Đại úy công an kể lại giây phút sinh tử
GiadinhNet - Nằm trên giường bệnh, Đại úy Võ Sỹ Hoàng kể lại giờ khắc sinh tử đối mặt với tên cướp…
![]() |
|
Đại úy Võ Sỹ Hoàng tại bệnh viện. |
Tên cướp máu lạnh
Ngày 18/9, Đại tá Lê Văn Thúc- Trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, lực lượng công an vừa thực nghiệm lại hiện trường vụ án cướp tài sản, giết người, xảy ra vào sáng 17/9 tại ngã tư Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (phường 12, quận Tân Bình, TPHCM).
Vụ cướp tài sản, giết người này do đối tượng Cao Trung Lập (SN 1984, quê quán Quảng Ngãi, ngụ Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TPHCM) gây ra, đã làm chết anh Hoàng Ngọc Tri (SN 1990, quê quán Bình Định, tạm trú Bình Chánh, TPHCM) và làm bị thương Đại úy Võ Sỹ Hoàng (công tác tại Công an quận Tân Phú). Hiện đối tượng Lập đã được chuyển giao cho Đội 7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP HCM để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản” và “giết người”.
![]() |
|
Tên cướp Cao Trung Lập. |
Với vụ cướp vừa xảy ra, Lập khai do cần tiền nên nảy sinh ý đồ đi cướp, khi bị truy đuổi thì dùng dao chống lại, chứ không có thù hằn gì với các nạn nhân.
Tại một diễn biến khác, sau khi nạn nhân Tri được quàn một đêm tại huyện Bình Chánh, sáng 18/9 gia đình anh này đã đưa thi thể anh về Bình Định chôn cất. Anh Tri là con thứ 2 trong gia đình có ba chị em, anh vừa lấy bằng tốt nghiệp Đại học Văn Hóa ngày 15/9.
![]() |
|
Chị Vân Anh - vợ anh Hoàng -vẫn chưa hết sợ khi kể lại chuyện với phóng viên. |
|
Trưa 17/9, anh Hoàng Ngọc Tri (SN 1990) chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim Huê (SN 1990) lưu thông trên đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM. Đang đi thì anh Tri thấy một thanh niên rồ ga vọt lên, giật phăng túi xách của anh, bên trong có đựng chiếc laptop. Anh Tri đuổi theo và tông vào xe tên này khiến hắn ngã xuống đường. Tên cướp nhanh chóng vùng dậy, rút dao đâm anh Tri, khiến anh tử vong. Đại úy Võ Sỹ Hoàng tình cờ đi qua, nghe tiếng tri hô liền đuổi theo tên cướp, cũng bị hắn đâm trọng thương. Khi tên cướp tiếp tục bỏ chạy, một thanh niên khác đã lao xe thẳng vào hắn, khiến hắn đập đầu xuống đất và bị choáng. Nhân cơ hội này người dân đã lao đến hỗ trợ anh thanh niên bắt cướp. Tại cơ quan công an, tên cướp khai tên là Cao Trung Lập, 28 tuổi. |
Anh Hoàng cho biết, anh đã xây dựng gia đình và có một cháu trai kháu khỉnh, anh cũng từng có 9 năm kinh nghiệm công tác tại Công an Tân Phú trong vai trò là một trinh sát chống tội phạm ma túy. Anh bảo, là một cán bộ công an, anh không bao giờ làm ngơ trước tội phạm, dù là tội phạm nguy hiểm. “Tôi rất lấy làm tiếc là không trực tiếp bắt được tên cướp, nay còn phải nằm viện để gia đình, đồng nghiệp lo lắng. Tôi đã không phát hiện tên cướp có dao nên mới bị đâm trọng thương như vậy. Tôi đã nhiều lần giáp mặt với các tình huống tương tự, nhưng tên cướp ngày hôm nay thật manh động, liều lĩnh”, anh Hoàng nói.
Chị Trần Thị Vân Anh (vợ anh Hoàng) vẫn còn chưa hết run kể lại, khoảng 11h ngày 17/9, chị vừa đi làm về thì nghe người thân gọi điện nói chồng chị bị cướp đâm, đang nguy kịch tại bệnh viện. Vừa nghe tin, chị vội lao xe đến viện, khi thấy chồng máu me đầy người, chị đã bật khóc. Chỉ đến khi các bác sĩ trấn an, vết thương của chồng chị không quá nặng, không ảnh hưởng đến tính mạng thì chị mới bình tâm trở lại. Chị Vân Anh cho biết, hiện chị đang làm cho một công ty bảo hiểm nhân thọ ở TP HCM, nhiều lần chứng kiến cảnh chồng bị thương tích khi bắt cướp, chị bàn với chồng nghỉ việc nhưng anh Hoàng không chịu. “Vì sự quyết liệt của anh ấy mà tôi phải để chồng theo nghề, nhưng nói thật trong lòng tôi lúc nào cũng thường trực sự lo lắng. Tôi chỉ còn biết dặn dò chồng khi đi làm phải cẩn thận, nhất là khi đối mặt tội phạm nguy hiểm, không ngờ mới khuyên chồng chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện”, chị Vân Anh tâm sự.
|
Chỉ một người có hy vọng sống
Sau 10 ngày điều trị (từ 9/9-18/9), 2 trong số 6 bệnh nhân được đưa đến BV Bỏng Quốc gia còn sống sót. Bác sĩ Trần Đình Hùng (Khoa Hồi Sức cấp cứu) cho biết: Hai trường hợp còn lại là bà Phạm Thị Thanh Liên (56 tuổi) và bệnh nhân Hà Kim Đa (52 tuổi) - em rể bà Liên.
Bà Liên bị bỏng 60% cơ thể, bỏng sâu, ngoài ra còn bị bỏng hô hấp, tiên liệu xấu. Còn bệnh nhân Đa bị bỏng 60% cơ thể, 30% bỏng sâu, bỏng hô hấp, chưa phải thở máy và còn có hy vọng điều trị. Trưa 18/9, tại Khoa Hồi sức cấp cứu BV Bỏng Quốc gia, người con dâu bà Liên đang ân cần chăm sóc mẹ chồng. Chị dùng máy sấy, sấy lên những lớp băng trắng bọc lấy thân hình bị bỏng nặng của mẹ, thi thoảng ghé vào tai bà nói những lời động viên. Khuôn mặt người con dâu vẫn còn in đậm sự thảng thốt khi tai họa ập xuống gia đình cũng như dòng họ của mình. Chị chia sẻ: “Bố mẹ chồng tôi có hai người con. Chồng tôi là con cả, còn cô em gái vừa mới sinh con nên không thể lên chăm mẹ được. Bố chồng tôi cũng được đưa lên BV Bỏng Quốc gia cấp cứu cùng với mẹ nhưng bố bị quá nặng nên phải đưa về Quảng Ninh và qua đời.
Lo đám tang cho bố xong, vợ chồng tôi lại phải ngược trở lại Hà Nội để chăm mẹ. Trong lúc này, gia đình tôi rất sốc, chỉ biết tận tình chăm sóc mẹ để mong bà qua khỏi. Nhưng tiên liệu của mẹ tôi rất xấu, sợ rằng không qua được. Dù mẹ tôi không nói nên lời, nhưng mẹ tôi rất tỉnh, hiểu hết những điều chúng tôi nói. Bà cũng muốn nói với chúng tôi điều gì đó nhưng chúng tôi chỉ cảm nhận thôi, không biết có hiểu đúng điều mẹ muốn nói hay không. Cả dòng họ tôi đang rất đau buồn, 6 người cùng lên viện cấp cứu giờ chỉ còn mẹ tôi và chú Đa là còn sống sót. Có thể thứ 4 này chú ấy được ghép da, còn mẹ tôi thì chẳng thể nói trước được điều gì”.
Cùng nằm ở khoa Hồi Sức cấp cứu, bệnh nhân Hà Kim Đa đang nằm thở rất mệt nhọc, thi thoảng người lại run lên. Một người đàn ông đứng cạnh chăm sóc ông Đa với khuôn mặt buồn rầu… Tâm Thường |


