"Danh tính đối tượng" thông chốt ra đường khi đang giãn cách khiến công an cũng chỉ biết đứng nhìn

| Xã hội

GiadinhNet - Sự ngây ngô đáng yêu của các em nhỏ khiến chiến sĩ công an chỉ biết cười rồi căn dặn các em phải cẩn thận.

Danh tính đối tượng thông chốt ra đường khi đang giãn cách khiến công an cũng chỉ biết đứng nhìn - Ảnh 1.

Không phải lúc nào ra đường trong thời điểm giãn cách xã hội cũng đều bị xử phạt và lên án. Thậm chí có những tình huống lực lượng chức năng cũng không thể "bắt bẻ" nổi vì lý do nghe rất hợp lý. 

Ra giữa đường tắm mưa, em nhỏ khiến CSCĐ "bất lực" đứng nhìn không thể xử phạt

Danh tính đối tượng thông chốt ra đường khi đang giãn cách khiến công an cũng chỉ biết đứng nhìn - Ảnh 3.

Mới đây, 1 clip ghi lại hình ảnh 2 em bé tắm mưa giữa đường lúc đang giãn cách xã hội.

Lúc ấy trời đang mưa, đường xá ngập nước, phía hai bên lòng đường, nước đọng lại thành vũng. Có 2 đứa trẻ nhỏ đang hì hụi... tắm mưa ở bên vỉa hè. Gương mặt các em thích thú, nằm lăn lê xuống giữa đường rồi vùng vẫy trong vũng nước. 

Hóa ra, trời mưa nên cậu nhóc đã rủ bạn ra trước cửa nhà tắm cho thỏa thích. Thấy bóng chiến sĩ cảnh sát cơ động, bé gái mới bảo: "Chú công an kìa, chạy đi chạy đi".

Thế nhưng cậu nhóc vẫn chẳng bận tậm gì, tiếp tục tắm rồi tự tin đáp: "Chạy làm gì, chú công an có bắt đâu, chỉ còng tay đem lên phường thôi mà".

Câu nói hồn nhiên của cậu nhóc khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động chưng hửng. Anh nhún vai bất lực rồi phút chốc quay đi mà không thể "bắt bẻ" gì thêm.

Hình ảnh em bé hồn nhiên tắm mưa đã thu về hàng trăm nghìn lượt xem trên Tiktok. Sự đáng yêu, vô tư của cậu bé đã khiến chiến sĩ cảnh sát và nhiều cư dân mạng thích thú khi nhớ lại tuổi thơ của mình. Nhiều người cũng gật gù đồng tình rằng, cậu nhóc vừa dễ thương, vừa có lý do vô cùng hợp lý thế này thì chẳng ai nỡ xử phạt em cả!

Pha "thông chốt" gắt nhất mùa Trung thu

Danh tính đối tượng thông chốt ra đường khi đang giãn cách khiến công an cũng chỉ biết đứng nhìn - Ảnh 4.

Khi nhóm người đã yên vị trong nhà "trốn", bé gái mới lững thững chạy về, "thông chốt" công an

Vì dịch bệnh nên trung thu năm nay thật đặc biệt, chính điều đó dẫn tới các tình huống "dở khóc dở cười", như nhóm người trong đoạn clip đang gây xôn xao MXH là ví dụ. Họ chưa kịp đón chị Hằng đã gặp công an. Theo clip được chia sẻ, sự việc diễn ra vào khoảng 19 giờ 20 tối ngày 20/9.

Nhóm người đang ung dung ngồi ngoài ngõ, bất ngờ bật dậy chạy toán loạn vào phía trong. Có cả người lớn và trẻ nhỏ, ai cũng lộ rõ vẻ hốt hoảng, cố thật nhanh vào nhà rồi đóng cửa im ỉm.

Hoá ra là những người này đang chạy trốn… công an. Một người mặc trang phục công an, tay cầm gậy đuổi theo sau. Tuy nhiên khi đến ngoài ngõ thì dừng lại. Có lẽ đó là lực lượng chức năng đi tuần tra phòng dịch nên mới khiến các đối tượng hốt hoảng giật mình.

Điều đặc biệt là dù nhóm người đã chạy thoát, yên vị trong nhà một lúc rồi thì một bé gái khoảng 3 tuổi, cầm đèn trung thu mới lon ton chạy về.

Thậm chí "người vi phạm giãn cách" nhí này còn ngang nhiên đi qua trước mặt lực lượng chức năng. Công an thấy vậy chỉ im lặng nhìn theo, tiện tay cất giúp đồ chơi lên vỉa hè

Đoạn clip "màn rước đèn đen đủi" đã thu hút hơn 104.000 lượt xem sau 20 tiếng đăng tải. Dân mạng bật cười trước màn rượt đuổi và bé gái bị "bỏ quên". Tuy nhiên cũng có những ý kiến chỉ trích hành động cố ý tụ tập đông người với lý do không chính đáng.

Ra đường chơi khi đang giãn cách, bé gái vừa xách quần vừa kéo khẩu trang mếu máo xin lỗi chú công an

Danh tính đối tượng thông chốt ra đường khi đang giãn cách khiến công an cũng chỉ biết đứng nhìn - Ảnh 5.

Cô bé cúi gập người, khoanh tay trước ngực xin lỗi chú công an vì biết mình mắc lỗi khi đi ra đường trong thời điểm giãn cách xã hội.

Mới đây, một đoạn clip được đăng tải lên MXH khiến dân mạng phải vào thả tim rần rần vì quá đáng yêu. Theo nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, một em bé đang đi chơi ngoài đường thì bị chú công an bắt gặp. Chiến sĩ công an đã dừng lại hỏi chuyện em bé, em con nhà ai, bố mẹ em tên gì.

Vừa trả lời chú công an, tay cô bé vừa xách lại đai quần, vừa kéo khẩu trang trả lời thành thật: "Em xin lỗi chú".

Cô bé vòng tay trước ngực, ngước đôi mắt to tròn nhìn chú công an rồi cúi đầu xin lỗi đầy ăn năn. Thậm chí khi chiến sĩ công an hỏi lại lần hai, bé lại tiếp tục cúi đầu xin lỗi lần nữa: "Con xin lỗi chú ạ".

Cuối đoạn clip, chiến sĩ công an ôn tồn căn dặn cô bé: "Giờ về nhà không được ra ngoài nữa nghe chưa? Nhà con ở đâu? Về nhà đi, nha, lần sau phát hiện là chú phạt nghe chưa". Cô bé cúi đầu chào chú công an rồi về nhà.

Chính bởi thái độ ngoan ngoãn, giọng nói dễ thương và lễ phép của cô bé đã khiến không chỉ chiến sĩ công an mà cả cư dân mạng cảm thấy vô cùng "đốn tim", thích thú. Đồng thời, lối ứng xử từ tốn của chiến sĩ công an cũng khiến dân mạng thêm nể phục.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại gara sửa chữa ô tô trên đường Lê Quang Đạo

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại gara sửa chữa ô tô trên đường Lê Quang Đạo

Đời sống -

GĐXH - Vào chiều 29/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà xưởng kết hợp gara sửa chữa ô tô trên đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sau đó đã kịp thời có mặt, đám cháy đã được khoanh vùng và khống chế sau khoảng 1 giờ.

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.