Dân Hà thành phát sốt với ổi tím 1,2 triệu/cây dùng để chế nước rửa bát
Ăn có vị chát, hơi chua, và không ngon như quảng cáo, thậm chí có nhiều người còn cho rằng, ổi tím giống vị của sung và có mùi ổi hơn là giống ổi thông thường hay ăn. Điều đặc biệt, ổi tím - loại quả đang khiến dân Hà thành phát sốt kể trên không phải hiện đang được trồng để ... chiết xuất làm nước rửa bát.

Gần đây, sự tái xuất hiện của một giống ổi lạ, có màu tím cả vỏ và phần lõi bên trong thu hút khá nhiều sự chú ý của những nông dân phố thích trồng cây ở Thủ đô. Với tâm lý tự trồng cây để có thực phẩm sạch, lại có thêm cây xanh cho không gian sống, nhiều người tò mò về loại ổi tím kỳ lạ với giá 1,2 triệu đồng/cây đã có hoa về trồng.


Trồng ổi tím ba năm về trước, chị Nguyễn Thanh Huyền, một nông dân phố ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Được một người bạn giới thiệu, mình mua cây giống ổi tím về trồng, lúc đó mình mua giá hai cây ổi tím đã ra hoa sắp có quả, mỗi cây giá 250 nghìn đồng. Khi cây ra quả, khác hẳn so với lời quảng cáo ban đầu, quả của nó ăn có vị rất chát, hơi chua, chỉ được cái là cây rất dễ trồng và lớn nhanh, ra nhiều quả."



Cũng cùng tâm sự với chị Huyền, anh Anh Tuấn (một nông dân phố nhà ở đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cũng cho biết: "Tôi mua 3 cây ổi tím ở một cửa hàng bán cây, hạt giống trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Được người bán giới thiệu đây là giống ổi tím có nguồn gốc từ Maylaysia, tôi thấy loài ổi này khá hay vì vừa trồng vừa đẹp để trang trí trên sân thượng mà ổi ra quả lại ngon và thơm hơn hẳn một số giống ổi ở Việt Nam. Tuy nhiên, đến khi cây ra quả và thưởng thức thì thấy khác hẳn. Quả ổi thực sự rất khó ăn. Một năm sau đó, dọn vườn, tôi đã không trồng giống ổi này nữa mà thay thế nó bằng một cây ổi lê khác".








Theo Bùi Hồng Liên
Dân Việt