Đâm người trọng thương vì nóng giận

| Pháp luật

Được bạn bè rủ đi liên hoan, khi "rượu vào lời ra", nhóm thanh niên ở Thanh Hóa đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát tại quán hát karaoke khiến một người bị thương.

Nguyễn Văn Hiếu (sinh ngày 4/10/2000, trú tại thôn Kim Sơn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ) trong gia đình có 2 anh em (Hiếu là con đầu), bố làm ruộng, mẹ làm công nhân khu công nghiệp. Năm Hiếu 18 tuổi, bố Hiếu bị bệnh chết, Hiếu tốt nghiệp THPT rồi không có công ăn việc làm, một mình mẹ Hiếu gồng gánh cho cả gia đình.

Giữa tháng 2/2022, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê một thời gian, Nguyễn Văn Hiếu cùng các bạn đến quán karaoke Bọt, địa chỉ tại Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến để liên hoan. Sau đó, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn vì việc mời nhau uống không hết.

Lúc này, Hiếu với Trương Trọng Thiện (sinh năm 1998), Trương Trọng Thương (sinh năm 1998, cùng trú tại thôn Hùng Tiến, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa) xảy ra mâu thuẫn xô xát, đánh nhau. Được mọi người can ngăn, khuyên bảo, nên nhóm giải tán.

Trên đường về, Hiếu bực tức vì bị Thương và Thiện gây gổ ở quán hát, nên đi về nhà lấy cây kiếm tự chế dài khoảng 50 cm dắt vào người rồi quay lại quán karaoke Bọt, tìm đối thủ để giải quyết. Trên đường quay lại quán, Hiếu gặp Thương, Thiện và một số người đang trên đường về, 2 bên tiếp tục chửi bới, lao vào đánh nhau.

Thiện cầm đoạn gậy gỗ đánh Hiếu, Thương dùng chân tay đấm, đá Hiếu. Bị đánh, Hiếu dùng kiếm tự chế đâm một nhát xuyên từ hông trái vào bụng Thương và đâm tiếp nhát vào chân phải của Thương, làm Thương bị tổn hại 77% sức khỏe.

Những ngày cuối năm 2022, khi Hiếu được tin TAND tỉnh Thanh Hóa đưa Hiếu ra xét xử, bà M. khăn gói từ quê lên TP Thanh Hóa. Nhìn thấy con trai đang phải còng tay, người phụ nữ không cầm được nước mắt. Bà không thể ngờ chỉ vì một phút mất kiểm soát, con trai lại phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật. Nghĩ về những ngày tháng đằng đẳng con trong trại giam rồi nhìn lại mình, bà M. càng thêm chua xót.

Sau khi xem xét toàn diện, khách quan hồ sơ vụ án, cũng như tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu 8 năm 6 tháng tù về tội Giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hay đòi về nhà ngoại chơi, người vợ phải đánh đổi bằng mạng sống của mìnhHay đòi về nhà ngoại chơi, người vợ phải đánh đổi bằng mạng sống của mình

GĐXH - Tranh cãi nảy lửa vì thấy vợ thường xuyên về thăm nhà bố mẹ đẻ, gã chồng gây ra tội ác kinh hoàng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.