Đang giặt đồ, bị thanh niên bóp cổ, đòi lên giường
GiadinhNet - Đang ngồi giặt áo quần tại phòng tắm khu nhà trọ, bất ngờ chị H bị một nam thanh niên nhảy vào bóp cổ và… đòi lên giường.
![]() |
|
Tên “yêu râu xanh” Nguyễn Thanh Sang. |
Bị hiếp dâm giữa ban ngày
Sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 30 ngày 2/9, tại phòng trọ chị H. (ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú tổ 46, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) làm công nhân tại Đà Nẵng có một gã thanh niên đến gạ gẫm trong lúc chị đang ngồi giặt áo quần tại phòng tắm. Qúa sợ hãi, chị H. la lên và dọa gọi điện cho Công an. Ngay lập tức, đối tượng nhảy vào bóp cổ chị sau đó lôi lên giường…làm “chuyện ấy”.
Bị tấn công bất ngờ, chị H la hét, chống cự nhưng do đúng ngày nghỉ lễ Quốc khánh nên mọi người ở dãy nhà trọ đều đi chơi, không có ai nghe tiếng kêu cứu của chị H. Vì thế, chị H đã bị tên “yêu râu xanh” hãm hại. Hiếp dâm xong, “yêu râu xanh” này dọa sẽ giết chị H nếu dám tố cáo với Công an. Sau đó y lên xe chuồn thẳng, để lại chị H một mình với một nỗi ê chề.
Quá hoảng loạn với sự việc xảy ra và sợ nên chị H đã im lặng và nằm khóc một mình trong phòng trọ. Đến tối cùng ngày, em trai của chị H đến phòng trọ thăm chị thì thấy chị H hoảng loạn, khóc than. Khi biết chuyện, em trai đã dẫn chị H tới Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu trình báo sự việc. Sau đó, chị H được giám định pháp y thì bị tổn thương…“vùng kín”.
Chị H cho biết, mình đã có chồng và một đứa con nhỏ đang ở quê, vì điều kiện kinh tế phải vào Đà Nẵng làm công nhân. Vừa mới thuê ở trọ được ba tuần thì đã xảy ra chuyện. Ngày 1/9, tên “yêu râu xanh” đó có tới phòng trọ chị H chơi, thấy chị H ở nhà một mình nên đã gõ cửa vào làm quen thì chị không mở. Hôm 2/9, do ngày nghỉ lễ nên cả dãy trọ đi chơi, một mình chị ở nhà thì đối tượng này lại đến và đã xảy ra sự việc.
Năm ngày truy bắt “yêu râu xanh”
Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn gây hoang mang lo lắng cho nhân dân, đặc biệt là những cô gái thuê phòng trọ ở một mình. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua lời khai của chị H. gã thanh niên khoảng 25 tuổi, cao, nước da ngăm đen, tóc đinh, trên đầu có vết sẹo.
Từ những đặc điểm nói trên, Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiến hành sàng lọc các đối tượng có đặc điểm như mô tả của bị hại, đặc biệt là những đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng hình sự nổi trên địa bàn quận Liên Chiểu. Qua đó, nổi lên là đối tượng Nguyễn Thanh Sang (SN 1990, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Tuy nhiên, khi các trinh sát tới nhà của Sang thì không phát hiện ra y. Các trinh sát nhận định có lẽ tên “yêu râu xanh” này đã tìm cách “chuồn”. Vì thế, các trinh sát đã phong tỏa lực lượng tại bến xe, tàu để đón lỏng đối tượng.
Đây là bài học cảnh giác cho những cô gái thuê ở nhà trọ một mình. Không nên tiếp xúc với người lạ, đặc biệt luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và báo Công an khi thấy đối tượng nào có dấu hiệu nghi vấn.
Đức Hoàng
