Đập tan sới bạc bên sông
GiadinhNet - Lợi dụng bến đò vắng vẻ, ít người để ý, sới bạc tổ chức thâu đêm suốt sáng với quy mô lớn.
Hồi 15h30 ngày 30/7, Đội 6 – Phòng CSĐT tội phạm hình sự - Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng CA khu vực phá một sới bạc lớn hoạt động ngay tại bến đò Vạn Kiếp, phường Thượng Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng).
Tại hiện trường, công an tạm giữ được 22 đối tượng, trong đó có 9 nữ, thu 24 triệu đồng, 5 xe máy, 1 bộ đĩa chén cùng 4 quân vị, nhiều ĐTDĐ và phương tiện đánh bạc khác. Một số đối tượng lợi dụng địa bàn phức tạp đã nhảy xuống sông hòng tẩu thoát nhưng bị lực lượng cảnh sát giao thông dùng xuồng máy bắt gọn.
Tại cơ quan điều tra, chủ sới bạc Đào Xuân Chiến (tức “Chiến di”), SN 1979, ở số 4/104 đường Bạch Đằng, quận Hồng Bàng từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản đã khai nhận, ngoài Chiến còn có hai đệ tử trực tiếp “xóc cái” và “thu hồ” là Bùi Văn Mạnh, SN 1981, ở số 19 đường Vạn Kiếp và Lương Văn Thảo (tức “Thảo ma”), SN 1983, ở số 16/99 đường Vạn Kiếp, thuộc quận Hồng Bàng. Trong đó, Thảo từng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đồng thời là đối tượng quản lý giáo dục tại địa phương kể từ 25/6/2012.