Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Có hay không chuyện công an phường đánh người tâm thần?

Thứ bảy, 20:29 16/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet –Theo phản ánh, khi anh Đinh Công Dũng (41 tuổi, trú ) bước vào cổng trụ sở công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì bị 3 đồng chí công an đánh. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà lại bác bỏ điều này.

Sáng 16/7, phản ánh với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, chị Đinh Thị Bích Nhung (SN 1978, trú tổ 33, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết đang đưa anh ruột là Đinh Công Dũng (41 tuổi) đi tới bệnh viện 199 để chụp phim, kiểm tra thương tích.

Anh Dũng phải vào bệnh viện kiểm tra và bác sĩ chẩn đoán anh Dũng bị chấn thương vùng mặt. Ảnh: Đức Hoàng
Anh Dũng phải vào bệnh viện kiểm tra và bác sĩ chẩn đoán anh Dũng bị chấn thương vùng mặt. Ảnh: Đức Hoàng

Theo trình bày trong đơn của chị Nhung, vào khoảng 19h30 ngày 15/7, anh Dũng bị tâm thần rồi lên cơn, lấy xe máy chạy vào đồn công an phường An Hải Đông la hét.

Sau đó anh Dũng bị mấy đồng chí công an chặn lại, lấy còng số 8 khóa lại trụ sắt ngoài hiên rồi đánh anh Dũng sưng mặt, sưng mắt, bầm tím cả người.

“Đánh xong công an gọi điện báo cho gia đình tôi, cả gia đình chạy tới thì anh Dũng được công an mở còng số 8 ra và nói đưa về nhà đi.

Khi đó tôi nói tại sao lại đánh anh tôi như thế này? Mấy anh công an còn nói tôi chở anh Dũng lên bệnh viện đi, rồi có gì tính sau. Tôi không chịu và cầm đơn lên Công an quận tố cáo”, chị Nhung trình bày trong đơn.


Đơn trình bày sự việc của chị Nhung. Ảnh: Đức Hoàng

Đơn trình bày sự việc của chị Nhung. Ảnh: Đức Hoàng


Anh Dũng bị thương ở vùng mặt khiến vùng mặt sưng vù. Ảnh: Đức Hoàng

Anh Dũng bị thương ở vùng mặt khiến vùng mặt sưng vù. Ảnh: Đức Hoàng

Được biết, khoảng 23h cùng ngày, chị Nhung mang đơn tố cáo lên Công an quận Sơn Trà. Khi chị Nhung tới trước cổng công an quận thì gặp hai đồng chí công an.

“Có một người hỏi “Có phải Nhung cò không?. Tôi mới trả lời là tôi đây, tôi là Nhung cò đây. Sau đó hai người này nói nhỏ gì đó với nhau, rồi họ không nhận đơn của tôi, họ nói đã hết giờ làm việc.

Tôi đưa lá đơn lên tôi chụp ảnh ngay trước cổng trụ sở Công an quận, sau đó cầm đơn đi về”, chị Nhung nói.


Theo phản ánh, chị Nhung cầm đơn lên trụ sở Công an quận Sơn Trà vào lúc 23h cùng ngày nhưng trực ban không nhận đơn và nói hết giờ làm việc. Chị Nhung cầm đơn chụp lại trước cổng công an quận ngay trong đêm. Ảnh chị Nhung cung cấp

Theo phản ánh, chị Nhung cầm đơn lên trụ sở Công an quận Sơn Trà vào lúc 23h cùng ngày nhưng trực ban không nhận đơn và nói "hết giờ làm việc". Chị Nhung cầm đơn chụp lại trước cổng công an quận ngay trong đêm. Ảnh chị Nhung cung cấp

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội vào sáng 16/7, Thượng tá Phan Minh Mẫn, trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết đã biết sự việc và theo trưởng công an phường An Hải Đông báo cáo lại là anh Dũng có biểu hiện tưng tưng, có dấu hiệu tâm thần.

“Tối hôm qua anh Dũng uống rượu say rồi vào công an phường gây anh em (công an phường - PV). Sau đó anh Dũng có xô xát với mấy anh em và công an phường có giữ anh Dũng lại.

Sau đó gia đình biết tin và lên đưa anh Dũng về. Rồi chị Nhung có lên công an phường nói là công an đánh người. Trưởng công an phường báo lại là không có đánh đập gì, chỉ va chạm thế thôi, không biết trầy xước như thế nào, tôi cũng chưa kiểm tra”, thượng tá Mẫn nói.

Sổ điều trị ngoại trú tâm thần của anh Dũng. Ảnh: Đức Hoàng
Sổ điều trị ngoại trú tâm thần của anh Dũng. Ảnh: Đức Hoàng

Trả lời về sự việc chị Nhung cầm đơn lên trụ sở công an quận nộp mà bị từ chối, thượng tá Mẫn cho biết đã kiểm tra và không có sự việc chị Nhung cầm đơn tới nộp ở công an quận mà trực ban không nhận.

Tuy nhiên, khi phóng viên nói có hình ảnh chị Nhung chụp lá đơn trước cổng trụ sở công an quận thì ông Mẫn hỏi lại “Có hình ảnh à? Lúc đó mấy giờ?”. Và ông Mẫn cho biết, bất cứ giờ nào cũng nhận đơn cả. “Theo tôi nhận định, không bao giờ có trường hợp đó xảy ra (trường hợp công an không nhận đơn của chị Nhung - PV)”, ông Mẫn nói.

Thượng tá Phan Minh Mẫn cho biết đang cử lực lượng xuống Công an phường An Hải Đông để xác minh, làm rõ vụ việc.

Anh Dũng tại bệnh viện 199 vào sáng 16/7. Ảnh: Đức Hoàng
Anh Dũng tại bệnh viện 199 vào sáng 16/7. Ảnh: Đức Hoàng

Theo chị Nhung, anh Dũng bị tâm thần 20 năm nay và đã có “sổ điều trị ngoại trú tâm thần”. Anh Dũng không có vợ con, hàng tháng được hưởng trợ cấp và sinh sống chung với chị Nhung. Hàng ngày anh Dũng đi làm thợ đụng, thỉnh thoảng lên cơn, trợn mắt…nhưng chưa làm mất lòng ai hết.

“Gia đình tôi là hộ đặc biệt nghèo, tôi buôn bán vỉa hè, nuôi anh Dũng và một đứa em ruột bị què chân nữa. Nhưng dù có chuyện gì thì công an phường An Hải Đông hành xử như vậy là vô trách nhiệm”, chị Nhung nói.

Được biết, sáng 16/7, chị Nhung đưa anh Dũng tới Bệnh viện 199 (đường Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà) để tiếp tục khám, chụp X-Quang. Các bác sĩ chẩn đoán anh Dũng bị chấn thương vùng mặt.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top