Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Thề là không có ý định lấy vợ
Vũ Ngọc Đãng là một ví dụ chính xác về việc biết “dò” đúng thị hiếu khán giả trong phim ảnh. Không bộ phim nào thất bại, cả về dư luận, doanh thu và tên tuổi. Phim nào cũng có diễn viên trở thành ngôi sao.
Hướng mạnh tới giới bình dân, Vũ Ngọc Đãng không tìm kiếm những hư danh của nghề, mà chỉ đơn giản là tìm ra những lối đi mà người khác coi thường, từ đó tạo nên những dấu ấn đặc biệt.
- “Đẹp từng centimet” đang là ẩn số hấp dẫn với khán giả phim Tết, anh viết kịch bản “Đẹp từng centimet” lâu chưa?
![]() |
- Có người nói nó là sự nối dài của “Bỗng dưng muốn khóc”. Anh có thể giải thích về điều này?
- Vậy hở bao nhiêu?
- Hở 100%.
- Phim vẫn là mô tuýp người đẹp, nhiếp ảnh gia?
- Đúng. Một nhiếp ảnh gia muốn trở thành nghệ sỹ nhiếp ảnh khỏa thân. Một cô gái được tôn vinh làm hoa hậu trong một cuộc thi hoa hậu hội chợ được tổ chức ở bến xe, chuyên đóng vai quần chúng, bồi bàn, muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Cô ta chưa yêu ai, còn anh ta yêu quá trời rồi. Đó, xuất phát của hai nhân vật chỉ là như vậy thôi.
Có tới 3 bộ phim nhân vật chính của tôi là nhiếp ảnh gia. Đằng sau câu chuyện chính của hai nhân vật thì tôi muốn lấy bối cảnh nghề nghiệp nào đó để cho nhân vật bộc lộ và cho câu chuyện trở nên thú vị hơn. Chẳng hạn như Những cô gái chân dài thì đó là nghề người mẫu và nhiếp ảnh. Tuyết nhiệt đới là nghề đạo diễn và biên kịch. Bỗng dưng muốn khóc là nghề bán sách. Và bây giờ Đẹp từng centimet là nghề diễn viên quần chúng và nhiếp ảnh khỏa thân…
- Anh nghĩ sao nếu có nhận xét, nhân vật nam chính của phim luôn mang đậm dấu ấn cá nhân anh?
- Anh cũng là “trai nghèo vượt khó” sao?
![]() |
- Nhiều người cho rằng, những bộ phim của anh, như “Bỗng dưng muốn khóc” chẳng hạn, là một thứ si rô ngọt ngào, dễ xem rồi dễ quên. Nó không có tác động nào lớn đến đời sống. Người ta xem đôi khi chỉ vì nó vui vui, thế thôi. Anh thấy sao?
- Trong nghệ thuật, muốn đẩy cao tính sáng tạo thì người nghệ sỹ phải “biết chán”, biết thế nào là lặp lại. Sau bữa si rô ngọt ngào “Bỗng dưng muốn khóc”, anh muốn có một phim “nặng đô” hơn một chút?
- Sự cầu kỳ đôi khi là biểu lộ sự kém tự tin. Đến khi nắm được mọi “bùa phép” trong tay thì người ta lại muốn đạt đến sự giản dị. Anh muốn nói gì?
- Có ý kiến cho rằng anh giỏi nhào nặn nhân vật về chi tiết nhưng không biết kể chuyện?
![]() |
- Tôi thấy như thế này, phim của anh rất đẹp, người đẹp cảnh đẹp, rất thời trang nữa. Nhưng nó hơi… âm tính. Các nhân vật nữ dữ dội còn các nhân vật nam thì baby, trắng trẻo, nhẹ nhàng. Đó là sự cố tình?
- Ngày trước tôi ảo tưởng, tôi có thể làm những bộ phim nghệ thuật sâu sắc như Trương Nghệ Mưu hay Vương Gia Vệ… Nhưng về sau tôi phát hiện tôi không thể làm được như vậy vì tôi không phải là họ. Tôi chẳng có đau đớn, dằn vặt gì hết. Tôi là thằng đạo diễn nhí nha nhí nhảnh, hời hợt, trẻ con. Cuối cùng thì tôi nghĩ mình làm phim lãng mạn, tươi tắn, hài hài thì tốt hơn.
- Đó là chủ đích của anh trong tất cả các bộ phim?
- Đúng vậy.
- Nếu đem tất cả các phim của anh ra “soi”, sẽ thấy các anh chàng này như một thứ bột nêm, một thứ gia vị góp vui chứ không có số phận đặc biệt?
- Nhưng như thế thì cũng có thể hiểu là anh chọn diễn viên theo tình thân?
- Vậy tại sao anh lại… bỏ rơi Minh Anh?
- Lúc đó tôi bỏ rất nhiều người. Tự dưng tôi điên thế, như Dương Yến Ngọc cũng vậy, cô ấy rất dễ thương. Bây giờ thì tôi khác rồi, nếu ai có khả năng phát triển thì tôi sẽ giữ lại để cùng họ đi tiếp. Tất nhiên, Minh Anh bây giờ phát triển ra sao thì mọi người cũng thấy hết rồi.
- Anh đòi hỏi gì ở một diễn viên khi làm việc?
![]() |
- Tết năm nay, anh và bạn thân Dũng "Khùng" sẽ... “so găng” trên rạp chiếu. Ai cũng phải làm cho được một phim thành công trong khi đó Tết chỉ có ba ngày thôi. Điều đó tạo cho anh áp lực gì?
- Tại thời điểm này anh muốn làm một bộ phim như thế nào?
- Nhưng có nhiều loại phim và nhiều loại khán giả chứ đâu chỉ có nông dân?
- Anh nói thế là anh đang phản ứng lại cách làm phim của rất nhiều bậc tiền bối lão làng trong ngành điện ảnh Việt Nam. Anh có thấy gan mình… to?
- Tôi đâu có sợ. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Có những tiền bối như chú Đặng Nhật Minh chẳng hạn, tôi rất nể phục, chú ấy làm Thương nhớ đồng quê, Bao giờ cho đến tháng Mười rất hay và làm phim cho nhân dân mình xem đấy chứ. Bây giờ thì nhiều người làm phim mà không quan tâm tới khán giả. Càng không có người xem họ lại càng nghĩ phim của họ cao siêu, khán giả bình dân không hiểu được và lấy đó làm tự hào, thật nực cười.
- Nhưng mỗi người có một con đường riêng để đi cùng phim ảnh chứ?
- Vậy những bộ phim của anh sẽ được xây dựng trên những nguyên tắc nào?
- Làm sao nó giống bộ phim nhất và kể câu chuyện mang tính toàn cầu. Phim Việt Nam đều kể những câu chuyện mà người nước ngoài chẳng hiểu gì cả.
- Anh nghĩ mình sẽ làm được phim để bán ra nước ngoài?
- Làm nghề đạo diễn có gì vui?
- Vui, thú vị, được làm công việc mình yêu thích, được trả tiền nhiều.
- Làm đạo diễn ở Việt Nam thì có giàu không?
- Có chuyện rất mắc cười thế này, cách đây hai năm tôi vào một tiệm cơm ăn trưa, gặp một người quen, anh ấy mới hỏi tôi chừng nào về quê ăn Tết? Rồi móc trong túi ra 500 ngàn và dúi vào tay tôi, nói tôi cầm về quê ăn Tết. Anh ấy nói, tao biết tụi bay nghệ sĩ làm gì có tiền. Tôi nói tôi kiếm được rất nhiều tiền. Anh nhìn lại rồi nói, ờ tao quên, mày là đạo diễn chứ có phải là nghệ sĩ đâu!
Hay như Lương Mạnh Hải chẳng hạn, người ta thương hại cậu ấy vì diễn viên rất là nghèo. Nhưng Hải đóng phim cát-sê rất cao. Cậu ta ở đây tự sống và kiếm tiền bằng nghề đóng phim. Cậu ta vẫn có tiền thuê một căn nhà ở ngay cạnh Nhà hát lớn thành phố, vẫn tập gym ở khách sạn Caravell, tuần đi ăn nhà hàng vài lần, vài tháng đi Thái Lan chơi, mặc toàn đồ hiệu, đâu có nghèo đâu. Đôi lúc một số diễn viên lên báo cứ than là cát-sê thấp, làm nghề không đủ sống, nhưng thực tế thì có một số diễn viên được trả lương rất cao.
Tôi thấy tôi kiếm tiền rất là tốt, chả than phiền gì. Giàu thì tôi chưa giàu vì tôi mới kiếm được tiền vài năm trở lại đây thôi. Nhưng tôi không bao giờ suy nghĩ về tiền bạc, có thể lo cho gia đình, mua được những thứ muốn mua. Tôi chả lo lắng gì vì tôi làm được những phim tốt, kiếm tiền tốt, mang lại thành công cho nhiều người.
- Anh có nghĩ mình là thần tài?
- Tôi siêng năng thôi. Tôi cũng không phải là người thông minh đâu, tôi chỉ biết cách tạo ra một bộ phim hấp dẫn và khác biệt thôi.
- Vậy làm đạo diễn độc thân thì có vui không?
- Vui, thích đi thì đi, về thì về, làm gì cũng được.
- Còn buồn?
- Tất nhiên thì cũng có khi. Mà có gia đình rồi thì cũng buồn vậy, ai dám nói có vợ con thì không buồn? Mà nỗi buồn nhiều khi rất cần cho sáng tạo. Ai mà vui từ sáng đến tối thì có mà điên.
- Anh có nghĩ mình tôn thờ đời sống độc thân?
- Không biết. Tôi nghĩ độc thân có cái hay cho sáng tạo. Nhưng không tôn thờ. Biết đâu mai mốt có người lại khiến mình muốn sống chung.
- Nghĩa là anh có ý định lấy vợ?
- Thề là không có ý định đó. Lấy vợ ư? Sợ lắm.
- Sau Đẹp từng centimét anh có dự định phim mới nào chưa?
Nữ diễn viên là mẹ đơn thân ở tuổi 33: Kinh doanh 3 công ty, nhà 100m2 quận 7 và 4 phim trăm tỷ
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 33, Diệp Bảo Ngọc là mẹ đơn thân nhưng sự nghiệp kinh doanh và nghệ thuật lại khiến nhiều người ngưỡng mộ.
MC Mai Ngọc 36 tuổi khoe con trai 1 tuổi và phát ngôn gây bão mạng xã hội
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc bên con trai 1 tuổi, cùng câu nói hài hước về "29 năm nữa" khiến người hâm mộ thích thú.
Về quê 'làm màu', Hoa hậu Vi Minh bị bố đẻ bóc mẽ
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Trở về quê hương để xây dựng hình ảnh, Hoa hậu Vi Minh sớm vướng phải rào cản bởi bố của cô đã công khai không ủng hộ.
Gia đình tá hỏa trước tin đồn Mai và Trung 'qua đêm' với nhau
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Tin đồn Mai và Trung “qua đêm” với nhau khiến hai gia đình bất an, ông Phúc cũng nghiêm khắc nhắc nhở con gái cần dứt điểm với Trung.
Thái Hòa khiến khán giả nín thở trước những cảnh quay kịch tính trong 'Anh Hùng'
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Vai diễn của Thái Hòa trong phim Anh Hùng khiến khán giả nín thở, vỡ òa khi trải qua thử thách quá áp lực.
BTV VTV 'cháy kịch bản', gặp sự cố bếp núc khi một mình trông cặp song sinh
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Trong chương trình "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân", BTV Mạnh Cường “cháy kịch bản” khi chơi cùng con, cháy cả nồi nấu ăn vì… quên chưa tắt bếp.
Tuổi hưu sống độc thân của nam NSND - người quyền lực nhất trong 'Táo quân'
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - NSND Quốc Khánh ở tuổi trung niên, đã nghỉ hưu nhưng vẫn không chịu lập gia đình, hài lòng với cuôc sống độc thân bình yên.
Mãng xà tinh của 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, sáng lập cả học viện điện ảnh
Thế giới showbiz - 15 giờ trướcMãng xà tinh - yêu quái từng khiến nhiều khán giả ám ảnh trong "Tây du ký" được thể hiện bởi một mỹ nhân, có sự nghiệp nghệ thuật đáng ngưỡng mộ.
Hồ Ngọc Hà khoe thần thái sang chảnh bên Hương Giang, Lan Khuê
Thế giới showbiz - 1 ngày trướcGĐXH - Hồ Ngọc Hà được khen sang chảnh và cách lựa chọn trang phục, phụ kiện trang sức vô cùng tinh tế, giúp cô khoe được thần thái nổi bật khi đọ sắc cùng Hương Giang, Lan Khuê.
Hoa hậu Kỳ Duyên tậu xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng
Thế giới showbiz - 1 ngày trướcGĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên mạnh tay chi gần 5 tỷ đồng để sắm chiếc siêu xe màu hồng chạy điện của Porsche.
Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's Secret
Thế giới showbizGĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.



