Đang “lên tiên”, bị bắt quả tang
GiadinhNet - Tuất cùng bạn bè đang “phê” ma túy trong khách sạn, bất ngờ bị các trinh sát bộ đội biên phòng ập vào bắt giữ.
![]() |
|
Nguyễn Huy Tuất trước vành móng ngựa. |
Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 22/3/2012, tại phòng 401, 402 khách sạn Sáu Đà Nẵng trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Đồn Biên phòng 248 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Huy Tuất có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ gồm 222,553 gam ma túy tổng hợp; 1 máy tính xách tay, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 1 tẩu thủy tinh dùng để sử dụng ma túy, 7,5 triệu đồng, 1 thẻ ATM…
Nguyễn Huy Tuất khai, ngày 20/3/2012, y bắt xe chạy từ TP Vinh (Nghệ An) vào Đà Nẵng để học nhạc. Đến ngã ba Huế, Tuất đi taxi đến khách sạn Sáu Đà Nẵng thuê trọ rồi gọi cho Nguyễn Tấn Minh (SN 1986, trú phường Hòa Khê, Thanh Khê) tới khách sạn chơi. Minh rủ thêm Phan Quang Trung (SN 1989, trú phường Chính Gián, Thanh Khê) cùng đi.
Tối cùng ngày, Minh và Trung ở lại phòng 401 khách sạn, còn Tuất bay vào TP Hồ Chí Minh để mua tai nghe. Trên đường quay về Đà Nẵng bằng ô tô khách, Tuất nhận được điện thoại của một nam thanh niên mà y mới quen gần một tháng hẹn gặp ở Nam đèo Hải Vân để nói chuyện.
Khi tới chỗ hẹn, nam thanh niên này đưa cho Tuất một túi xách nhờ đưa về khách sạn cất giùm, ngày mai sẽ có người tới lấy. Mặc dù biết bên trong túi xách có chứa ma túy nhưng Tuất vẫn đồng ý đưa về khách sạn cất giữ.
Về tới khách sạn, thấy Minh và Trung đang ở phòng 401 nên Tuất mang ma túy sang phòng 402 cất giữ và lấy một ít ma túy sang phòng 401 để cùng Minh và Trung…“lên tiên”. Trong lúc các đối tượng đang “phê” thì trinh sát Đồn biên phòng 248 ập vào bắt giữ.
Sáng 22/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên án Nguyễn Huy Tuất 17 năm tù giam và phạt bổ sung 10 triệu đồng.
Ánh Dương
