"Đệ nhất đào rừng" xuống Hà Nội hét giá 40 triệu đồng/cành
GiadinhNet - Một cành đào rừng có tuổi thọ nhiều năm được vận chuyển từ Mù Cang Chải (Yên Bái) xuống Hà Nội được chủ hét giá lên đến 40 triệu đồng.
Trao đổi với phóng viên, chị Huyền cho biết bản thân gia đình đã vận chuyển những cành đào từ Mù Cang Chải (Yên Bái) tới đường Lạc Long Quân (Hà Nội) để phục vụ giới yêu đào rừng tại Thủ đô.
Trong số hàng chục cành đào rừng có giá trị cao từ vài triệu đồng đến hơn chục triệu đồng thì chị Huyền cũng đã thu mua được một gốc đào "độc nhất vô nhị" và được giới chơi đào tại Hà Nội mệnh danh là "đệ nhất đào rừng".
Chị cho biết, sở dĩ cành đào có giá trị lên đến 40 triệu đồng do cây đã trồng lâu năm, dáng thế theo kiểu rồng thăng. Hơn thế nữa, cành đào rừng còn mang vẻ cổ kính, rêu phong bám từ gốc đến ngọn và nhiều nụ, nhiều lộc.
Rất nhiều người dân khi di chuyển qua đường Lạc Long Quân đã không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cũng như sự độc lạ của cành đào nên đã tranh thủ chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Mộc Trà