Cứu lấy trường tư
GiadinhNet - Đến giờ, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước cơ bản đã khai khóa năm học mới, nhưng công tác tuyển sinh thì vẫn chưa được yên.
Chính sách mở bất ngờ này đã gây ra một hiệu ứng mà phần nhiều là lo ngại. Theo chính Bộ GD&ĐT, hầu hết các trường đại học, cao đẳng công lập nay đã tuyển đủ chỉ tiêu. Chỉ còn nhiều trường tư là vẫn thiếu hụt và lúng túng vì thầy... nhiều hơn trò. Như thế, chính sách mới có thể giúp các trường này có thêm học trò. Nhưng thực tế cho thấy, việc ấy sẽ gây xáo trộn bởi lẽ, nhiều em không trúng bậc học đại học đã chọn trường trung cấp, nay thấy có chế độ thì sẽ bỏ trường cũ mà theo trường mới, bậc học cao hơn.
Lo ngại tiếp theo, quan trọng hơn nhiều, đó là chính sách sẽ tạo ra chất lượng đầu vào không đồng đều. Cho dù, quy định là các em sẽ phải học bù một học kỳ kiến thức, song việc này cũng làm dấy lên nghi ngờ tạo điều kiện cho các trường thu thêm học phí, chứ kết quả học bù chỉ là chiếu lệ. Hơn nữa, lấy gì đảm bảo sinh viên thuộc diện ưu tiên khi ra trường sẽ quay về quê làm việc?
Trong bối cảnh giáo dục đại học, cao đẳng ngoài công lập được mở ra ồ ạt và không có học trò, việc áp dụng chính sách “đặc thù của đặc thù” phải chăng chỉ là cứu cánh cho các trường tư?