Đêm nào chồng cũng "mất tích" khỏi phòng ngủ vào giờ cố định, vợ choáng váng khi biết được sự thật là gì
GiadinhNet - Tưởng chồng bị mất ngủ, giữ thói quen đi vệ sinh vào ban đêm, nào ngờ anh ta lén lút làm chuyện khủng khiếp.
Chồng hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi kết hôn được 5 năm và hiện có một cô con gái đầu lòng. Cuộc sống gia đình của tôi tương đối ổn, thu nhập của vợ chồng cũng ở mức khá, cả hai bên gia đình cũng có điều kiện nên hỗ trợ cho chúng tôi khá nhiều. Vậy nên, chỉ lấy nhau được 5 năm mà chúng tôi đã có nhà riêng rộng rãi, xe hơi đắt tiền, cuộc sống đầy đủ…
Chồng hơn tuổi nên trong đời sống vợ chồng anh ấy rất chỉn chu, nghiêm túc và chăm lo tốt cho gia đình. Hàng ngày, ngoài đi làm, chồng tôi cũng quan tâm, chia sẻ công việc nhà với vợ. Tôi cũng từng nghĩ, chồng mình đẹp trai, làm ra tiền lại lịch lãm nên cũng sẽ có hấp dẫn đối với người phụ nữ… Nhưng nhìn vào cách anh ấy thể hiện tình cảm với vợ con, tôi hoàn toàn tin tưởng vào chồng.
Thời gian gần đây, chồng tôi cũng có một số biểu hiện khác với trước, thường xuyên đi sớm, về muộn. Tôi cũng quan tâm hỏi han thì anh ấy nói là công ty có nhiều dự án nên phải tăng cường làm thêm, hoàn thành các công việc đó sẽ được tăng lương, thưởng cao. Tôi cũng chỉ biết động viên chồng cố gắng làm việc tốt, giữ gìn sức khỏe.
Không chỉ về muộn, anh ấy còn xuất hiện thói quen thức khuya, tôi nghĩ anh ấy còn nhiều việc giải quyết nên khó ngủ, hoặc tranh thủ làm thêm ban đêm. Mấy lần tôi dậy xem chồng có đói không thì thấy chồng ở trong nhà vệ sinh rất lâu. Tôi cũng không để ý nhiều làm gì vì còn cho con gái ngủ, với lại mỗi lần hỏi han, chồng lại cáu giận nói là công việc, vợ đừng quan tâm nhiều làm gì.

Ảnh minh họa
Cách đây hai hôm, chồng tôi về nhà muộn trong tình trạng say xỉn. Tôi thay quần áo, lau mặt và tay chân để chồng ngủ ở giường. Tôi lo lắng lắm vì ít khi chồng tôi trong tình trạng như vậy. Không tài nào ngủ được, tôi đành nằm theo dõi xem chồng tỉnh lúc nào để lấy nước cho anh ấy uống…
Khoảng gần 1 giờ đêm, tôi thấy điện thoại của chồng liên tục có báo tin nhắn đến. Nghĩ có việc gì đó quan trọng, nên tôi đành mở điện thoại của chồng ra xem, do anh ấy đang bị say nên tôi ấn mở mật khẩu bằng vân tay của anh ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có tin quan trọng sẽ báo cho chồng vào sáng mai, hoặc trả lời tin nhắn giúp anh ấy.
Thế nhưng, tôi ngạc nhiên và sốc khi có một người phụ nữ nhắn liên tục cho chồng tôi, giọng hờn trách: "Anh đang ngủ hay còn thức? Nay em không đi nhậu cùng, anh giận em hay sao mà không thấy nhắn tin gì cho em. Ngày nào cũng nhắn tin cho anh vào ban đêm quen rồi, giờ không thấy anh nhắn gì em thấy nhớ và không ngủ được. Anh đừng giận em nhé, mai gặp em sẽ bù đắp cho anh sau".
Lần đọc thêm các tin nhắn trước đó, tôi không tin được vào mắt mình. Chồng tôi đã có bồ, họ nhắn tin qua lại lời lẽ rất ngọt ngào, yêu chiều nhau. Thì ra, hàng ngày chồng tôi thức khuya, trốn mình trong nhà vệ sinh lâu như vậy hóa ra là để nhắn tin với bồ. Anh ta luôn nói coi vợ con là nhất, vậy mà nỡ phản bội tôi.
Từ đó đến giờ tôi vẫn còn sốc, vẫn chưa tin được đó là sự thật. Kể chuyện này với mấy đứa bạn thân, tụi nó kêu tôi phải theo dõi, bắt quả tang làm bằng chứng, cho ả kia mất mặt vì cướp chồng người khác… Nhưng tôi nghĩ, làm như thế cũng chẳng giải quyết được gì. Lúc đó, không chỉ tôi sốc mà tất cả bố mẹ, họ hàng hai bên đều sốc và thất vọng về chồng tôi.
Biết được sự thật của chồng, tôi có nên tổ chức đi đánh ghen không? Hay là thẳng thừng ly hôn gã chồng lừa dối vợ con?
(bichngoc@...)
Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹ
Tâm sự - 7 giờ trướcBước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tâm sự - 19 giờ trướcTôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 3 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờ
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sựGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…

