Vợ xấu lại còn lăng nhăng
Gia đìnhĐến bây giờ thì tôi mới biết mình hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng, đàn bà đẹp thì luôn lẳng lơ, còn đàn bà xấu mới đáng tin cậy.
Chuyện đàn ông ở bẩn thì không nói làm gì, đôi khi còn chấp nhận được. Nhưng đàn bà mà ở bẩn thì đúng là ‘hết thuốc chữa’.
Đến bây giờ thì tôi mới biết mình hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng, đàn bà đẹp thì luôn lẳng lơ, còn đàn bà xấu mới đáng tin cậy.
GiadinhNet - Một câu chuyện cảm động về tình người giữa gia đình nạn nhân và hung thủ sau thảm án giết người yêu từng một thời chấn động dư luận tại Quảng Nam.
Trải qua nhiều giông bão Việt Trinh càng trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh và chín chắn.
GiadinhNet - Hơn 10 năm, quãng thời gian dài đằng đẵng của một đời người, ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại Việt Yên, Bắc Giang) sẽ chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình được giải oan. Ấy vậy mà người vợ tảo tần thay anh chăm sóc cho gia đình ngần ấy năm đã lặng lẽ “thu thâp” bằng chúng để rồi đưa người chồng “hàm oan” trở về với gia đình.
Nàng đẹp lắm, có mà đi thi ít cũng hoa hậu cấp quận chứ chẳng chơi. Thế nhưng nàng lại quá nhẹ dạ. Nhan sắc là vũ khí, nhưng nhan sắc đôi khi cũng là chỗ yếu của đàn bà.
Trúng số độc đắc, anh nói với vợ mình muốn nghỉ hưu sớm. Mở quán cơm từ thiện mà không đụng đến tiền vợ dành dụm bấy lâu, lòng anh thanh thản, toàn tâm toàn ý cho công việc mới.
Sáng sớm, ngồi làm việc ở bàn, nhìn qua cửa sổ thấy chồng vội vã đem cái giá treo quần áo ra sân phơi. Có thế mà ...cảm động.
GiadinhNet - Hơn 10 năm nay, ở vùng trung du xuất hiện một hiện tượng rất lạ.
Khi vợ con Vinh van xin tôi buông tha chồng, cha của họ, tôi đã nói rằng họ hãy nói chuyện đó với Vinh chứ tôi không liên can. Nhưng tôi cũng nói rằng họ đừng mất công sức làm gì bởi người Vinh chọn là tôi.
GiadinhNet - "Hai người thảng thốt và cùng nghĩ: Nếu ngày trước mình quan tâm và chiều chuộng anh ấy (cô ấy) như đang chiều chuộng chồng mới (vợ mới) bây giờ thì đâu đến nỗi. Cu Tý đâu phải chịu cảnh lời ru chia đôi"...
Vợ để ý thấy chồng chẳng những không bao giờ từ chối, ngay cả khi đang bận; mà còn rất vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ. Để rồi, trái ngược với cái gật đầu hay chữ “dạ” hồ hởi gửi đi, gương mặt chồng liền sau đó trở nên bí xị, nhăn nhó.
Không dưới hai lần mẹ chồng dạy em, sinh ra làm kiếp đàn bà là phải chịu khổ nhục, nhận về những vất vả khó nhọc, hi sinh. Anh cũng ngồi ngay đấy âm thầm chẳng ý kiến gì, chỉ khi về đến nhà mới rụt rè: “Anh chẳng bao giờ đồng tình với quan điểm đó”.
Đến một ngày, chị phát hiện anh sắp xếp luôn một “phòng nhì”, trẻ hơn chị gần hai chục tuổi, đang vác cái bụng bầu sáu tháng. Chị làm dữ, anh đóng cửa phòng chỉ mặt chị gằn từng tiếng: cô biết điều thì im lặng để giữ ghế cho tôi làm việc, nuôi ba mẹ con cô!
Chồng nghiễm nhiên coi chăm con là việc đàn bà, em mệt mỏi quá.
Tưởng anh bỏ mẹ con tôi để theo gái trẻ đẹp, đằng này lại đi theo người đàn bà vừa xấu vừa già, đã có cháu nội ngoại rồi. Từ đó đến nay anh chẳng có trách nhiệm gì với gia đình, mình tôi phải gồng mình lên để nuôi 2 con ăn học.
Vào một buổi tối xấu trời, chồng mình được hàng xóm dìu về sau chầu nhậu túy lúy. Trước câu trách móc bình thường của vợ, xui khiến chi mà anh chồng vốn hiền lành bỗng nhào vô đòi nắm tóc vợ. Tất nhiên là chồng chẳng quơ trúng cái nào.