Đau lòng con giết mẹ vì tiền
GiadinhNet - Hôm trước, tự nhiên mẹ gọi điện bảo về rồi giục em cưới vợ, vì mẹ sợ chết lúc nào không biết.
> Nhiễm HIV, “nghịch tử” bóp cổ mẹ đến chết
![]() |
|
Căn nhà khang trang của bà Toàn giờ trở nên hoang lạnh. Ảnh: Hà My |
“Hôm trước, tự nhiên mẹ gọi điện bảo về rồi giục em cưới vợ, vì mẹ sợ chết lúc nào không biết. Ở quê ba ngày, em lên Hà Nội thì bốn ngày sau em nhận được tin dữ. Điều kinh hoàng là anh trai chính là hung thủ cướp đi mạng sống của mẹ”, Trần Mạnh Hùng, người con trai út của nạn nhân rưng rưng kể lại.
Vờ khóc than mẹ
Chúng tôi tìm về thôn Trung Mậu, xã Lan Mẫu (Lục Nam, Bắc Giang) sau hơn một tuần xảy ra vụ án kinh hoàng: Bùi Hoàng Tùng (SN 1981) đã siết cổ mẹ là bà Trần Thị Toàn (SN 1954) đến chết.
Trần Mạnh Hùng, con trai út của bà Toàn (Hùng mang họ mẹ) đến giờ vẫn không tin nổi đó là sự thật. Hùng kể: “Em làm thuê trên Hà Nội đã mấy năm nên thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Mẹ em ở nhà một mình, còn ăn uống thì lên trên nhà ăn cùng anh trai và hai đứa cháu. Hôm em nhận được tin từ một người bạn hàng xóm là lúc 6 giờ sáng ngày 28/10. Em vội bắt xe về, tới nơi thì lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, không cho bất kỳ ai vào, em chỉ biết nằm ngoài sân gọi tên mẹ.
Giờ ngồi nghĩ lại em thấy như một điềm gở báo trước. Bình thường mẹ em không bao giờ gọi em về vì biết công việc của em rất bận, nhưng hôm 19/10 tự nhiên mẹ gọi, bảo về chơi vì mẹ buồn. Mẹ giục em cưới vợ vì sợ đau yếu chết lúc nào không biết. Nghe mẹ nói từ "chết", tự nhiên em thấy sợ vì tuổi mẹ em chưa phải là cao. Vậy mà 9 ngày sau em chẳng bao giờ được gặp mẹ nữa…”.
Ông Trần Đại Nghĩa, Trưởng thôn Trung Hậu cho biết, sáng 28/10, những người hàng xóm gọi bà Toàn đi chợ nhưng gọi mãi vẫn không thấy bà trả lời. Thấy lạ, hàng xóm qua nhà kiểm tra thì phát hiện bà Toàn đã chết trong tình trạng bị bóp cổ. Hàng xóm gọi điện báo tin cho Tùng thì Tùng bảo: "Đợi đánh răng rửa mặt đã rồi lên" (Tùng ở riêng cách đấy 1km- PV).
Khoảng nửa tiếng sau Tùng lên, rồi cứ ôm lấy cổ mẹ mà khóc. Nhưng chỉ khoảng 5 phút nằm khóc bên xác mẹ, Tùng đã bước vội ra sân, kéo cao cổ áo để che vết xước ở cổ. Thấy lạ, mọi người hỏi thì Tùng bảo: "Đêm qua ngủ với gái, bị cào" rồi đi thẳng ra ngõ nhờ một đứa cháu đèo đi. Khi Công an xã Lan Mẫu xuống hiện trường điều tra, Tùng vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Tuy nhiên, qua ghi nhận tại hiện trường, Công an xác định nghi can chính gây ra cái chết của bà Toàn không ai khác chính là Tùng.
Một đời còm cõi nuôi con
Cũng theo lời Hùng, em và Tùng là hai anh em cùng mẹ khác cha. Bố Tùng mất từ khi Tùng còn nhỏ. Khi Tùng lên 10, bà Toàn mới qua lại với một người đàn ông khác và có thêm Hùng. Nhưng người đàn ông này đã bỏ đi biệt tích khi biết bà Toàn mang thai. Bà Toàn một mình tần tảo nuôi hai con.
Chị Vũ Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lan Mẫu cho biết: “Trước đây tôi từng nghe nói việc Tùng nhiều lần đe dọa bà Toàn đòi tiền. Có lần Tùng còn dọa hất mẹ xuống cầu Cẩm Lý nếu không cho tiền. Trước ngày xảy ra án mạng, chị Toàn có nói là “em có làm sao thì chỉ có thằng Tùng làm thôi”.
Nhận xét về bà Toàn, chị Thanh cho biết, bà là người hiền lành, suốt ngày chỉ chạy chợ kiếm tiền nuôi con. Ngoài làm ruộng, bà Toàn còn đi thu mua cóc, ếch mang bán rong trong huyện. Từ cái nghề làm thêm này, bà có tiền xây nhà riêng, lấy vợ cho con trai lớn. “Vậy mà ai ngờ nó lại đang tâm giết chết mẹ”, chị Thanh xót xa nói.
Bà Phùng Thị Tiến, 54 tuổi, mẹ vợ của Tùng kể: “Lúc thanh niên, Tùng thuộc loại chịu khó, hay làm nhất nhì ở làng. Là con trai nhưng một mình ra đồng gặt, chăm lợn gà cho mẹ chạy chợ. Không ngờ, lấy vợ xong Tùng lại ham chơi, không chịu làm ăn. Để có tiền chăm hai con nhỏ, Phượng - vợ Tùng phải xin đi xuất khẩu lao động, nhờ mẹ chồng nuôi hộ hai con nhỏ. Phượng đi, Tùng ở nhà lại sa chân vào chơi bời. Bao nhiêu tiền vợ gửi về, Tùng ném hết vào cờ bạc. Mua xe cho thì Tùng đem cắm. Biết chuyện, Phượng gửi hết tiền về cho mẹ chồng. Tùng nhiều lần bí tiền sang xin mẹ. Ban đầu bà Toàn còn thương dấm dúi cho, nhưng sau bà không cho Tùng nữa. Tôi không ngờ chỉ vì xin tiền không được mà Tùng đã ra tay sát hại mẹ một cách dã man đến vậy”.
|
Hung thủ bị nhiễm HIV “Bùi Hoàng Tùng không có tiền án, tiền sự nhưng chỉ mới học đến lớp 5. Trước đây, Tùng là một người rất chăm chỉ, hiền lành nhưng từ ngày vợ đi nước ngoài làm ăn, ở nhà đua với đám bạn sa vào con đường rượu chè, cờ bạc. Thông tin Tùng giết mẹ lấy tiền nghiện hút ma túy là không chính xác. Tại cơ quan điều tra, Tùng đã nhận việc giết mẹ, động cơ ban đầu là vì tiền do thua lỗ cờ bạc. Ngoài ra, Tùng có quan hệ tình dục bừa bãi nên đã nhiễm HIV”. (Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó trưởng CA xã Lan Mẫu) |
