Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh vợ đến chết vì bị gọi dậy ép uống rượu

Chủ nhật, 04:45 26/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi dự đám cưới về nhà, do chưa “đủ đô”, người vợ lại khề khà gọi chồng đang ngủ dậy… nhậu tiếp.

Đang dở giấc ngủ, người chồng nhất định không đồng ý. Cũng vì thế, giữa hai người xảy ra xô xát. Nhưng không ai ngờ, màn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” này lại khiến người vợ phải trả giá bằng cả tính mạng.

Sát hại vợ vì bị gọi dậy uống rượu

Khi nói về sự việc đau lòng trên, Trưởng thôn 4 Đinh Văn Dung cho biết, ông Dục vốn là người hiền lành, ở địa phương chưa từng gây mâu thuẫn hay xích mích gì với ai. Tuy nhiên, ông có nhược điểm là hay nóng nảy, nhất là mỗi khi nhậu xỉn lại đánh đập, chửi bới vợ con. Ông Dục thường mâu thuẫn với vợ, nhưng mỗi lần như vậy hai vợ chồng lại tự giải quyết nội bộ chứ không báo cáo lên thôn. Tuy nhiên, trong các cuộc họp thôn mọi người nhiều lần đã góp ý nhắc nhở ông Dục nên tiếp thu, sửa đổi. Tuy nhiên, ông Dục vẫn không thay đổi được tính nết nên mới dẫn đến vụ án đau lòng này.

Nhiều ngày qua, người dân xã An Hưng, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc người chồng đánh chết vợ xảy ra ngay tại địa phương. Nạn nhân trong vụ án này là bà Đinh Thị Lùng (46 tuổi) trú tại thôn 4, xã An Hưng đã bị chồng là ông Đinh Văn Dục (55 tuổi) sát hại. Vụ việc xảy ra khiến mọi người ai nấy hết sức bàng hoàng bởi nạn nhân là một phụ nữ hiền lành, hết mực vì chồng con. Nhiều năm qua, nạn nhân cam chịu nỗi đau bị chồng bạo hành, hắt hủi nhưng không dám phản kháng.

Nhắc đến vụ việc xảy ra, ông Đinh Văn Dung (Trưởng thôn 4 – PV) thở dài chua xót: “Ngày 12/7, một nhà trong thôn có đám cưới. Như thường lệ, trong thôn nhà nào có cưới hỏi thì mời hết bà con tới dự tiệc, chung vui. Trong đám cưới, tôi còn thấy hai vợ chồng ông Dục, bà Lùng tới chúc phúc cho chủ nhà. Lúc ngồi ăn cỗ, hai người còn vui vẻ ngồi ăn với nhau. Ấy vậy mà đến chiều tối, tôi đang nằm võng ngủ thì đồng chí Phó thôn gọi điện thông báo trong thôn xảy ra án mạng. Lúc đầu, tôi không tin chuyện ông Dục giết vợ, vì mới gặp vợ chồng họ trong đám cưới. Nhưng khi đến nhà ông Dục thì tôi thực sự sững sờ...”.

Chúng tôi đến nhà nạn nhân đúng lúc người thân và bà con chòm xóm đang lo hậu sự cho bà Lùng. Hiện rõ trên khuôn mặt từng thành viên trong gia đình là nỗi đau và sự bàng hoàng trước tai họa vừa ập xuống. Đâu đó những lời than vãn, tiếng khóc ngắt quãng và những tiếng thở dài xen lẫn. Dưới căn nhà cấp 4 cũ kĩ, không khí đau buồn, tang thương bao trùm khiến nỗi đau càng thêm chất chứa. Anh Đinh Văn Lé (SN 1987), con trai của vợ chồng ông bà Dục, nén nỗi đau cho biết: “Chiều tối 12/7, tôi đang đi làm thì hay tin bố đánh chết mẹ. Vội chạy về nhà thì thấy mẹ đang được đặt nằm trên giường, người dân tập trung đông nghịt trước cửa. Lúc đó, tôi chưa hay biết chuyện gì xảy ra thì thấy bố đi mua nhang về đến ngõ. Chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì đúng lúc đó, công an đến bắt bố đi. Sau khi bố bị bắt, tôi và người thân trong nhà đứng ra lo hậu sự cho mẹ mà vẫn đau đáu về nguyên nhân sự việc”.

Cũng theo lời người thân trong gia đình cho biết, vài ngày trước, hai vợ chồng ông bà Dục được gia đình trong thôn mời ăn đám cưới. Trong bữa tiệc, khi được mời lên hát bà Lùng vẫn vui vẻ lên hát góp vui. Hai vợ chồng không có bất cứ mâu thuẫn hay xích mích gì. Dự ở đám cưới đến chiều, ông Dục nói đói bụng và bảo vợ múc cho mình tô bún để ăn. Bà Lùng lấy tô bún đặt lên bàn thì ông Dục vô tình làm đổ làm vấy nước lên người bà Lùng. Sau đó, ông Dục về nhà nghỉ, một lúc sau bà Lùng cũng về nhà tắm rửa thay đồ. Bà có lay gọi ông Dục dậy uống rượu tiếp với mình nhưng ông Dục từ chối. Lúc đó, vợ chồng đã có lời qua tiếng lại và xảy ra cãi vã. Trong hơi men, ông Dục bật dậy chụp tóc vợ rồi dùng chân đá vào đùi vợ làm bà Lùng khuỵu ngã. Tiếp đó, ông dùng tay đánh vào sau gáy khiến bà Lùng bất tỉnh tại chỗ. Lúc đó, ở nhà chỉ có đứa cháu nội học lớp 7 đến nhà chơi cùng ông bà. Cũng chính đứa cháu này đã phát hiện sự việc và hô hoán mọi người đưa bà Dục đi cấp cứu tại thị trấn An Lão. Tuy nhiên khi bà Lùng được đưa đến bệnh viện thì không qua khỏi vì bị chấn thương sọ não.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Văn Dục để điều tra về hành vi Giết người. Tại cơ quan điều tra, ông Dục đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bà Đinh Thị Nói kể về việc chị gái nhiều lần bị chồng đánh đập.

 

Nạn nhân nhiều lần bị chồng bạo hành

Chúng tôi tìm hiểu thì được biết, vợ chồng ông bà Dục lấy nhau cách đây 30 năm và có với nhau 4 người con, 3 trai 1 gái. Cuộc sống gia đình trước đây khó khăn, nhưng do hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn và sống hòa thuận, yêu thương nhau nên kinh tế gia đình tuy không khá giả nhưng cũng đủ nuôi con ăn học. Tuy nhiên, sau này cuộc sống vợ chồng nhiều lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, bởi ông Dục mỗi lần uống rượu về thì chửi mắng vợ con. Nhiều lần bị chồng hắt hủi nhưng bà Lùng vẫn nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc gia đình và chăm lo cho các con. Sau này các con đã lập gia đình và có cuộc sống riêng, chỉ còn hai vợ chồng sống với nhau nhưng bà Lùng vẫn cam chịu sống với người chồng thường xuyên “dở chứng”.

Bà Đinh Thị Nói (39 tuổi, em gái bà Lùng) sống ở gần nhà cho biết: “Tôi thường sang nhà chị Lùng chơi, có lần thấy mặt mũi chị sưng vù nhưng hỏi thì chị giấu không nói. Cách đây nửa tháng, lúc 1h đêm chị Lùng bị chồng rượt đánh phải bỏ chạy ra khỏi nhà. Lúc đó, chị xuống gõ cửa nhà tôi xin ngủ nhờ, chứ không dám về nhà. Đến sáng hôm sau, lúc chồng tỉnh rượu thì chị mới dám về. Lần đó, chị chạy được, không biết lần này sao lại để cho chồng đánh đến chết như vậy!”. Theo như lời của người thân trong nhà cho biết, nhiều lần ông Dục uống rượu say thì gây chuyện, đánh vợ. Chẳng những lúc ở nhà mà nhiều khi đi làm rẫy, ông Dục cũng rượt đuổi đánh vợ. Dù bị chồng chửi mắng, đánh đập nhưng bà Lùng vẫn rất thương chồng. Bởi, lúc uống rượu vào thì ông Dục mới giở thói vũ phu, còn khi tỉnh rượu thì ông rất lành tính. Sau những lần mâu thuẫn, cãi cự, vợ chồng lại nhanh chóng làm lành. Thậm chí, nhiều lần bà Lùng còn kể chuyện vợ chồng ngồi cà kê chén rượu, mượn hơi men để xóa bỏ mâu thuẫn.

Việc ông Dục gây chuyện với vợ mỗi khi uống rượu khiến bà con lối xóm chẳng còn lấy làm lạ. Bởi họ biết rằng, sau những xung đột người vợ lại nín nhịn, chịu đựng sau đó hai người lại làm lành. Nhưng không ai ngờ rằng lần mâu thuẫn này, ông Dục đã đánh vợ đến thiệt mạng. “Bị chồng đánh đập thường xuyên nên chị tôi cũng khổ lắm!. Nhiều lúc thương chị, tôi có nói, sống với người chồng vũ phu như vậy thì ly dị đi cho nhẹ lòng, nhưng chị không chịu. Chị nói đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được để rồi giờ đây chị tôi phải ra đi một cách đầy oan ức đến như thế! ”, bà Nói buồn rầu cho biết.     

Dương An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 1 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 1 ngày trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh Bình

Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh Bình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Top