Dân khổ vì tòa và công an “chuyền bóng“

| Pháp luật

GiadinhNet - Một vụ án nhưng Tòa cho rằng có dấu hiệu hình sự thuộc thẩm quyền của công an, còn CQĐT lại cho rằng vụ việc có dấu hiệu dân sự thuộc thẩm quyền xử lý của tòa.

 “Quả bóng bị chuyền” khiến người dân chỉ biết kêu trời.
 
Tình cảnh nêu trên khiến gia đình bà Phạm Thị Lý (xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), người bị lừa chiếm đoạt đất và tiền “dở khóc, dở mếu” từ nhiều năm nay.
 
Theo bà Lý, vào tháng 10/2002, bà cùng với vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan và ông Vũ Văn Thành (cùng địa phương), góp tiền để cùng mua đất của bà Nhữ Thị Nhi. Khi mua bán các bên có lập văn bản cụ thể và thống nhất để vợ chồng bà Lan, ông Thành đứng tên. Giá chuyển nhượng là 54 triệu đồng, bà Lý góp 18 triệu đồng. Mua xong, tới ngày 10/2/2003, bà Lý và bà Lan bàn nhau việc chia đất. Bà Lý được nhận 1/3 phần diện tích đất đã mua, vị trí giáp với lối vào của hàng xăng dầu cũ. Trong văn bản thể hiện đúng số tiền bà Lý góp, ông Thành xác nhận đã nhận đủ số tiền của bà Lý. Khi hai bên thiết lập các văn bản này thì đều có người làm chứng ký.
 
Sau khi nhận đất, do chưa có nhu cầu sử dụng nên đến tháng 7/2004, bà Lý cho vợ chồng anh Nhữ Đình Thông (hàng xóm) mượn để làm lán để ô tô và có làm giấy tờ thuê có chữ ký của hai bên.
 
Cụ thể, ngày 20/5/2005 bà Lý có ký văn bản cho anh Thông thuê với giá 40.000đ/ tháng. Trong quá trình từ khi mua đất đến năm 2005, bà Lý đã thể hiện quyền quản lý mảnh đất nêu trên và không có bất kỳ một tranh chấp nào xảy ra. Vậy nhưng hiện nay, theo bà Lý thì: “Vợ chồng bà Lan, ông Thành và chủ đất cũ là bà Nhữ Thị Nhi đã cấu kết với nhau lật kèo cho rằng bà Nhi chưa bán đất cho bà Lan, ông Thành; rồi sau đó bán lại diện tích đất nêu trên cho ông Thông, người trước đây có văn bản mượn đất của tôi để làm lán ô tô”.
 
Bà Lý cho biết, bà đã làm đơn gửi UBND xã Thái Học, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Ngày 17/8/2011, Chánh án Toà án nhân dân huyện Bình Giang, ông Nguyễn Xuân Ba đã ký văn bản 658CV/TA đề nghị Công an huyện Bình Giang: “… sau khi nghiên cứu xem xét thấy có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” và căn cứ vào điều 101 Bộ Luật tố tụng hình sự để chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang giải quyết theo thẩm quyền”.
 
Sau khi nhận chuyển đơn, hồ sơ, Công an huyện Bình Giang đã điều tra, xác minh và tới ngày 12/9/2011, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Trưởng công an huyện Bình Giang đã ký văn bản số 567/CV gửi TAND huyện Bình Giang và bà Phạm Thị Lý cho rằng: “Việc bán đất không có dấu hiệu của tội phạm hình sự, chỉ là tranh chấp về dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Bình Giang”.
 
Ngày 2/5, làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Xuân Ba - Chánh án TAND huyện Bình Giang - lại một lần nữa khẳng định vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và thẩm quyền giải quyết thuộc công an huyện”. Như vậy, theo 2 cơ quan chức năng nêu trên thì hiện bà Lý không biết vụ việc của mình thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị nào. Cho đến nay, bà Lý chỉ biết tiếp tục gửi đơn đi để chờ đợi giải quyết trong vô vọng.
 
Minh Anh
baoin
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.