Đâm chết công an, ngồi tù chung thân

| Pháp luật

Sáng 8/7, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án Nguyễn Công Thân (trú ở xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) giết anh Phan Nhâm - công an viên Công an xã Dương Liễu. Toà đã tuyên phạt bị cáo án tù chung thân, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 44,9 triệu đồng.

 
Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 11/10/2008, Nguyễn Công Thân đi uống rượu say về đến cổng nhà anh trai là Nguyễn Công Toàn (trú ở Đội 11, xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) thì thấy bà Mậu Thị Loan (mẹ đẻ của Thân) đang bảo cháu Nguyễn Công Tấn (8 tuổi, con trai anh Toàn) lên gác học bài.

Thân vào nhà anh Toàn, quát Tấn: “Mày đi học đi, bố mày không có nhà thì tao dạy” rồi cầm một chén uống nước ném về phía Tấn. Cháu Tấn sợ vội cầm sách chạy lên gác 2 đóng cửa lại, chốt ở bên trong.

Thân lên theo, gọi Tấn mở cửa, cháu Tấn không mở, Thân dùng chân đạp vào cửa vỡ kính. Cháu Tấn sợ đã kêu lên: “Ông Thuyết ơi cứu cháu với”. Nghe thấy cháu Tấn kêu, anh Dũng là hàng xóm chạy sang thì thấy Thân đang ngồi ở bàn uống nước, chân bị chảy máu và thở ra mùi rượu. Bà Loan nhờ anh Dũng nói với Thân là đừng đánh cháu Tấn nữa.  
 
Lúc này, chị Nguyễn Thị Tiến (em gái Thân) thấy to tiếng cũng chạy sang ngồi trước cửa ra vào và khuyên Thân về ngủ thì Thân dùng chân đá vào miệng em gái. Chị Tiến khóc bỏ về. Bà Loan thấy vậy nói: “Tao ra công an xã báo để họ bắt mày” và bà Loan đi luôn ra công an xã Dương Liễu trình báo về việc Thân đi uống rượu say về đập phá và đánh cháu Tấn.

Bị cáo Nguyễn Công Thân đang ngồi chờ nghe toà tuyên án.

Ca trực đêm 11/10/2008 của công an xã Dương Liễu có các anh: Nguyễn Tiến Bình, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Đình Điện, Nguyễn Hữu Huấn, Nguyễn Bá Cường và anh Phạm Nhâm.  

Khi công an xã đến cổng nhà bà Loan, thấy Thân đang đứng ở cổng, anh Trung hỏi Thân: “Lần trước mày hứa thế nào?” (trước đó, ngày 15/10/2008, Thân đã đập phá tài sản nhà anh Toàn và đánh vợ nên đã bị công an xử phạt hành chính), Thân không nói mà đi vào nhà Thân (cạnh nhà bà Loan) ngắt cầu dao điện. Sau đó, vợ Thân là chị Trần Thị Vân vào bật điện thì Thân không cho bật.

Đến khoảng 20h45 phút, các anh Điện, Trung, Huấn, Cường, Nhâm gọi Thân dậy làm việc nhưng không được, nghĩ Thân bị say rượu đã ngủ nên mọi người quay sang nhà bà Loan ngồi uống nước. Chừng 15 phút sau dó, các anh công an xã quay trở lại trụ sở công an xã và cử anh Nhâm ở lại nắm tình hình. 

Thấy ngoài cổng không có người mà lại nghe có tiếng ồn ào bên nhà bà Loan, Thân vào buồng lấy một con dao nhọn đi sang. Khi đến cổng nhà bà Loan, Thân đứng ngoài nhìn vào và nói: “Anh Nhâm về đi, anh sang đây làm đ. gì cho ầm ầm”. Sau đó, Thân đi vào trong  sân chửi anh Nhâm: “Đ.M con chó, về đi việc gì phải sang nhà tao”. Nghe Thân chửi, anh Nhâm nói: “Mày quậy tao bắt mày”. Khi anh Nhâm lại gần thì bất ngờ Thân giơ dao lên đâm thẳng 1 nhát vào ngực anh Nhâm. Xong y rút dao bỏ chạy và vứt dao xuống rãnh gần nhà. 

Anh Nhâm được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hoài Đức, đến 21h45 cùng ngày thì tử vong. Sau khi gây án mạng, Thân bỏ trốn, 1 ngày sau đó thì bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp. 

Sau khi nhận định hành vi của Thân là nguy hiểm, có tính chất côn đồ, chống người thi hành công vụ, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội, đã tuyên phạt Nguyễn Công Thân án chung thân. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 44,9 triệu đồng để cấp dưỡng cho cha mẹ già và hai con nhỏ của nạn nhân.
 
Theo VTC
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.