Đã xảy ra... trộm cắp trong phiên tòa xử vụ thảm sát ở Bình Phước
GiadinhNet – Bất chấp lực lượng chức năng huy động hơn 300 người, một số vụ móc túi đã xảy ra tại khu vực tổ chức phiên tòa.
Tại phiên tòa xử vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước sáng nay, ông Lê Văn Hưng (em ruột nạn nhân Lê Văn Mỹ) đã bị kích động dữ dội khi trông thấy các bị cáo.
Không kiềm được cơn xúc động, ông Hưng lao ngay vào các bị cáo, những kẻ gây ra vụ thảm sát khiến gia đình ông mất mát đến người thân, ngay khi lực lượng chức năng áp giải bị cáo vào tòa. Lập tức các chiến sĩ phải can thiệp để giúp ông Hưng bình tĩnh hơn.
Tuy nhiên, ngồi tại vị trí của thân nhân người bị hại do phiên tòa sắp xếp, ông Hưng vẫn không ngừng lớn tiếng. Có lẽ những mô tả tình tiết vụ thảm sát được nêu ra trong cáo trạng là nguyên nhân khiến ông Hưng thêm đau lòng, dẫn đến kích động mạnh.
Từ sáng sớm, người dân nhiều tỉnh lân cận đã đổ về đây để trực tiếp chứng kiến phiên xử vụ thảm sát được xem là kinh hoàng nhất trong thời gian gần đây.
Bị cáo, người được xác định là hung thủ chính gây ra vị thảm sát, đang trả lời trước vành móng ngựa. Những câu trả lời của bị cáo như những nhát dao cứa tim thân nhân 6 nạn nhân vị thảm sát.
Chính vì nhiều người tập trung nên một số tay chôm chỉa cũng tụ hội để thừa cơ ra tay. Bất chấp lực lượng chức năng huy động hơn 300 người, một số vụ móc túi đã xảy ra tại khu vực tổ chức phiên tòa.
Đến thời điểm này, tình hình đã yên ắng hơn sau khi lực lượng chức năng đã bắt giữ một số tay móc túi trà trộn trong biển người đang căng mắt dõi theo vụ xét xử.
Quách Thiện - Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội