Đề xuất mang vị... muối!
GiadinhNet - Một diêm dân ở vùng muối Hộ Độ, Thạch Hà (Hà Tĩnh) kể với tôi rằng, gia đình làm muối có 7 miệng ăn như nhà anh, cái ăn cái mặc phụ thuộc hết vào “ông trời”.
Một diêm dân kể trần trụi những gì thuộc về cuộc sống người làm muối hẳn chẳng mấy ai tin? Thế nhưng, Bộ NN & PTNT cũng cho biết rằng, đến nay đời sống của những diêm dân vẫn chưa được cải thiện là bao. Hạt muối mặn chát vẫn đang thử thách cuộc sống khốn khó của họ. Cái “đau” lớn nhất là sản phẩm có trong kho vẫn không bán được. Người làm ra chúng vẫn ăn đong từng bữa, bạc mặt vì nỗi lo cơm áo hàng ngày. Bộ này cũng thừa nhận rằng, đến thời điểm tháng 6 này, cả nước vẫn tồn đọng hơn 230.000 tấn muối không bán được, đủ để đáp ứng tiêu dùng dân sinh cũng như cho các ngành kinh tế khác. Khoảng một nửa số muối tồn đọng này đang là nỗi khổ với diêm dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn những kho sản phẩm khổng lồ đang vơi dần theo năm tháng mà chẳng thể biến thành cơm gạo, diêm dân có cách gì hơn ngoài việc “ngửa mặt kêu trời”?
“Kêu trời, trời chẳng thấu”! Trong cái cảnh đìu hiu ngành muối, khi mà diêm dân đang ngóng chờ một tia lửa ấm lòng về thị trường, giúp họ qua đận khốn khó thì một cơn mưa lạnh xối lòng lại đến. Họ bất ngờ khi Bộ Công Thương mới đây lại có công văn đề nghị cho... nhập khẩu thêm 50.000 tấn muối. Người ta thắc mắc rằng, nguồn muối sản xuất ra trong nước chưa đủ thừa mứa ra hay sao? Người ta bức xúc rằng, không lẽ muối của chúng ta không đủ tiêu chuẩn để sản xuất hóa chất công nghiệp, tiêu dùng hay sao mà phải đem nguồn ngoại tệ (vốn đã hạn hẹp!) đi “rước” muối từ nước ngoài về? Người ta buồn rầu hỏi rằng, diêm dân chưa đủ xót lòng vì đói, vì khổ, vì trăm thứ phụ thuộc từ thời tiết, cơ chế đến những “nổi nênh” thị trường hay sao? Nếu đã quá đủ để rát lòng, còn cần gì những đề xuất mang vị... muối?!