vì mình mà vướng vòng lao lý. Dự kiến, sáng nay (23/5) tòa sẽ nghị án và tuyên án vào lúc 13h30 chiều cùng ngày.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Dương Chí Dũng đã có những lời khai chấn động dư luận khi cho rằng đã được một lãnh đạo Bộ Công an (mới từ trần) mật báo thông tin nên mới có cơ hội bỏ trốn. Sau đó, cơ quan bảo vệ pháp luật đã có quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” theo Điều 263 Bộ luật Hình sự. Đến nay, cơ quan bảo vệ pháp luật cũng mới chỉ khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can.
Một số luật sư khi được hỏi cho rằng, trong trường hợp điều tra mà không có dấu hiệu phạm tội thì sẽ phải đình chỉ vụ án. Nếu không có dấu hiệu phạm tội thì đồng nghĩa với việc Dương Chí Dũng đã có hành vi vu khống, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu phạm tội nhưng vì nhiều lý do không thể thu thập chứng cứ làm rõ được thì Dương Chí Dũng mới không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Dương Chí Dũng đã bị tuyên án tử hình về tội tham ô. Vậy việc giữ nguyên lời khai về việc “ông anh” mật báo có còn ý nghĩa gì với Dương Chí Dũng hay không cũng là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm khi người này đến phiên tòa phúc thẩm với vai trò là người làm chứng.
Trước đây, trong một vụ án ma túy lớn, bị án Siêng Phênh phải nhận án tử hình. Trước giờ ra pháp trường, người này đã khai ra các mắt xích quan trọng. Từ lời khai đó, cơ quan bảo vệ pháp luật đã tiếp tục chuyên án lớn, trừng trị nhiều kẻ phạm tội. Siêng Phênh cũng nhờ lời khai vào phút chót đã được tha tội chết.
Trở lại với số phận của Dương Chí Dũng, một số luật sư phán đoán, việc áp dụng án tử hình với Dương Chí Dũng sẽ được hoãn cho đến khi vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” được giải quyết, kết luận có hoặc không có hành vi phạm tội hoặc có bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Trong phiên tòa xử Dương Tự Trọng, vợ của Dương Chí Dũng gần như là người đến sớm nhất. Người phụ nữ đáng thương này túc trực ở cổng tòa chờ chồng đến trên chiếc xe bịt bùng.
Thông báo