“Đánh cược” với thời tiết

| Xã hội

Giadinh.net - Sau 1 tháng, dù nước đã rút, người dân tại các huyện như Thanh Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức... đang phải đối mặt với khó khăn, chạy vay từng đồng để đầu tư vào hoa màu, mong “vớt vát” chút ít thu nhập từ nay đến Tết.

Chiều 29/11, chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn cánh đồng xã Liên Châu (Thanh Oai). Năm ngoái, cũng thời điểm này, nơi đây bạt ngàn màu xanh của rau màu, cây vụ đông các loại, vậy mà giờ chỉ thấy gốc rơm rạ cùng màu đen của lớp bùn sót lại. Toàn xã Liên Châu gieo trồng 230 ha cây vụ đông, chủ yếu là cây đậu tương, 88 trang trại nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm với diện tích 110 ha đã bị mất trắng sau đợt mưa lụt vừa qua. Sau khi nước rút, nhiều người dân không biết trồng cây gì, nuôi con gì... bởi hiện nay đã quá khung thời vụ.
 

Ruộng rau nhà bác Độ hy vọng sẽ cho thu hoạch. Ảnh N.H

Bác Trần Văn Độ - xã Liên Châu cho biết: “Gia đình tôi trồng gần 3 mẫu đậu tương, vừa dứt tay thì mưa lụt, 5 triệu đồng tiền giống, phân bón đi tong. Giờ quá vụ, đậu tương không trồng được nữa. Được chính quyền hỗ trợ giống cải, su hào, gia đình đầu tư thêm gần 1 triệu đồng trồng rau màu, mong từ nay đến Tết nhặt nhạnh được chút ít”.

Vợ chồng anh Trần Đình Toản, xã Cự Khê (Thanh Oai) cũng trong tình cảnh tương tự. Đợt mưa lụt, gia đình anh cũng mất gần 1 mẫu đậu tương. Nước vừa rút, anh phải trồng rau màu ngắn ngày để có thu nhập ngay. Anh Toản cho biết: “Cây rau màu chỉ từ 20 – 30 ngày là cho thu hoạch, chi phí lại thấp, gia đình liều vay vốn đầu tư, còn hơn là để ruộng hoang...”.

Tại xã Hợp Tiến (Mỹ Đức), gia đình anh Nguyễn Mạnh Thắng cũng tính toán như vậy. Anh đã vay được hơn 2 triệu đồng đầu tư trồng gần 3 sào khoai tây, 2 sào rau màu các loại. Nhìn những luống khoai tây đang nảy mầm, anh Thắng ưu tư: “Chẳng biết tốt xấu thế nào, đành liều với thời tiết”.
 

Nông dân hối hả hồi sinh những cánh đồng. Ảnh N.H

Gia đình bác Độ, anh Toản, anh Thắng chỉ là ba trong số ít hộ nông dân “liều” vay nóng để khôi phục lại sản xuất, còn lại nhiều hộ khác phải bỏ ruộng hoang, chờ đến vụ xuân cấy lúa...

Trên cánh đồng xã An Tiến (Mỹ Đức), chị Phạm Thị Minh băn khoăn: “Khi nước vừa rút, bà con phấn khởi lắm, lo tu sửa, dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống. Thế nhưng, nhìn lại cánh đồng rau màu vừa mất chúng tôi thấy lo. Từ nay đến Tết, chúng tôi sẽ không có thu nhập, trong khi nghề phụ chẳng có”. Theo lý giải của chị Minh, nông dân muốn tái sản xuất nhưng chưa biết trồng cây gì. Nếu không thu hoạch vào đúng đợt Tết thì cũng coi như lại mất thêm vụ nữa, nên dân đành để ruộng hoang. Bên cạnh đó cũng không biết xoay đâu ra tiền mà đầu tư. Ngân hàng thì không cho vay nữa, mà vay ngoài thì lãi suất cao quá.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Vũ Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND xã Cự Khê cho biết: “ Hiện nay đã qua khung thời vụ, nên xã gặp khó khăn trong việc chỉ đạo bà con trồng cây gì, chỉ sợ mất mùa... Xã hỗ trợ mỗi hộ ít giống rau màu ngắn ngày, bà con muốn trồng gì thì trồng... Toàn xã Cự Khê có gần 7 % số hộ nghèo (theo tiêu chí mới), đợt mưa lụt lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, số hộ nghèo sẽ còn tăng nữa”.
 

Rau màu trái vụ trên cánh đồng Liên Châu - Thanh Oai. Ảnh N.H

Ông Chung cho biết, để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lụt, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã có văn bản đề nghị xã tiến hành thống kê, rà soát số hộ bị thiệt hại để có những chính sách hỗ trợ kịp thời. Trước mắt giãn nợ cho các hộ vay vốn, sau đó hộ dân nào có nhu cầu vay vốn tái sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng sẽ xem xét hỗ trợ...

Không biết rồi từ nay đến Tết, trời có chiều lòng người để cho dân vùng ngập lụt làm ăn hay không, nhưng kiểu “đánh cược” với thời tiết thế này, cũng không thể nói trước điều gì.
 
Nguyễn Hiếu
nguyenquyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.