Đẳng cấp vỉa hè
GiadinhNet - Như thường lệ, hôm qua (2/12), Habeco lại làm một lễ hội bia Hà Nội hoành tráng.
Hàng chục ngàn lượt người phấn khởi tới hưởng men say. Vậy là, từ năm 2008, công ty chuyên doanh đồ uống, nước giải khát to nhất miền Bắc này đã rình rang tổ chức được 5 ngày uống bia miễn phí. Khỏi phải nói cũng biết, người ta đang mơ màng đến điều gì: Văn hóa, nét đẹp truyền thống, đẳng cấp, thương hiệu…
Đại loại là muốn thiên hạ nhớ tới sự kiện thường niên này với ánh mắt ngưỡng mộ như nghĩ đến các đại tiệc bia Đức nổi danh khắp năm châu.
Nhưng bạc thì dễ hốt chứ đẳng cấp rất khó tìm. Người ta đã biến cả khuôn viên Cung thể thao Quần Ngựa thành một quán bia hơi vỉa hè khổng lồ chứ làm gì có dáng dấp hội hè nào đâu. Bởi, chưa kịp uống một giọt bia nào, dân nhậu đã mất toi 50.000đ rồi. Vé xe máy 20.000đ do mấy ông dân phòng trông giữ. Vé vào cửa 30.000đ chưa kịp nhìn đã bị xé vứt thành đống ngay lối vào. Nhưng đành tự an ủi, được uống miễn phí cơ mà, tiếc gì mấy chục bạc! Nhưng than ôi, vào trong rồi mới khiếp!
Vẫn biết là dân mình có thói quen “thấy bất thường thì quay mặt vào tường”, nhưng đang đứng giữa lễ hội được người ta tung hê là bản sắc văn hóa Hà thành mà thấy cảnh đó cũng thấy tự ái và chua xót. Ngay phía sau cánh gà sân khấu, nơi có các người đẹp mặc váy ngắn cũn cỡn đang uốn éo là một hàng quý ông đứng lom khom, đầu cúi cúi, người ngả ngả vào bức tường cũ nát. Ai nấy đều lộ vẻ khoan khoái sau vài chầu bia đầy bụng. Sau lưng họ chưa đến 2m là hàng trăm chiếc bàn nhậu. Thực khách vô tư hò “dzô”, mặc kệ mùi nước tiểu nồng nặc bên mình. Ngẫm thấy cũng gần gũi, thân tình ra trò, người uống - kẻ “xả”, chắc người Đức phải ganh tị lắm mỗi khi tổ chức lễ hội bia! Nhưng bức tường kia cũng chẳng đủ nhu cầu cho hàng ngàn cái bụng đang ấm ách, mà nhà vệ sinh “dã chiến” thì bé như mắt muỗi, nên họ lại lũ lượt kéo ra vườn cỏ “tưới cây”. Không khí đi vệ sinh tập thể quả là hiếm gặp trên thế gian, đáng ghi vào sách Guinness lắm lắm!