Chủ nhân của chúng, nghệ nhân Phạm Tài Thu đã phải tuyên bố bỏ chim.
Ngày 2/12, nghệ nhân Phạm Tài Thu - Người nuôi dưỡng và huấn luyện đàn chim hoà bình của Thủ đô Hà Nội - ngao ngán: "Yêu chim lắm những tôi đành phải bỏ lại đàn chim vì điều kiện chăm sóc và bảo vệ chúng quá yếu. Một mình tôi không thể giúp chúng tồn tại được... Tôi phải rời Hà Nội để lên đường về quê thôi...".
|
|
|
Đàn chim hòa bình 1.000 con rất giàu sức sống khi mới ra Hà Nội. Ảnh: Quốc Hưng |
Trước khi mang 1.000 con bồ câu trắng từ Đà Nẵng ra Hà Nội huấn luyện để trở thành đàn chim hoà bình cho Thủ đô, ông tâm nguyện sẽ huấn luyện thành công rồi sau đó lên báo công với các Vua Hùng... Đến nay, ý nguyện không thành nhưng ông vẫn mong có lần sau và cầu cho đàn chim hoà bình sẽ không gặp phải tình cảnh thê thảm như lần này.
Hiện tại, đàn chim hoà bình trong công viên Bách Thảo chỉ còn lại chưa đầy 50 con. Và kể từ khi nghệ nhân Thu tuyên bố bỏ chim thì những con chim cuối cùng này vốn dĩ đã rất yếu ớt lại lâm vào tình cảnh không thức ăn, không nước uống, không người chăm sóc. Chúng thảm hại đến mức vật vã không thể bay nổi. Khi chúng tôi tìm đến, những con chim cuối cùng này chỉ còn biết co cụm lại một chỗ rồi nằm ệp ven hồ Bách Thảo.
Dàn chuồng chim vừa được xây dựng kiên cố và đẹp mắt không hề có bóng dáng một con chim nào. Nhìn cảnh đàn chim tàn tạ và những chiếc chuồng trống không, một vài du khách trong công viên Bách Thảo xót xa: "Nếu không thể nuôi nổi, thì hãy giải thoát cho chúng...!".
Trước việc nghệ nhân Phạm Tài Thu tuyên bố bỏ chim, chúng tôi đã liên hệ với ông Bùi Ngọc Hoà, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội)- Đơn vị chủ đầu tư dự án đàn chim hoà bình để hỏi về việc sẽ tiếp quản đàn chim như thế nào và hệ thống chuồng chim sẽ được trưng dụng vào việc gì? Ông Hoà nói: "Tôi không muốn trả lời thêm... Tuần sau tôi sẽ báo cáo lên thành phố".
Quốc Hưng