Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết

| Xã hội

Thi thể của cháu N.T.Dũng - nạn nhân bị cửa tủ ở trường tiểu học đè chết đã được an táng tại nghĩa trang quận 9, Tp.HCM. Bên cạnh nỗi đau mất con, gia đình vẫn còn bàng hoàng vì đến giờ vẫn không thể hiểu "tại sao cửa tủ kia có thể đổ và đè chết cháu?".

“Rời con 2 tiếng thì hay tin con mất

Cháu N.T.Dũng đang học lớp lá trường Mầm non Sơn Ca (P. Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM). Ba mẹ cháu là anh Nguyễn Tấn Hùng và chị Trương Thị Huyền Trân. Gia anh chị làm nghề kinh doanh thức ăn gia súc tại nhà. Ngoài Dũng ra, anh chị còn có một con trai hai tuổi.

Sáng ngày 19/5 như thường lệ anh Hùng đưa Dũng đến trường lúc 7 giờ sáng, rồi quay trở về nhà làm việc. Đến hơn 9 giờ, gia đình nhận được tin báo cháu Dũng đang bị thương nặng và đã đến bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức để cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Liễu, bà nội của Dũng nghẹn ngào nói: “Chúng tôi hay tin chạy đến bệnh viện thì cháu đã mất vì chấn thương sọ não rồi. Chúng tôi không kịp hỏi han gì cháu mình nữa”. Bà Liễu cho biết thêm, gia đình không hề biết hôm nay Dũng sẽ đi ngoại khóa bên ngoài trường. Khi hay tin con mình bị nạn ở trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang, anh Hùng đã rất bất ngờ: con học nơi này, nhưng mất nơi khác.

Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 1
Bà Liễu - bà nội của bé Dũng cùng em trai hai tuổi của bé u buồn trong đám tang.

Chị Trân vừa mổ ruột thừa chưa tròn tháng. Trước cú sốc này chị lại tái phát đau ổ bụng, tối qua phải tiêm giảm đau và thuốc mê mới chợp mắt được.

Trong đám tang của bé Dũng, cả khu phố đều sụt sùi, xót xa vì sự ra đi đột ngột, oan uổng của một đứa bé ngoan hiền, ngây thơ như thế.

Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 2
Trước giờ đưa bé ra nghĩa trang để chôn, anh Hùng chị Trân đã khóc hết nước mắt vì mất con.

“Chúng tôi vẫn chưa biết vật đó là vật gì?!”

Được biết việc cả lớp cháu Dũng từ trường mầm non sang thăm quan trường tiểu học là trong một hoạt động ngoại khóa. Năm sau, Dũng và các bạn sẽ được học tại đây nên các em được giáo viên dẫn đi thăm quan trước. Nhưng không ngờ, sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Khi cháu Dũng và một vài em nữa đứng gần tủ sách, thì cánh cửa tủ đã ngã xuống, đè lên người em.

Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 3
  

Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang - Nơi bé Dũng bị tủ đè chết nhưng hiện tại Nhà trường từ chối đưa thông tin cũng như hình ảnh về chiếc tủ này.

Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 4
Trường Mầm non Sơn Ca đóng cửa chiều nay để giáo viên và phụ huynh, học sinh đến tham dự tang lễ của bé Dũng.

Tại lễ tang của cháu Dũng, hiệu trưởng và giáo viên 2 trường - trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang và trường Mầm non Sơn Ca - đều cho biết: Đang lúc rối ren, tâm trạng u buồn nên không muốn tiếp xúc với báo chí.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, cháu Dũng chết do chấn thương sọ não vì vật rắn tác động. Được biết, đó là một cánh cửa tủ (bên trái) bằng bê tông (ngang 1m09; dài 1m50) đã đổ xuống, đè lên người bé.

Bà nội cháu Dũng cho biết, phía trường Mầm non Sơn Ca đã gửi lời xin lỗi đến gia đình và hứa chịu toàn bộ chi phí mai táng cho cháu.

Được biết, khi cánh cửa ngã xuống, hai cô giáo đi cùng dù đã rất cố gắng nhưng không thể nhấc nổi khối bê tông ấy lên. Phải đến khi 2 bảo vệ nam nữa chạy đến, cả bốn người mới nhấc lên nổi. Hiệu trưởng của trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang - nơi xảy ra sự việc cũng từ chối trả lời về tai nạn thương tâm này.

Bà Liễu nghẹn ngào nói: “Nếu có trách hờn gì thì cháu tôi cũng không sống lại được. Nhưng đến giờ chúng tôi cũng không biết, tóm lại thì vật đó là vật gì, một cánh cửa tủ sao lại bằng bê tông và có thể ngã xuống được?!”.

Những hình ảnh đẫm nước mắt được ghi nhận trong tang lễ và giờ phút hạ huyệt của bé Dũng:

Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 5
Gần 17 giờ, quan tài của bé được đưa ra xe.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 6
Cả khu phố vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đau đớn của bé.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 7
Người thân mang theo đồ chơi cho bé ra nghĩa trang.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 8
  
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 9
  

Xuyên suốt các đoạn đường Lê Văn Việt - Hoàng Hữu Nam - Nguyễn Văn Tăng, nhiều người ùa ra đường nhìn theo đoàn xe tang đưa bé ra nghĩa trang Thủ Đức.

Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 10
Những người sống gần gia đình bé cũng rơi nước mắt trước sự mất mát đáng tiếc của cháu bé dễ thương, ngoan hiền trong xóm.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 11
  

Cùng theo đoàn đưa tang, ngoài người thân trong gia đình bé, còn có rất đông học sinh và giáo viên trường Mầm non Sơn Ca và trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang.

Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 12
Cô giáo mang theo hoa và diều để gửi tiễn cháu.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 13
Một người bạn lớn đang học lớp 3 trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang, sau giờ học đến đứng lặng lẽ ở nghĩa trang.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 14
  
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 15
Chị Trân ôm di ảnh của con trai và bật khóc nức nở.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 16
  
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 17
Sau đó, chị đặt xuống để bắt đầu nghi lễ cầu siêu.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 18
Mọi người chuyền nhau những nén nhang thắp cho linh hồn bé sớm siêu thoát.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 19
  
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 20
"Tôi không thể tin thằng bé đã ra đi thật rồi..." - Người thân của bé đau đớn nói.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 21
  
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 22
  
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 23
  
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 24
Giáo viên và phụ huynh hai ngôi trường không cầm được nước mắt.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 25
Một bé gái khóc nức nở trong đám tang bạn mình.
Đám tang đẫm nước mắt của bé học mầm non bị cánh cửa tủ đè chết 26
Mọi người cầu mong bé sẽ ra đi thanh thản.
 
Theo Trí thức trẻ
kimngan
Ý kiến của bạn
Tin sáng 18/9: Hà Nội chủ động điều chỉnh hình thức dạy học trước diễn biến thời tiết nguy hiểm; CSGT mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu

Tin sáng 18/9: Hà Nội chủ động điều chỉnh hình thức dạy học trước diễn biến thời tiết nguy hiểm; CSGT mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu

Xã hội -

GĐXH - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản về việc chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai; CSGT - Công an TP Hà Nội đã mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu giữa trời mưa lớn nước ngập.

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Thời sự -

GĐXH - Dù nằm ngay cạnh dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 có vai trò tăng năng lực tiêu thoát nước, tuyến đường Tố Hữu vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Chiều 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.